-
Con dâu đưa giúp việc về nhà, bố chồng bật khóc: Câu chuyện phía sau khiến ai cũng lặng người -
Chậm một bước với thủ tục thuế, nhiều hộ kinh doanh "mất tiền oan" đến 10 triệu đồng mà không hay biết -
Điều tra vụ nghi người bị cán trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, hiện trường chỉ còn cánh tay -
Ám ảnh lời kể của nạn nhân vụ bị bố con hàng xóm chặn đường, thả chó dữ tấn công -
Ông Lê Ngọc Sơn làm Chủ tịch PVN -
Hà Nội: Xuất hiện mảnh đất 420m2 được cấp sổ đỏ cho hai người, xử lý ra sao? -
Một mình chăm mẹ chồng đến tận 9 năm trời, đến lúc làm sổ đỏ đất đai bà cho con gái hết, tôi chỉ được thừa kế sổ tiết kiệm 35 triệu -
Hà Nội: Danh sách 101 chủ xe máy vượt đèn đỏ cần nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
VN-Index bốc hơi hơn 52 điểm, chính thức thủng mốc 1.700 -
Bức xúc clip ghi lại cảnh nữ sinh lớp 8 ở Đà Nẵng bị bạn học đánh hội đồng, có cả nam sinh tham gia
Thể thao
14/04/2024 15:32Man City chiếm ngôi đầu, Man United bị hất văng Top 6
Ở cuộc tiếp đón Luton Town trên sân nhà ở vòng 33 Ngoại hạng Anh, đội hình xuất phát của Man City có khá nhiều biến động nhưng cơ bản vẫn rất mạnh, trong đó, hai ngôi sao Erling Haaland và Kevin de Bruyne đều đá chính.
Nhiều người không tin với quyết định của HLV Pep Guardiola bởi Man City vẫn còn trận đấu quan trọng với Real Madrid ở Champions League vào giữa tuần sau. Tuy nhiên, giá trị của ngôi đầu bảng Ngoại hạng, dù chỉ tạm thời, vẫn quá lớn để "The Citizens" phải bỏ công cho một lần mạo hiểm.
Cơn khô hạn bàn thắng của Erling Haaland suýt được giải tỏa ngay ở phút thứ 2 khi anh thoát xuống rất nhanh, đón bóng từ đường chuyền của De Bruyne và sút bật tay thủ thành Kaminski của Luton Town.
Jeremy Doku tung cú sút tiếp theo cũng chạm người một hậu vệ và đến lượt Haaland sút nối, bóng đập vào mặt hậu vệ Daiki Hashioka đổi hướng rồi bay luôn vào lưới.
Bàn mở tỉ số sớm tạo thêm sự hưng phấn cho Man City và đội chủ nhà tăng cường thế trận dồn ép trước Luton Town. Tuy vậy, điều đáng ngạc nhiên là hàng thủ đội khách dưới sự chỉ huy của thủ thành Kaminski đã thi đấu tự tin, đáp trả mọi tình huống tấn công và không để thủng lưới thêm lần nào trong hiệp một.
"Kịch bản" của hiệp hai xoay chuyển khá bất ngờ với người xem dù đôi bên không tăng tốc nhiều nhưng vẫn có được vô số bàn thắng. Lần lượt Mateo Kovacic, Erling Haaland (phạt đền), Jeremy Doku rồi Josko Gvardiol ghi bàn, xen kẽ là bàn gỡ của Ross Barkley phía Luton Town, để ấn định chiến thắng chung cuộc 5-1 cho đội chủ nhà.
Chiến thắng đậm đà không quá tốn sức này giúp Man City tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng, hơn 2 điểm so với Arsenal và Liverpool.
Ra sân muộn ở loạt trận đêm thứ Bảy, Man United có chuyến hành quân đầy giông bão đến sân Vitality của Bournemouth và suýt phải ôm hận trước đối thủ đã an phận ở nửa cuối bảng xếp hạng.
Không còn nhiều động lực thi đấu nhưng sự nhập cuộc nghiêm túc của Bournemouth đã gây ra rất nhiều khó khăn cho "Quỷ đỏ". Phút 16, Dominic Solanke thắng hậu vệ trẻ Kambwala của Man United trong pha tranh chấp tay đôi ở trung tuyến trước khi thoát đi rồi tung cú sút đánh bại thủ thành Andre Onana, mở tỉ số trận đấu.
Đội chủ nhà sau đó tiếp tục làm thót tim các CĐV đội khách với 3 cơ hội suýt gia tăng được cách biệt từ các pha dứt điểm của Sinisterra và Christie.
Phút 31, Bruno Fernandes tận dụng sự thiếu dứt khoát trong phòng ngự của các cầu thủ Bournemouth để tung cú dứt điểm cận thành, san bằng tỉ số.
Niềm vui của Man United chỉ tồn tại đúng 5 phút khi Bournemouth tiếp tục vượt lên bằng bàn thắng đẹp mắt của Justin Kluivert. Bị dẫn bàn, thế trận của Man United vẫn không được cải thiện cho đến tận đầu hiệp hai.
Đội khách may mắn được hưởng quả phạt đền phút 63 khi cú sút của Kobbie Mainoo đập người Christie rồi bật đến tay Adam Smith trong vòng cấm đội chủ nhà. Trên chấm 11m, Bruno Fernandes dễ dàng ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Man United, hoàn tất cú đúp trong trận.
Man United thoát được quả phạt đền phút 90+5 sau khi Kambwala phạm lỗi với Christie và VAR đã can thiệp và thay đổi quyết định ban đầu của trọng tài Tony Harrington.
May mắn kiếm được trận hòa trước Bournemouth, Man United dù vậy vẫn bị hất văng khỏi Top 6, ngày càng rời xa giấc mơ châu Âu bằng lối chơi kém thuyết phục của mình.
Theo Đông Linh (Nld.com.vn)
- Mưa kỷ lục nhấn chìm bang đông người Việt ở Mỹ đúng Giáng sinh, giao thông tê liệt (43 phút trước)
- Con dâu đưa giúp việc về nhà, bố chồng bật khóc: Câu chuyện phía sau khiến ai cũng lặng người (44 phút trước)
- Thức dậy giữa đêm vào những khung giờ này, coi chừng tim gan thận "kêu cứu" (44 phút trước)
- Cảnh báo chủ xe Mazda: Triệu hồi gần 6.000 xe do lỗi hiển thị xăng ảo gây chết máy đột ngột (45 phút trước)
- Chậm một bước với thủ tục thuế, nhiều hộ kinh doanh "mất tiền oan" đến 10 triệu đồng mà không hay biết (50 phút trước)
- Điều tra vụ nghi người bị cán trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, hiện trường chỉ còn cánh tay (1 giờ trước)
- Mạng xã hội lan truyền clip nghi chồng đánh vợ rồi bị vợ đâm tử vong tại Lào Cai (1 giờ trước)
- Ám ảnh lời kể của nạn nhân vụ bị bố con hàng xóm chặn đường, thả chó dữ tấn công (1 giờ trước)
- Hoa hậu Đỗ Thị Hà lên tiếng trước tranh cãi "giấu chồng" sau đám cưới hào môn (1 giờ trước)
- Ông Lê Ngọc Sơn làm Chủ tịch PVN (1 giờ trước)