-
Hà Nội thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú: Trường học không còn tự chọn đơn vị cung cấp -
Chuỗi quyết định sai lầm trên buồng lái dẫn tới thảm kịch "Titanic của Italy" -
Từ lần suýt bị loại khỏi đội tuyển đến Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế, nam sinh chọn theo ngành Sư phạm -
Vụ bảo vệ bệnh viện bị tố ứng xử phản cảm: Bệnh viện Nguyễn Tri Phương ra quyết định xử lý ngay -
Xác định chủ sở hữu khu lăng mộ cực khủng xây trên đất công ở Nghệ An, chính quyền địa phương xử lý ‘rắn’ -
Nhiều thủ tục hành chính được miễn, giảm lệ phí cho công dân sử dụng VNeID từ 15/8 -
Chuyến đưa hai con đi khám bệnh khép lại trong thảm kịch cháy xe khách -
Cháy nhà nghiêm trọng ở Quảng Trị: Chồng đi chăm mẹ ốm, người phụ bị thần kinh nặng tử vong thương tâm -
Các nạn nhân sống sót vụ cháy xe giường nằm kể lại giây phút sinh tử: Bà ôm cháu thoát thân, bỏ lại toàn bộ tài sản -
Ly hôn gần 2 năm, tôi vẫn đưa con về thăm ông bà nhưng không được bước vào nhà
Thể thao
15/05/2024 16:05Man City thắng Tottenham, Aston Villa có vé dự Cúp C1 sau 41 năm
Không có điều tuyệt vời như Kai Havertz và Arsenal chờ đợi, Man City vốn toàn thua Tottenham và không ghi nổi bàn nào trong 4 trận làm khách gần nhất ở Premier League, đã bỏ túi thêm 3 điểm trong cuộc đua nước rút, nhờ cú đúp của Erling Haaland.
Với kết quả này, đoàn quân của Pep Guardiola buộc Arsenal phải xuống xếp nhì, nhờ hơn 2 điểm (88 so với 86), khiến Ngoại hạng Anh ngày hạ màn – cùng diễn ra vào 22h ngày 19/5, càng trở nên vô cùng gay cấn.
Vòng cuối, 2 đội đua danh hiệu đều được chơi trên sân nhà, với Man City tiếp West Ham (xếp thứ 9), trong khi Arsenal gặp Everton đang ở vị trí thứ 15.
Không chỉ lập đại công cho Man City, cú đúp vào lưới Tottenham giúp Haaland nâng tổng số bàn thắng lên thành 27, không ai có thể cạnh tranh với anh danh hiệu Vua phá lưới Premier League mùa này, với người xếp nhì là Cole Palmer (Chelsea) – 21 bàn.
Ngoài ra, Aston Villa cũng phải vô cùng cảm ơn Haaland và Man City, bởi đã giúp họ chính thức giành chiếc vé dự Champions League mùa tới, lần đầu tiên sau 41 năm.
Trước khi Man City thắng 2-0 Tottenham, Aston Villa có trong tay 68 điểm, còn Son Heung Min và đồng đội đứng sau với ít hơn 5 điểm.
Nếu buộc được đoàn quân của Pep Guardiola phơi áo, Gà trống London sẽ được 66 điểm. Điều đó có nghĩa suất vé C1 còn lại này cũng chỉ được xác định vào ngày hạ màn.
Tuy nhiên, thầy trò Unai Emery đã không phải thấp thỏm cho cảnh ấy, vì nhờ có Man City mà ngay cả có thua lượt cuối và Tottenham thắng thì họ cũng đã đảm bảo góp mặt ở sân chơi lớn nhất châu Âu mùa tới.
Ở giải năm nay, Aston Villa tranh tài tại Conference League, trước khi dừng bước ở bán kết bởi Olympiacos.
Aston Villa từng giành Cúp C1 châu Âu mùa giải 1981/82 và lần cuối họ góp mặt ở giải đấu là để thua Bayern Munich tại vòng tứ kết, vào năm sau đó.
Theo Lâm Hoàng (VietNamNet)
- Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ công bố ước tính chi phí chiến dịch quân sự nhằm vào Iran (09:50)
- Hà Nội thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú: Trường học không còn tự chọn đơn vị cung cấp (09:48)
- Uống thuốc theo cách này suốt nhiều ngày, cô gái 26 tuổi bị loét thực quản (09:47)
- Đột nhập nhà dân giữa đêm, gã thanh niên dùng dao khống chế 3 mẹ con để cướp tài sản (09:38)
- Mâu thuẫn "nước văng sang nhà", hai cha con truy sát khiến hàng xóm nguy kịch (09:32)
- World Cup 2026 khép lại với loạt cột mốc lịch sử: Mbappe phá kỷ lục, Rodri thống trị mọi thống kê (09:25)
- Huỳnh Lập tái xuất với "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu": Phim điện ảnh pha trộn tâm linh, hài hước và đề tài người lính (09:25)
- Chuỗi quyết định sai lầm trên buồng lái dẫn tới thảm kịch "Titanic của Italy" (09:17)
- Lắp camera để yên tâm chăm mẹ từ xa, con gái nghẹn lòng khi biết lý do bà tự tay tháo hết thiết bị (09:13)
- Lừa "việc nhẹ lương cao", đường dây bán thiếu nữ ra nước ngoài làm vợ giá hàng trăm triệu đồng bị triệt phá (09:07)