-
Sáng nay khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng -
"Cơn ác mộng" mang tên SSSS: 4 ký tự trên thẻ lên máy bay mà không hành khách nào muốn thấy -
Thông tin mới vụ sản phụ bị yêu cầu chuyển viện, chồng đỡ đẻ cho vợ ngay trên taxi ở TP.HCM -
Vụ bầu Đức tặng 160 căn hộ: Thông tin chi tiết về điều kiện để được nhận căn hộ chung cư xịn sò -
Brooklyn Beckham chính thức "tuyên chiến" với bố mẹ, bóc trần mặt tối sau hào quang của gia đình quyền lực nhất thế giới -
Chân dung nam sinh lớp 10 giành giải nhất với số điểm tam khoa tại kì thi học sinh giỏi toán quốc gia lớp 12 -
Nam thanh niên tử vong tại chỗ vì vướng dây cáp nối 2 xe cẩu, camera ghi lại hình ảnh gây ám ảnh -
Tử vi thứ 3 ngày 20/1/2026 của 12 con giáp: Ngọ nóng nảy, Tuất viên mãn -
Thi bằng lái xe máy có thay đổi lớn: Bộ Công an bất ngờ bỏ một bài thi hình khi sát hạch, người học bớt áp lực? -
Câu chuyện đặc biệt phía sau sự ra đời ca khúc "Thưa Đảng" của Anh Tú
Thể thao
07/01/2021 14:07Man City đá Man Utd khỏi Cup Liên Đoàn
Bàn thắng: Stones 50', Fernandinho 83'.
Hai bàn thắng của Man City đều đến từ các tình huống cố định. Năm phút sau giờ nghỉ, xuất phát từ quả phạt bên cánh trái của Phil Foden, John Stones lẻn vào giữa Harry Maguire và Luke Shaw, rồi dùng đùi đưa bóng vào lưới. Bảy phút trước khi hết giờ, từ pha phạt góc bên phải, Fernandinho băng lên đón bóng hai, sau đó ghim trái bóng vào góc gần bằng cú sút chìm hiểm hóc.
Hậu vệ Man Utd mắc lỗi trong cả hai bàn thua. Ở bàn mở tỷ số, Victor Lindelof phá bóng hụt, để bóng trôi về phía sau khiến Maguire không kịp phản ứng với tình huống xâm nhập của Stones. Trong bàn thứ hai, Aaron Wan-Bissaka phá bóng giải nguy không tốt. Không phải tranh chấp với cầu thủ Man City nào, nhưng hậu vệ người Anh lại đưa bóng tới sát vạch 16m50. Một giây quan sát, cộng với góc sút rộng, là đủ để Fernandinho vô lê một chạm thành công.
Nếu may mắn hơn, Man City đã có bàn thứ ba. Phút 13, Maguire mải nhìn Raheem Sterling đột phá và để cho Kevin De Bruyne quá nhiều khoảng trống ở cự ly chừng 20 met. Tiền vệ người Bỉ sút má ngoài, đưa bóng qua tầm với Dean Henderson, nhưng lại trúng cột dọc. Lúc ấy Man City đang kiểm soát bóng tới 75%.
Thất bại tối 6/1 là lần thứ tư Man Utd thua bán kết trong vòng một năm qua. Mùa trước, thầy trò Ole Gunnar Solskjaer cũng bị Man City loại ở Cup Liên Đoàn. Ngoài ra, "Quỷ đỏ" còn hai lần nhận trái đắng nữa, trước Chelsea tại Cup FA và Sevilla ở Europa League. Ngược lại, đây là năm thứ tư liên tiếp, Man City vào chung kết Cup Liên Đoàn. Pep Guardiola có cơ hội bắt kịp thành tích của Jose Mourinho - bốn lần đoạt cup - nếu thắng chung kết diễn ra vào tháng 4/2021.
Trước cuộc đọ sức tại Old Trafford, Guardiola nhấn mạnh rằng đội của ông cần thích nghi với việc thiếu hụt lực lượng do chấn thương và Covid-19. "Chúng tôi chỉ còn 14 hoặc 15 cầu thủ sẵn sàng. Chơi một hay trận thì chưa sao, nhưng lâu dài thì không ổn", ông nói. Khó khăn ấy hiện rõ qua danh sách đăng ký thi đấu của Man City, khi bốn cầu thủ ở học viện được đôn lên để đủ chín người dự bị.
Luôn được xem là đội bóng lắm tiền nhiều của, có thể mua bất cứ cầu thủ nào, cảnh thiếu hụt lực lượng như hiện tại là lần đầu Man City trải qua, kể từ lúc đổi đời dưới bàn tay ông chủ Ả Rập. Hai cái tên ghi lên bảng điện tử sân Old Trafford tối 6/1 càng chứng tỏ điều ấy. Lần gần nhất Stones ghi bàn cách đây 1.162 ngày, còn Fernandinho chỉ có duy nhất một bàn ở hai mùa trước.
