Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Man City chơi đòn tâm lý 'dằn mặt' trước khi vùi dập Arsenal

Man City đã có một động thái bất ngờ khi chào đón Arsenal tới sân Etihad ở vòng 33 Ngoại hạng Anh đêm qua.

Trước trận gặp Arsenal đêm qua, chức vô địch Ngoại hạng Anh bất ngờ được Manchester City mang vào sân Etihad và đặt ở vị trí trang trọng cạnh đường biên dọc.

Man City chơi đòn tâm lý 'dằn mặt' trước khi vùi dập Arsenal
Man City đem cúp vô địch Ngoại hạng Anh ra trưng bày trước trận gặp Arsenal (ảnh: ESPN)

Người hâm mộ cho rằng đây là đòn tâm lý của CLB thành Manchester để thị uy và gây áp lực lên Arsenal. Động thái "khoe cup" này không khác gì một lời tuyên bố rằng họ mới là nhà vua thực sự của giải đấu.

Cựu cầu thủ Tottenham Jamie Redknapp nghi vấn: "Cúp vô địch Ngoại hạng Anh xuất hiện từ vòng 33, thật kỳ lạ". Trong khi đó, nhà báo Jan Aage Fjortoft bình luận: "Vì lý do gì mà chiếc cúp lại được đặt ở đường biên, Man City có lẽ muốn gây áp lực cho Arsenal".

Thực tế, ban tổ chức sân Etihad có lý do để mang chức vô địch ra bày bởi trận đấu giữa Man City và Arsenal được coi là "chung kết sớm" của mùa giải. Đội nào thắng chưa thể lập tức lên ngôi, nhưng sẽ giành lợi thế rất lớn trong cuộc đua vô địch.

Man City chơi đòn tâm lý 'dằn mặt' trước khi vùi dập Arsenal - 1
Cúp vô địch Ngoại hạng Anh được đặt ở đường biên tại sân Etihad

Pep Guardiola một lần nữa cho thấy sự cao tay trước trợ lý cũ Mikel Arteta. Man City chứng minh đẳng cấp vượt trội khi chọc thủng lưới đối đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh đến 4 lần. Những gì Arsenal làm được chỉ là bàn danh dự được ghi bởi hậu vệ Rob Holding.

Với chiến thắng này, Man City đã thu hẹp khoảng cách với Arsenal xuống còn 2 điểm nhưng họ đá ít hơn tới 2 trận. Do đó, dù chưa thể hạ bệ Pháo thủ khỏi ngôi đầu BXH, nhưng với phong độ hiện tại của Man Xanh, điều đó chỉ còn là vấn đề thời gian.

Hồng Duy (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/man-city-choi-don-tam-ly-dan-mat-truoc-khi-vui-dap-arsenal-d161607.html