Trận đấu thứ 100 của HLV Pep Guardiola tại Champions League trong vai trò dẫn dắt Manchester City đã kết thúc trong một thất bại đau đớn.

26-1764120636-man-city-bat-ngo-thua-tham-tren-san-nha.webp

Trước đối thủ mà chính ông từng không mấy bận tâm thời còn ở Bundesliga, Man City đã bất ngờ gục ngã 0-2 ngay tại thánh địa Etihad trước Bayer Leverkusen. 

Thất bại này không chỉ là trận thua đầu tiên của họ ở vòng bảng Champions League sau một thời gian dài mà còn chấm dứt chuỗi 23 trận bất bại sân nhà tại cúp châu Âu.

HLV Pep Guardiola đã gây bất ngờ lớn khi quyết định thay đổi đến 10 vị trí trong đội hình xuất phát, cất giữ hàng loạt trụ cột như Erling Haaland và Phil Foden sau trận thua Newcastle cuối tuần trước. Dù nhập cuộc khá tích cực với cơ hội của Nathan Ake, đội hình chắp vá này nhanh chóng đánh mất đi sự gắn kết cần thiết.

Và chỉ đến phút 23, sai lầm của đội chủ nhà đã bị trừng phạt. Từ một pha phối hợp tấn công nhanh, Christian Kofane chuyền ngược lại để Alex Grimaldo tung cú sút chìm hiểm hóc, hạ gục thủ thành James Trafford, mở tỉ số 1-0 cho Leverkusen. Đây cũng là lần đầu tiên Man City bị dẫn bàn tại Champions League mùa này sau bốn vòng đấu.

Bước sang hiệp hai, sự thất vọng của Pep Guardiola thể hiện rõ khi ông tung ngay Phil Foden, Jeremy Doku và Nico O'Reilly vào sân. Tuy nhiên, những thay đổi này còn chưa kịp phát huy tác dụng thì lưới của Man City đã rung lên lần thứ hai. 

Phút 54, tiền đạo Patrik Schick có một cú bật cao đánh đầu tinh tế từ quả tạt của Ibrahim Maza, nâng tỉ số lên 2-0. Bàn thắng thứ hai liên tiếp tại châu Âu của Schick đã gần như dập tắt mọi hy vọng gỡ hòa của chủ nhà.

Ngay cả khi ngôi sao sáng nhất Erling Haaland được tung vào sân và ngay lập tức có cơ hội đối mặt thủ môn, anh cũng không thể chiến thắng được thủ môn Mark Flekken của Leverkusen. Cú đá phạt nguy hiểm sau đó của Rayan Cherki cũng không đem lại kết quả.

Thất bại 0-2 khiến chính Pep Guardiola phải thừa nhận trách nhiệm và cho rằng Man City đang thiếu một "phẩm chất cần thiết nào đó". Ông khẳng định đội bóng sẽ phải căng mình chiến đấu ở những trận đấu tiếp theo.

Trong khi đó, với 3 điểm quý giá trên đất Anh, Leverkusen đã vươn lên vị trí thứ 13, chỉ còn kém chính Man City (đang xếp thứ 6) vỏn vẹn hai điểm, hứa hẹn một cuộc đua căng thẳng phía trước.

PV (SHTT)