-
Bí quyết "giữ lửa" cho cơ thể: 5 nguyên tắc vàng dành riêng cho người sợ lạnh -
Mẹ đẻ đóng kịch tàn nhẫn, gửi hàng ngàn tin nhắn đe dọa con gái ruột -
Xe khách đâm vào đuôi xe tải trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tài xế tử vong, 3 người bị thương -
Ít ai ngờ, loại cỏ dại "nhổ không xuể" lại là thức uống giải nhiệt cực tốt trong mùa hè -
Nạn nhân vụ xe khách lao khỏi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ: Có người đa chấn thương nguy kịch -
Rước họa vào thân vì cắt cơm, ăn trái cây để giảm cân -
Ô tô 7 chỗ không nhường xe cấp cứu suốt 5km: Tài xế xe 7 chỗ xin lỗi, nói lý do không nhường đường -
Công an xã báo cáo kết quả xác minh vụ CSGT bị tố truy đuổi người vi phạm dẫn đến tai nạn ở Gia Lai -
Dùng SIM không chính chủ có thể bị phạt tới 50 triệu đồng từ ngày 1/7/2026 -
Sau thất bại của tuyển Anh, FA có thật sự muốn sa thải HLV Thomas Tuchel?
Thể thao
08/08/2025 14:07Man City chiến Real Madrid vì Rodri: Giữ ‘trái tim’ bằng mọi giá
Gia hạn Rodri: Nhiệm vụ không được thất bại
Man City đang đứng trước một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất mùa giải 2025/26: gia hạn hợp đồng với Rodri.
Không đơn thuần giữ chân một trụ cột, mà là bảo vệ trái tim vận hành lối chơi của Man City – người mà khi vắng mặt, đội quân của Pep Guardiola trở nên mong manh đến khó tin.

Sau mùa giải 2024/25 trắng tay, điều hiếm thấy trong sự nghiệp Pep Guardiola, Man City hiểu rằng mọi sai lầm trong việc quản lý nhân sự chiến lược như Rodri có thể phải trả giá rất đắt.
Rodri hiện còn hợp đồng đến tháng 6/2027. Real Madrid không giấu giếm ý định chờ thời cơ để lôi kéo anh về Bernabeu, đặc biệt trong bối cảnh Man City vẫn còn treo lơ lửng 115 cáo buộc vi phạm tài chính từ Premier League.
Vì thế, lãnh đạo City quyết định hành động dứt khoát. Bản hợp đồng mới đến năm 2029 đã được chuẩn bị, kèm mức lương lên tới 300.000 bảng/tuần – mức cao thứ hai toàn đội, chỉ sau Erling Haaland.
Đó là con số phản ánh đúng tầm vóc của Rodri, nhưng cũng là cái giá mà Man City buộc phải trả để tránh thêm một cú sốc như mùa vừa rồi.
Nếu có một thời điểm nào đó giúp người hâm mộ hiểu rõ Rodri quan trọng đến mức nào, thì đó chính là mùa giải 2024/25 – thời điểm anh gặp chấn thương nặng nhất kể từ khi gia nhập CLB.
Không có anh, Man City lần đầu tiên kể từ 2016/17 không giành được bất kỳ danh hiệu nào.
Họ bị loại khỏi Champions League bởi Real Madrid; thất bại trước Liverpool trong cuộc đua Premier League, chỉ đảm bảo top 3 vào phút cuối; thua Tottenham tại League Cup; bị Crystal Palace đánh bại trong trận chung kết FA Cup.
Một chuỗi sụp đổ có hệ thống mà nguyên nhân nằm ở điểm nối cốt lõi: vị trí tiền vệ trung tâm.
Rodri không chỉ là người thu hồi bóng, mà còn là người mở đường cho mọi đợt triển khai tấn công, duy trì sự cân bằng nhờ khả năng phân phối bóng chính xác.