Cup Liên Đoàn không phải mục tiêu tối thượng của Solskjaer mùa này, nhưng một lần gục ngã nữa ở vòng bốn đội khiến những câu hỏi dồn về phía ông. Man Utd dường như chưa đủ tham vọng và ở trạng thái sẵn sàng để cạnh tranh các danh hiệu, thứ Man City không những có thừa lúc này mà còn biết cách thể hiện đúng lúc. Khoảng cách giữa hai nửa thành Manchester tưởng như bị san lấp, khi "Quỷ đỏ" thắng ba, hòa một trong năm trận gần nhất. Nhưng Stones, Fernandinho và De Bruyne đã kịp nhắc gã hàng xóm, rằng Man City vẫn đủ sức chiến thắng ngay cả khi không có tiền đạo.
Derby Manchester ngày càng trở nên thách thức với những đội chủ nhà, khi Man Utd hoặc Man City chỉ có đúng ba lần thắng trong 15 trận gần nhất. Kết quả ấy lạ lùng như chính cách nhập cuộc của hai đội tối 6/1. Khung thành hai bên như mở toang, để lưới rung lên đến ba lần trong hơn 20 phút. Tuy nhiên, tất cả đều không được công nhận bàn thắng do lỗi việt vị.
Man City chơi tốt hơn trong phần lớn thời gian, nhưng suýt phải nhận bàn thua trước ở phút thứ chín. Sterling để mất bóng bên phần sân nhà, tạo thời cơ cho Bruno Fernandes ra chân ngoài cấm địa, buộc thủ môn dự bị Zach Steffen bay hết tầm cản phá. Bốn phút sau, đội khách trả lời bằng cú sút dội cột của De Bruyne. Đó cũng là cú sút duy nhất của Man City trong 45 phút đầu tiên.
Là đội giỏi phản công, Man Utd thường lúng túng khi đối thủ lùi khối đội hình xuống thấp. Guardiola nhìn ra nhược điểm này, và chỉ đạo học trò chơi ru ngủ bằng thời lượng cầm bóng lên tới 68% trong hiệp một. Trong sơ đồ 3-5-2, chủ sân Etihad kiên nhẫn chờ tới những tình huống cố định, để "Quỷ đỏ" mắc sai sót cá nhân, trước khi ra đòn kết liễu.
15 phút sau giờ nghỉ là màn lột xác của Man City. Đội bóng áo xanh không chỉ mở tỷ số, mà còn suýt nhân đôi cách biệt ở phút 57. Trong thế bốn đánh ba, Foden thoải mái tạt bóng để Sterling đánh đầu cận thành. Bóng đi cuộn vào góc xa nhưng thủ môn Henderson vẫn kịp đẩy bóng bằng những đầu ngón tay. Năm phút sau, Riyad Mahrez cắt vào trung lộ, rồi sút nhằm góc cao, nhưng Henderson vẫn là người chiến thắng.
Man Utd từng nhiều lần thắng ngược mùa này, nhưng đó là khi cảm hứng Bruno Fernandes ngập tràn. Man City không phạm sai lầm như Everton hay Leeds từng mắc, khi cắt cử Fernandinho thường xuyên để mắt tiền vệ người Bồ Đào Nha. Suốt 90 phút, Fernandes có đúng ba lần chạm bóng trong không gian ưa thích - 20 met trước khung thành đối phương. Con số ấy quá khiêm tốn so với khi gặp Aston Villa, Wolves (cùng 6 lần), hay Leicester (7 lần).
Đội hình thi đấu
Man Utd: Henderson, Wan Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw, Fred (Van de Beek 88'), McTominay (Greenwood 75'), Pogba, Bruno Fernandes, Rashford, Martial.
Man City: Steffen, Joao Cancelo, Stones, Dias, Zinchenko, Fernandinho, Gundogan, Mahrez (Rodri 78'), De Bruyne, Foden, Sterling.
Theo Thắng Nguyễn (VnExpress.net)
- Chủ tiệm điện thoại sa lưới sau thời gian trốn truy nã vì hành vi rút tiền trong tài khoản của khách (09:09)
- Video: Xe 4 chỗ nát bét đầu sau cú tông mạnh, tài xế bước ra thản nhiên như chưa có chuyện gì (09:05)
- Loạt dấu hiệu sớm rất dễ bị bỏ qua của ung thư gan (31 phút trước)
- Sáng nay khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (38 phút trước)
- Sóng gió gia tộc Beckham: Brooklyn chính thức tuyên bố từ mặt bố mẹ, hé lộ góc khuất kinh hoàng (48 phút trước)
- Mẫu SUV cỡ B đẹp long lanh chính thức ra mắt giá 327 triệu đồng: Hạ đo ván Kia Morning và Grand i10 (48 phút trước)
- "Cơn ác mộng" mang tên SSSS: 4 ký tự trên thẻ lên máy bay mà không hành khách nào muốn thấy (57 phút trước)
- Honda Vario 125 phiên bản 2026 chốt giá 44,8 triệu đồng tại Việt Nam: Thiết kế đỉnh hơn cả Air Blade (57 phút trước)
- Nghị lực phi thường: Cô gái bại não trả nợ 1,5 tỷ đồng cho gia đình nhờ kênh vlog làm đẹp (1 giờ trước)
- Nhóm đối tượng dùng xích sắt khống chế, bạo hành nữ nhân viên karaoke vì đi chơi với người yêu (1 giờ trước)