-
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội? -
Hà Tĩnh: Xe tải cẩu lao vào đoàn xe máy đang dừng đèn đỏ, camera ghi lại toàn bộ diễn biến -
Sổ đỏ bắt đầu hiển thị trên VNeID, người dân có thể tự tra cứu -
El Nino 2026 mạnh lên bất thường: Có thể trở thành sự kiện mạnh nhất từng ghi nhận -
Hiệu trưởng, hiệu phó dôi dư sau sắp xếp trường học: Muộn nhất 30/9 phải giải quyết nghỉ việc -
Động đất 7,4 độ ở Colombia khiến ít nhất 111 người chết, chính quyền ban bố tình trạng khẩn cấp -
Vợ không kiếm tiền nhưng liên tục chê chồng bất tài vì chưa mua được nhà
Thể thao
12/11/2018 13:03Man City thắng đậm Man Utd, trở lại ngôi đầu Ngoại hạng Anh
Bàn thắng: David Silva 12', Agueo 48', Gundogan 86' - Martial phạt đền 58'
Không còn những màn lội ngược dòng kỳ diệu cho thầy trò HLV Mourinho sau khi họ để Ilkay Gundogan làm tung lưới lần thứ ba trong trận derby Manchester. Trên sân Etihad mùa giải trước, Man Utd gây sốc bằng chiến thắng 3-2 sau khi bị dẫn hai bàn. Ở lần tái đấu này, ngôi sao ghi cú đúp ở trận đấu đó là Paul Pogba không thể ra sân và các đồng đội của anh cũng có màn trình diễn nhạt nhòa trước màu xanh của City.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Man City nhanh chóng kiểm soát thế trận và liên tục dồn ép đội khách. Các chân sút chủ nhà chỉ mất 12 phút để xuyên thủng hàng thủ của Man Utd với bàn mở tỷ số nhờ công David Silva. Tiền vệ người Tây Ban Nha có mặt đúng chỗ, đón bóng bật ra trong vòng 16m50 và dứt điểm tung lưới De Gea.
Bước sang đầu hiệp hai, Aguero thực hiện pha bật tường với Riyad Mahrez và dứt điểm căng chéo góc nhân đôi tỷ số. Trong bối cảnh bị dẫn hai bàn, người hâm mộ Man Utd lại mơ về một cuộc ngược dòng khi Martial nhen nhóm bằng bàn gỡ trên chấm 11 mét. Cầu thủ người Pháp lập công sau khi Lukaku bị thủ thành Ederson phạm lỗi trong vòng 16m50.
Tuy nhiên, giấc mơ của Man Utd đã bị Man City bóp chết ở những phút cuối. Gundogan dễ dàng dứt điểm cận thành sau đường chuyền đẳng cấp của Bernardo Silva từ ngoài vòng 16m50. Bàn thắng này được thực hiện sau một pha phối hợp siêu hạng với tổng 44 đường chuyền của cầu thủ Man City.
Chiến thắng trận derby Manchester giúp thầy trò HLV Guardiola trở lại ngôi đầu chỉ vài giờ sau khi bị rơi vào tay Liverpool. Đội đương kim vô địch có 32 điểm với thành tích bất bại, duy trì khoảng cách hai điểm với Liverpool và bốn điểm với đội thứ ba Chelsea.
Trong khi đó, Man Utd đã bị Watford và Bournemouth đẩy xuống vị trí thứ tám quen thuộc. Đội bóng của Mourinho mới có 20 điểm, kém vị trí thứ tư của Tottenham tới bảy điểm và có lẽ không ai còn nhắc tới khả năng trở lại cuộc đua vô địch ở mùa giải năm nay.
Man City bước vào trận derby với áp lực không để thua nếu muốn chiếm lại ngôi đầu. Trong khi đó, Man Utd cần một kết quả tốt để thu hẹp khoảng cách tới top 4. Hai đội đều có những màn chạy đà thuận lợi trước trận derby khi Man City đại thắng Shakhtar và Man Utd gây nên cơn địa chấn trên sân Juventus hồi giữa tuần.
Tinh thần có thể ngang nhau nhưng chất lượng và đẳng cấp của hai đội chênh lệch rõ ràng. Man City với dàn cầu thủ chơi ăn ý nhanh chóng áp đảo đối thủ, tạo ra hàng tá cơ hội. Trong khi đó, Man Utd không thể cầm bóng và triển khai một cách mạch lạc. Những pha tấn công của đội khách đa phần là các tình huống phá bóng để cho bộ ba tốc độ là Martial, Rashford và Lingard tự xoay sở.
HLV Mourinho kêu ca về lực lượng khi hai ngôi sao chủ chốt là Pogba và Lukaku không đủ thể lực thi đấu. Trong đó, tiền vệ Pogba mới dính chấn thương còn Lukaku chỉ có thể xuất phát từ ghế dự bị. Nhà cầm quân Bồ Đào Nha quyết định sử dụng Fellaini thay thế Pogba nhưng cầu thủ người Bỉ chỉ làm được nhiệm vụ tranh chấp còn liên kết với hàng công là không có.
Man City đã dễ dàng khuất phục Man Utd vốn chơi không tốt mùa này và còn thiếu những nhân tố quan trọng. Nhà đương kim vô địch tiếp tục cho thấy sức mạnh không thể ngăn cản khi bất bại và dẫn đầu bảng với khoảng cách hai điểm dù đã đối đầu Arsenal, Liverpool, Tottenham và Man Utd.
Đội hình thi đấu
Man City: Ederson, Walker, Stones, Laporte, Mendy, Bernardo Silva, Fernandinho, Silva (Foden 90'), Mahrez (Sane 62'), Aguero (Gundogan 75'), Sterling.
Man Utd: De Gea, Young, Smalling, Lindelof, Shaw, Ander Herrera (Mata 73'), Matic, Fellaini, Lingard (Lukaku 56'), Rashford (Sanchez 73'), Martial.
Theo Bảo Lam (VnExpress.net)
- Chị chồng lấy chồng giàu 7 năm vẫn không bước vào phòng làm việc của chồng, lý do phía sau khiến tôi bất ngờ (1 giờ trước)
- Thủ tướng Thái Lan chỉ trích nghi phạm giết cựu nghị sĩ ngồi hút thuốc, không bị còng tay (2 giờ trước)
- Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ (2 giờ trước)
- 3.000 tài liệu về những giờ phút cuối đời của Liam Payne và chi tiết khối tài sản 736 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Ngân hàng “khát” vốn, nhân viên ráo riết săn tiền gửi (2 giờ trước)
- Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ (2 giờ trước)
- Messi bị đe dọa "ám sát" tại World Cup 2026 như thế nào? Cảnh sát Mỹ hé lộ tình tiết đáng sợ (2 giờ trước)
- Trẻ không chịu thắt dây an toàn, máy bay phải quay đầu rồi hủy chuyến (2 giờ trước)
- 3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư (2 giờ trước)
- Vụ ChatGPT “nổi loạn” vượt tầm kiểm soát: Sự cố AI được hé lộ nghiêm trọng hơn (2 giờ trước)