-
Trả lại "vợ quốc dân" Phương Ly của ngày xưa đây!
-
Khi nào đầu tư tuyến đường sắt Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái và kết nối với Trung Quốc?
-
Vết nứt dài gần 200m trên đỉnh đồi ở Quảng Ngãi, sơ tán khẩn 12 hộ dân
-
Thêm 1 cặp chị - em Vbiz lệch 11 tuổi đang muốn "đòi danh phận"?
-
Người phụ nữ phản ứng gay gắt khi bị nhắc đỗ xe chắn lối đi: Sự việc không đơn thuần như clip
-
Vụ nghi vỡ hụi hơn 200 tỷ đồng ở TP.HCM: Cả trăm hụi viên "ăn dầm nằm dề, nằm lăn lóc" van xin suốt 3 ngày vẫn trắng tay
-
Ông Nawat xin lỗi Hoa hậu Hoàn vũ Philippines
-
Đang xem điện thoại trong phòng tối, người phụ nữ nghe tiếng động lạ: Cảnh tượng kinh hãi
-
Phụ nữ tóc ngắn nên mặc 10 kiểu trang phục này để hack tuổi xuất sắc hơn nữa
-
Bắt tạm giam Ngô Trí Cường vì lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước
Thể thao
07/04/2021 13:20Man City hạ Dortmund nhờ bàn phút 90
*Bàn thắng: De Bruyne 19', Foden 90' - Reus 84'.
Hai đội cống hiến một trận đấu hấp dẫn với những pha đôi công liên tục, đặc biệt trong hiệp một. Kevin De Bruyne giúp đội chủ nhà sớm vượt lên sau một tình huống phản công tốc độ. Tuy nhiên, Dortmund thể hiện bản lĩnh khi đứng vững trước sức ép của đối thủ.

Sáu phút trước khi hết hiệp hai, Marco Reus quân bình tỉ số 1-1 cho đội khách sau tình huống làm tường của Erling Haaland. Tuy nhiên, sau nhiều lần bỏ lỡ cơ hội, Foden dứt điểm thành công ở cự ly gần để giúp Man City nắm lợi thế ở lượt về. Dortmund có lý do để tiếc nuối khi vuột mất tỉ số hoà, nhưng bàn thắng trên sân khách là cơ sở để họ tin vào một màn ngược dòng.
Trước Reus, lần gần nhất một cầu thủ chọc thủng lưới Man City tại Champions League đã từ tháng 10 năm ngoái, khi Luis Diaz bất ngờ mở tỷ số cho Porto trong trận đấu thuộc vòng bảng. Kể từ đó, đoàn quân của Pep Guardiola đã trải qua 788 phút và bảy trận liên tiếp giữ sạch lưới.
Không có phong độ tốt và vừa thua đối thủ cạnh tranh top bốn tại Bundesliga Frankfurt nhưng Dortmund nhập cuộc đầy tự tin. Cũng như Man City, họ sẵn sàng dâng cao đội hình, xây dựng bóng từ thủ môn và chủ động tranh chấp trên phần sân đối thủ.

Những cơ hội đầu tiên thuộc về đội khách khi Jude Bellingham và Emre Can liên tiếp uy hiếp khung thành của Ederson. Tuy nhiên, một đường chuyền lỗi của Can đủ để Man City tạo ra sự khác biệt. Cựu tiền vệ Liverpool suýt trở thành tội đồ lần thứ hai khi trọng tài thổi anh phạm lỗi với Rodri trong vòng cấm và cho Man City hưởng phạt đền. Nhưng VAR minh oan cho Can bởi anh chưa hề tác động đến cầu thủ Man City.
Bị hàng thủ chủ nhà chăm sóc kỹ, Haaland không có nhiều đất diễn. Nhưng tiền đạo người Na Uy vẫn thể hiện anh là mũi nhọn đầy nguy hiểm khi húc bay Ruben Dias để đón đường chọc khe của Mahmoud Dahoud ở đầu hiệp hai. Tuy nhiên, cú sút chân trái của Haaland không thể đánh bại Ederson.
Ở khung thành bên kia, Foden không chịu thua kém ngôi sao cùng trang lứa. Anh đóng vai trò kết thúc những đợt tấn công của Man City. Nhưng Foden dứt điểm không tốt, đặc biệt ở tình huống được De Bruyne dọn cỗ nhưng dứt điểm trúng vị trí của thủ thành Marwin Hitz.

Dù bị chăm sóc kỹ lưỡng, De Bruyne vẫn toả sáng rực rỡ. Đẳng cấp của tiền vệ người Bỉ được thể hiện khi anh vượt qua hai pha tranh chấp đầy sức mạnh của Bellingham và Reus trước khi sút chệch cột dọc trong gang tấc. Ít phút sau, De Bruyne lại chuyền cho Foden ở vị trí trống trải nhưng cơ hội vẫn bị phung phí.
Đến khi bị gỡ hoà, De Bruyne vẫn là người cứu Man City. Đường phất bóng dài chuẩn xác đến từng gang của anh đưa bóng đến sát biên dọc, để Ilkay Gundogan nhả lại cho Foden lập công. Với những gì đã thể hiện, De Bruyne xứng đáng là cầu thủ hay nhất trận.
Đội hình thi đấu
Man City: Ederson, Walker, Dias, Stones, Cancelo, Rodri, Gundogan, Bernardo (Jesus 59'), Foden, Mahrez, De Bruyne.
Dortmund: Hitz, Morey (Meunier 81'), Hummels, Akanji, Guerreiro, Can, Dahoud (Delaney 81'), Bellingham, Reus, Knauff (Reyna 63'), Haaland.
Theo Quang Huy (Vnexpress.net)








- "Cậu nhỏ" cũng có thể bị ung thư: Đây là 5 dấu hiệu nam giới tuyệt đối không được bỏ qua (23:21)
- Dụ nữ sinh viên bán dâm bất thành, gã đàn ông quay sang bôi nhọ trên mạng (53 phút trước)
- Lội nước ra bến xe về quê, chồng bất lực nhìn vợ bị nước cuốn mất tích (1 giờ trước)
- Xác định danh tính kẻ đánh người trước cổng trường ở Nha Trang (1 giờ trước)
- Chân dung chủ tịch tập đoàn mở tiệc thác loạn mỗi tuần (1 giờ trước)
- Tiếng súng lại vang lên trên biên giới Thái Lan - Campuchia sau thỏa thuận ngừng bắn (2 giờ trước)
- Quỳnh Anh Shyn với Nam Phùng đúng 1 cặp trời sinh, khui cả loạt đôi Vbiz không sợ 1 ai! (2 giờ trước)
- Một công ty Trung Quốc tuyên bố tạo ra robot mang thai: Hóa ra từ đầu đến giờ chúng ta luôn bị thao túng (3 giờ trước)
- Sự thật đau lòng vụ phát hiện thùng carton đựng thi thể trẻ sơ sinh ở TPHCM (3 giờ trước)
- Bruno Fernandes lại hóa tội đồ của MU (3 giờ trước)




