-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thể thao
29/11/2017 17:26Man City chốt mua Messi: Giá rẻ bèo, 'chất' như Ibrahimovic
Tương lai của Lionel Messi đang là chủ đề "nóng" thời gian gần đây. Sau những đồn đoán trái chiều, các trang báo TBN như Marca, Sport khẳng định siêu sao người Argentina đã chính thức đặt bút gia hạn hợp đồng với Barca. Bản giao kèo này sẽ giữ chân M10 tới năm 2021, mức lương 500 nghìn euro/tuần và chi phí phá vỡ hợp đồng khoảng 700 triệu euro. Chủ tịch Barca, Joseph Maria Bartomeu và Chủ tịch La Liga, Javier Tebas cũng đồng loạt lên tiếng xác nhận thông tin này.

Fan Barca có thể yên tâm phần nào về tương lai 4 năm tiếp theo của ngôi sao số 1. Vấn đề ở chỗ, Messi có tiếp tục gắn bó cùng đội chủ sân Nou Camp sau bản hợp đồng này?
Trong khi "Gã khổng lồ xứ Catalunya" muốn trao cho cho M10 bản hợp đồng trọn đời như Andres Iniesta, bản thân anh không hào hứng lắm vì còn rất nhiều lựa chọn hấp dẫn hơn. Siêu sao 30 tuổi nhiều lần tiết lộ nguyện vọng trở lại đội bóng thời thơ ấu Newell's Old Boys vào giai đoạn cuối sự nghiệp.
Thậm chí, nhiều CLB Trung Quốc sẵn sàng trả khoản lương “không tưởng” 150 triệu euro/năm hòng thuyết phục Messi sang "đất nước tỷ dân" chơi bóng.
Bên cạnh đó, Man City cũng đang theo dõi sát sao từng động tĩnh ở sân Nou Camp. Không chỉ là đội bóng hiếm hoi đủ tiềm lực tài chính lẫn… độ chịu chơi để đáp ứng khoản đãi ngộ hậu hĩnh, đội chủ sân Etihad cũng sở hữu lối chơi tương đồng Barca và được dẫn dắt bởi ông thầy cũ của Messi - Pep Guardiola.
Theo tiết lộ từ Daily Mail, Man City chấp nhận chờ tới năm 2021, tức thời điểm Messi hoàn tất hợp đồng với Barca tuổi trước khi chính thức ngỏ lời chiêu mộ anh với mức phí khoảng 80 triệu bảng. Đáng nói hơn, khoản lương 500 nghìn euro/tuần mà Messi hưởng tại Barca vẫn giữ nguyên khi cập bến sân Etihad.
Sở dĩ BLĐ "nửa xanh thành Manchester" tự tin vào khả năng thành công của Messi tại Premier League khi đã bước sang tuổi 34 nhờ trường hợp Zlatan Ibrahimovic. Chân sút người Thụy Điển gia nhập MU ở độ tuổi tương tự và nhanh chóng khẳng định đẳng cấp với 28 bàn thắng trong mùa giải đầu tiên.
Về lí thuyết, gia nhập Man City thay vì PSG, Chelsea hay một đội bóng Trung Quốc là lựa chọn thông minh dành cho Messi. Không chỉ được đảm bảo thu nhập, anh cũng có cơ hội trải nghiệm môi trường bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh trước khi giã từ sự nghiệp.
Theo Đỗ Anh (Khampha.vn)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