Anh là điểm tựa để các trung vệ dâng cao, giữ nhịp cho hàng tiền vệ và là cầu nối để những tiền vệ tấn công có thể rảnh chân sáng tạo. Khi Rodri không thi đấu, Man City mất đi sự kiểm soát và thăng bằng.
Pep từng nói: “Nếu tôi có 2 Rodri, tôi sẽ cho 1 người nghỉ và dùng 1 mỗi trận. Nhưng tôi chỉ có 1, và khi không có cậu ấy, chúng tôi chơi bóng khác hẳn”.
Không Rodri, ai cũng đi lùi
Thực tế cho thấy không chỉ hệ thống chiến thuật bị ảnh hưởng, mà hiệu suất của các ngôi sao khác cũng tụt dốc thấy rõ.
Haaland, người có lương cao nhất Premier League – 525.000 bảng/tuần – vừa trải qua mùa giải có hiệu suất thấp nhất kể từ khi rời khỏi Na Uy (xem bảng).
Một phần vì chấn thương, nhưng phần khác đến từ việc thiếu sự hỗ trợ từ tuyến giữa khi Rodri vắng mặt.
Những khoảng trống, những pha cắt tuyến để chuyển đổi trạng thái – vốn là đặc sản của Rodri – trở nên hiếm hoi.
Haaland ghi ít bàn hơn, có ít cơ hội rõ rệt hơn, và cho thấy anh cũng phụ thuộc vào độ “trơn tru” mà Rodri mang lại cho toàn bộ hệ thống.
Từ góc độ tài chính, nếu Haaland được xem là tài sản vô giá, thì Rodri – với vai trò điều tiết trận đấu và khả năng che chắn trước hàng thủ – cũng không thể bị định giá thấp hơn quá nhiều.
Rodri hiện tại nhận 220.000 bảng/tuần, thậm chí không nằm trong top 5 người hưởng lương cao nhất ở Etihad – hạng 21 Ngoại hạng Anh, sau cả Gabriel Jesus (265.000), Mason Mount hay Jadon Sancho (cùng 250.000)...

Đề nghị tăng lên 300.000 bảng/tuần không phải ưu ái, mà là sự công nhận đúng mức cho người đã gồng gánh City qua bao mùa giải – từ cú volley định mệnh ở chung kết Champions League 2023 vào lưới Inter Milan, đến hàng loạt trận đấu lớn mà anh luôn kiểm soát thế trận.
Rodri vừa bước sang tuổi 29 (22/6) – độ chín muồi nhất trong sự nghiệp của một tiền vệ trung tâm.
Nhờ tầm nhìn, khả năng đọc trận đấu và kinh nghiệm tích lũy dưới trướng Guardiola, anh không đơn thuần là một cầu thủ; anh là “bản sao chiến thuật” của Pep trên sân.
Việc giữ chân nhà vô địch EURO 2024 đến năm 2029 là bước đi quyết định, nhằm đảm bảo sự ổn định dài hạn cho một hệ thống vốn dĩ quá phức tạp để thay thế từng mảnh ghép.
Quan trọng hơn, đó là lời khẳng định rằng Man City không chỉ muốn giữ cúp… mà còn giữ những người có thể mang cúp về Etihad.
- Nắng nóng cực đoan khiến ít nhất 12.000 người thiệt mạng tại châu Âu (44 phút trước)
- Dự án Cao Xà Lá đóng góp hơn 11.000 tỷ đồng tiền đất cho ngân sách Hà Nội (56 phút trước)
- HLV Park Hang-seo xin vắng mặt tại phiên điều trần ở Quốc hội Hàn Quốc (1 giờ trước)
- Loạt tuyên bố gây chú ý của bà chủ tiệm vàng Kim Lý trước khi bị khởi tố vụ buôn lậu kim cương (1 giờ trước)
- Mỹ siết quy định thị thực với du học sinh và phóng viên nước ngoài (1 giờ trước)
- Bí quyết "giữ lửa" cho cơ thể: 5 nguyên tắc vàng dành riêng cho người sợ lạnh (1 giờ trước)
- Cục Điện ảnh lên tiếng trước tranh cãi phục trang trong trailer "Hoàng hậu cuối cùng" (1 giờ trước)
- Apple thay đổi quà tặng Back to School 2026 tại Việt Nam, nhiều sinh viên tiếc nuối (1 giờ trước)
- Diễn biến nóng vụ người phụ nữ chửi bới chủ xe, liên tục cào xước ô tô Mercedes GLC200 đỗ trước cửa nhà (1 giờ trước)
- Thay dầu ô tô sau 5.000km không còn là chuẩn mực, xe đời mới có thể kéo dài chu kỳ bảo dưỡng (1 giờ trước)