-
Nhà tập thể cũ tại Hà Nội "hét giá" hơn 350 triệu đồng/m², đắt ngang căn hộ hạng sang -
Chi tiền tỷ thưởng nóng cho U23 Việt Nam nhưng bầu Đức lại đang dùng chiếc điện thoại chỉ vài triệu -
Con trai "bầu Thụy" được đề cử vào HĐQT Chứng khoán LPBank -
Điện tim trước nội soi dạ dày, tình cờ phát hiện nhồi máu cơ tim cấp -
Dùng bình giữ nhiệt uống cà phê suốt 20 năm, người đàn ông tử vong vì nhiễm độc chì - Chuyên gia cảnh báo gì? -
Giá vàng hôm nay 20-1 lập đỉnh mới: Vàng nhẫn bứt phá vượt vàng miếng, thị trường trong nước nóng chưa từng thấy -
CẢNH BÁO: Loại chảo "quốc dân" nhà nào cũng có đang âm thầm tàn phá lá gan, tăng gấp 3 lần nguy cơ bệnh tật -
Sáng nay khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng -
"Cơn ác mộng" mang tên SSSS: 4 ký tự trên thẻ lên máy bay mà không hành khách nào muốn thấy -
Thông tin mới vụ sản phụ bị yêu cầu chuyển viện, chồng đỡ đẻ cho vợ ngay trên taxi ở TP.HCM
Thể thao
15/10/2017 07:05Man City nghiền nát Stoke, thoát cảnh phải so kè với Man Utd
Chiến thắng 7-2 tại Etihad cộng với việc Man Utd hoà Liverpool giúp thầy trò Guardiola độc chiếm đỉnh bảng Ngoại hạng Anh sau tám vòng.
| Clip trận đấu |
Ghi bàn: Jesus 17 & 55, Sterling 19, David Silva 27, Fernandinho 60, Sane 62, Bernado Silva 79 - Mame Diouf 44, Kyle Walker phản lưới nhà 47.
Aguero - chủ nhân của sáu bàn tại Ngoại hạng Anh mùa này - vắng mặt vì chưa bình phục hẳn sau vụ tai nạn xe hơi. Hậu vệ trái số một Mendy đang dưỡng thương. Nhiều trụ cột khác của đội thì vừa trở về với ít nhiều mệt mỏi, sau đợt trận quốc tế. Nhưng những trở ngại ấy dường như chẳng hề ảnh hưởng đến sức mạnh của đoàn binh áo xanh dưới trướng HLV Guardiola.
![]() |
| Man City vẫn chơi mạnh mẽ, tốc độ và bùng nổ, như chưa hề có khó khăn về nhân sự, thể lực khi Ngoại hạng Anh trở lại sau thời gian nghỉ nhường chỗ cho các trận quốc tế. Ảnh: Reuters. |
Trước một Stoke có tiếng khó chơi hơn cả trong nhóm các đội bậc trung, Man City vẫn phô diễn thứ bóng đá tấn công hấp dẫn, hiệu quả và làm nên trận cầu nhiều bàn thắng nhất từ đầu mùa. Vắng Aguero, hoả lực của Man City chẳng những không hề thuyên giảm, mà còn có dấu hiệu mạnh mẽ hơn. Chất lượng chiều sâu đội ngũ được họ phát huy triệt để khi có tới sáu cầu thủ khác nhau xé lưới Stoke. Jesus lập cú đúp, trong khi người đá thay Aguero là Leroy Sane góp một bàn. Delph, sở trường là tiền vệ, thì tiếp tục chơi tốt khi đóng thế Mendy ở vị trí hậu vệ trái, góp đường kiến tạo cho Fernandinho nâng tỷ số lên 5-2.
Chất lượng lối chơi của Man City vẫn được đảm bảo khi họ còn đó một David Silva bền bỉ, dày dạn kinh nghiệm bên cạnh một De Bruyne chơi ngày càng thăng hoa. Tiền vệ công người Bỉ không hiện tên trên bảng điện tử, nhưng là nhân tố hay nhất, góp phần quan trọng nhất làm nên trận thắng huỷ diệt Stoke.
De Bruyne có mặt ở hầu như khắp điểm nóng trên sân, làm rối tung hệ thống phòng ngự của Stoke. Anh còn góp hai đường kiến tạo, dẫn đến các bàn thắng nâng tỷ số lên 4-2 rồi 6-2. Đây là hai bước ngoặt quan trọng, giúp Man City dội nước lạnh vào Stoke khi họ hưng phấn vì rút ngắn tỷ số còn 2-3, rồi dập tắt mọi hy vọng của đối phương.
