-
Miền Bắc sắp đón "cú đúp" không khí lạnh, thời tiết mát mẻ kéo dài đến hết tháng -
Khởi tố người phụ nữ bán hàng rong "đại náo" khu vực sân bay Nội Bài -
Chu Thanh Huyền gây "bão" tranh cãi khi gợi ý set đồ đi chơi lễ giá tiền triệu -
Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% mỗi năm đến 2030 -
Kỷ luật cảnh cáo, đình chỉ đứng lớp cô giáo dùng kim tiêm phạt học sinh -
Sau buổi họp lớp, chồng buông lời so sánh tàn nhẫn khiến vợ "chết lặng" -
Đề xuất hỗ trợ tiền thuê nhà, đi lại để thu hút y bác sĩ làm việc tại Bạch Mai 2 và Việt Đức 2 -
Chủ quán phở Hà Nội kể lại khoảnh khắc đón Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân ghé ăn tối -
Đồng Nai lên thành phố từ 30/4/2026 -
Hà Nội: Liên tiếp xảy ra sự cố sụt bánh ô tô do hố "tử thần" trên đường phố
Thể thao
04/12/2023 16:30Man City hòa nghẹt thở Tottenham: Báo động Pep Guardiola
Erling Haaland đăng thông điệp đầy ẩn ý trên mạng xã hội, thể hiện sự không hài lòng với trọng tài chính Simon Hooper về các quyết định trong trận hòa 3-3 giữa Man City với Tottenham, ở vòng 14 Premier League.
Đó là tình huống cuối trận, khi Haaland chuyền để Jack Grealish thoát xuống phía sau hàng thủ Tottenham, nhưng trọng tài chính cắt còi thay vì cho Man City lợi thế.
Pep Guardiola cũng phàn nàn với trọng tài thứ 4 về quyết định này. Khi được hỏi về vụ việc, ông ám chỉ: "Tôi sẽ không bình luận về Mikel Arteta".
Nhà cầm quân người Tây Ban Nha tránh những từ nhạy cảm, sau khi người đồng hương Arteta phản ứng nặng nề với trọng tài - "một sự ô nhục tuyệt đối", ông nói - ở trận gặp Newcastle cách nay không lâu.
Dù vậy, Guardiola cũng nói, "thật khó chịu khi xem lại hình ảnh: trọng tài quyết định thổi còi sau khi cho trận đấu tiếp tục. Tôi không hiểu hành động này".
Haaland và Pep cùng đề cập đến một tình huống, mà họ không nói về cả trận đấu Man City vốn không thể kiểm soát mọi chuyện.
Trận này, Haaland thể hiện hình ảnh bất thường về độ chính xác: chân sút người Na Uy thực hiện 5 lần dứt điểm nhưng không lần nào bóng đi đúng hướng khung thành Tottenham.
Hiệu suất dứt điểm chính xác của Haaland ở Premier League mùa này là 51,1%. Anh đã không là chính mình khi đối đầu hàng thủ Spurs.
Ở Etihad, Man City vừa hòa trận thứ 3 liên tiếp trong khuôn khổ Premier League, và không thắng 4 trong 7 trận gần nhất. Đây là những con số nằm ngoài tiêu chuẩn bóng đá của Pep Guardiola.
Thủng lưới quá nhiều
Tất nhiên, không thể nói rằng có khủng hoảng, nhưng trận hòa kịch tính gồm 6 bàn thắng với Tottenham khiến Man City bị Arsenal bỏ lại phía sau khoảng cách 3 điểm.
Không chỉ vậy, Liverpool - đội cũng có màn rượt đuổi kịch tính thắng Fulham 4-3 - tận dụng cú vấp của Man City để vươn lên giành ngôi nhì bảng.
Lần đầu tiên kể từ tháng 4/2017, Man City mới hòa 3 trận liên tiếp ở Premier League. Đó là mùa đầu tiên của Guardiola tại La Liga, và sau chuỗi 3 trận hòa là thất bại trên sân Chelsea.
Kết quả, Man City kết thúc mùa giải 2016-17 ở vị trí thứ 3 Premier League, sau nhà vô địch Chelsea và Tottenham.
Trong 3 trận hòa vừa qua, Man City đều là đội dẫn trước cho đến những phút cuối. Liverpool gỡ hòa 1-1 ở phút 80; Chelsea và Tottenham đều có bàn gỡ khi bước sang phút chính thức cuối cùng.
Lần gần nhất Man City hòa 3 trận liên tiếp khi dẫn bàn diễn ra từ tháng 11/2009, mùa đầu tiên Abu Dhabi United Group hoàn toàn sở hữu CLB sau khi chuyển nhượng từ Thaksin Shinawatra.
Ngày ấy, đội có 7 trận hòa liên tục, khiến Mark Hughes bị sa thải và Roberto Mancini xuất hiện.
Trên hành trình giành cú ăn 3 mùa trước, Man City chỉ có một trận bị thủng lưới 3 bàn ở Premier League (hòa Newcastle). Chỉ trong 3 trận gần đây, có 2 lần nhà ĐKVĐ để đối phương ghi 3 bàn trở lên.
Tỷ lệ bàn thua trung bình 0,87 bàn/trận mùa trước hiện tăng lên 1,14. Một con số đáng báo động.
Mùa trước nữa, con số này là 0,68 bàn/trận. Mùa đầu tiên của chuỗi hat-trick vô địch Anh, 2020-21, đội thủng lưới 0,84 bàn/trận.
Sự xuất hiện của trung vệ đắt giá Josko Gvardiol không làm cho hàng thủ Man City mạnh hơn. Sự chắc chắn của 3-2-4-1 cũng giảm đi khi John Stones chấn thương.
Quan trọng hơn, toàn bộ hệ thống của Man City giảm sự cân bằng và mạch lạc khi Ilkay Gundogan ra đi. Chính Pep Guardiola từng thừa nhận điều này cách nay không lâu.
Trước khi đi Saudi Arabia dự FIFA Club World Cup, Pep phải giải quyết các vấn đề, tránh cho việc Man City bị Arsenal và Liverpool nới rộng khoảng cách.
Theo Ngọc Huy (VietNamNet)
- Xúc động cảnh bé gái quyến luyến, muốn ngủ lại bên mộ ông bà để tìm hơi ấm cũ (08:19)
- Hải quân Mỹ hỏa tốc thiết lập “lưới lửa” chống UAV cho các siêu hàng không mẫu hạm (08:14)
- Báo Indonesia khen U17 Việt Nam hết lời sau chức vô địch Đông Nam Á (08:11)
- Bi kịch sau tiệc khai trương: Người vợ lĩnh án tù vì lái xe gây tai nạn khiến chồng tử vong (08:09)
- Ca sĩ Thiện Nhân livestream đáp trả gay gắt và tuyên bố cắt đứt với gia đình (08:00)
- Cần Thơ: Tài xế bị khách đấm vào mặt khi đang lái xe, nguồn cơn mâu thuẫn gây tranh cãi (50 phút trước)
- Dự báo thời tiết 25/4: Miền Bắc chuyển mát, miền Trung đón mưa lớn diện rộng (55 phút trước)
- Iran bắt giữ tàu container liên quan đến Mỹ tại eo biển Hormuz (1 giờ trước)
- "Te Tò He: Xưởng Nặn Giấc Mơ": Triển lãm tương tác đầy sáng tạo về chủ đề tò he (1 giờ trước)
- Triệu tập 12 đối tượng tung tin xuyên tạc vụ CSGT đuổi theo khiến nam sinh tử vong ở Đắk Lắk (1 giờ trước)