![]() |
| De Bruyne, trong trận thứ 100 tròn khoác áo Man City, tiếp tục trình diễn phong độ khiến anh được xem như ngôi sao hay nhất Ngoại hạng Anh mùa này. Ảnh: Reuters. |
Ở đầu trận, De Bruyne còn chứng tỏ đẳng cấp với một đường chuyền vào diện đẹp nhất mùa giải, kiểu không cần nhìn mà vẫn đưa bóng như đặt cho Sane để tiền vệ người Đức dọn cỗ cho Sterling ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0.
Cách Man City nhập cuộc cho thấy sự tự tin rất lớn của các học trò HLV Guardiola. Họ giữ bóng tới 83,5% trong hiệp đầu, và ghi ba bàn chỉ sau 27 phút thi đấu.
Stoke bất ngờ rút ngắn tỷ số còn 1-3 với một cú sút của Diouf khiến bóng đập người hậu vệ Man City đổi hướng ở cuối hiệp một. Đầu hiệp hai, may mắn tiếp tục giúp đội khách lại rút ngắn tỷ số còn 2-3, khi Diouf đánh đầu, bóng đập chân Kyle Walker rồi nẩy vào cột dọc và vào lưới.
Nhưng đó là tất cả những gì tốt nhất mà đội bóng dưới trướng HLV Mark Hughes làm được tại Etihad. Các bàn của Jesus rồi Sane từ cú đúp kiến tạo của De Bruyne, xen giữa là cú nã rocket của Fernandinho giúp Man City dẫn 6-2 khi đồng hồ trên sân mới điểm phút 62.
![]() |
| Trong năm trận Ngoại hạng Anh gần nhất, Man City ghi tới 24 bàn thắng. Họ không chỉ dẫn đầu giải về điểm số, mà còn về số bàn thắng ghi được, với 29 bàn qua tám vòng. Ảnh: Telegraph. |
Dù rút khỏi sân ba trụ cột là Jesus, De Bruyne rồi Fernandinho, Man City vẫn chơi thong dong trong thời gian còn lại. Không những thế, họ còn ghi thêm một bàn, với tình huống cầu thủ dự bị mới vào sân Bernado Silva tận dụng cơ hội từ đường chuyền của Sterling ấn định kết quả 7-2.
Chiến thắng này không chỉ đậm về mặt tỷ số, mà còn có thể tạo bước ngoặt cho Man City trên đường đua vô địch. Sau một thời gian phải so kè trên đỉnh bảng với Man Utd, thầy trò Guardiola hôm nay đã bứt lên với hai điểm nhiều hơn cùng hiệu số bàn thắng - bàn thua vượt trội (+25 so với +19). Trong trận đấu sớm nhất vòng Tám, Man Utd bị Liverpool cầm hoà 0-0.
Theo Nhật Tảo (VnExpress.net)
- Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày Báo cáo về các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng (1 giờ trước)
- Nhiều thuê bao di động sẽ phải xác thực sinh trắc học để làm 'sạch' dữ liệu (1 giờ trước)
- Sao thế giới "mất ăn mất ngủ" vì Brooklyn Beckham tung 6 trang tâm thư tố cáo bố mẹ (1 giờ trước)
- Syria: 1.500 tay súng IS vượt ngục giữa giao tranh, quân đội ban bố lệnh giới nghiêm khẩn cấp (1 giờ trước)
- Máy tính dự đoán U23 Việt Nam xuyên phá thành công hàng phòng ngự thép của U23 Trung Quốc (2 giờ trước)
- Nhà tập thể cũ tại Hà Nội "hét giá" hơn 350 triệu đồng/m², đắt ngang căn hộ hạng sang (2 giờ trước)
- Triệt phá nhóm đối tượng trộm ô tô tải chở hàng trị giá 7 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Thai phụ mang thai tháng thứ 8 bị đá lăn trúng đầu và bụng (2 giờ trước)
- Đan Mạch tăng cường quân sự tại Greenland: Lời đáp trả đanh thép trước tham vọng của ông Donald Trump (2 giờ trước)
- Chi tiền tỷ thưởng nóng cho U23 Việt Nam nhưng bầu Đức lại đang dùng chiếc điện thoại chỉ vài triệu (2 giờ trước)


