-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Thể thao
14/01/2021 15:05Man City thắng trận thứ bảy liên tiếp
Sau giai đoạn chật vật đầu mùa, Man City dường như đã tìm lại bản năng chiến thắng của một nhà vô địch. Đây là trận thắng thứ bảy liên tiếp của thầy trò Pep Guardiola, trong đó có bốn trận tại Ngoại hạng Anh. Nó giúp họ leo lên thứ ba bảng điểm, cùng có 32 điểm như Leicester và Everton nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại. Man City chỉ kém nhì bảng Liverpool một điểm và đá ít hơn một trận.

Man City một lần nữa ra sân mà không có tiền đạo trong đội hình. Nhưng phong độ cao của hàng tiền vệ trong thời gian gần đây khiến Guardiola tự tin sẽ duy trì thành tích toàn thắng sau bảy lần đối đầu Brighton ở giải đấu số một nước Anh. Đội chủ nhà sớm dâng cao và tạo ra những pha phối hợp trước vòng cấm giữa Foden, Ilkay Gundogan hay Riyad Mahrez.
Nhưng Brighton thể hiện họ không dễ bị bắt nạt, dù thầy trò Graham Potter không thắng bảy trận trước đó tại Ngoại hạng Anh. Từ một pha bóng dài, Davy Propper lao vào vô-lê chệch cột dọc sau quả tạt của Leandro Trossard. Trossard sau đó có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm nhưng sút không chính xác.
Gundogan thể hiện anh đang đạt phong độ cao nhất từ khi gia nhập Man City. Pha xử lý kỹ thuật trước cấm địa của anh mở ra cơ hội cho Kevin De Bruyne nhưng tiền vệ người Bỉ không thể đánh bại thủ thành Robert Sanchez trong pha đối mặt. Ít lâu sau, đến lượt Mahrez đệm bóng ra ngoài ở cự ly gần.

Cuối hiệp một, De Bruyne có thêm một cơ hội đối mặt Sanchez nhưng dứt điểm trúng vị trí thủ môn. Thế cân bằng của trận đấu cuối cùng bị phá vỡ bởi pha xử lý đẳng cấp của Foden. Nhận đường chuyền từ De Bruyne, tiền vệ 20 tuổi đi bóng qua hai cầu thủ Brighton rồi dứt điểm chìm vào sát cột dọc góc gần, khiến Sanchez bất lực dù đã bay người hết cỡ.
Đây là pha lập công thứ tám của Foden trên mọi đấu trường mùa này. Anh dẫn đầu danh sách ghi bàn cho Man City trong bối cảnh đóng góp của các tiền đạo hạn chế. Bàn thắng cũng chứng kiến pha kiến tạo thứ 14 của De Bruyne trên mọi đấu trường, nhiều hơn tất cả đồng nghiệp tại Ngoại hạng Anh.
Man City tiếp tục gây sức ép để tìm thêm bàn thắng trong hiệp hai. Mahrez thoát xuống và đối mặt Sanchez ở góc hẹp nhưng cứa lòng chệch khung thành. Thủ môn Brighton sau đó cản pha dứt điểm ở cự ly gần của Gundogan nhưng bất lực trước cú sút bồi của Bernardo Silva. May cho anh là bóng dội xà ra ngoài. Sanchez tiếp tục ngăn lưới đội khách rung lên lần hai bởi những cú sút của Joao Cancelo và De Bruyne.

Brighton đáp trả yếu ớt. Tình huống Bernardo căng ngang, đưa bóng trôi qua mũi giày của Trossard và Propper là cơ hội hiếm hoi họ tạo ra. Man City chủ động giảm nhịp độ trận đấu trong hơn 10 phút cuối. Trong thời gian bù giờ, trung vệ Lewis Dunk của đội khách mắc sai lầm với pha đánh đầu chuyền về quá non, khiến Sanchez truy cản trái phép De Bruyne trong vòng cấm.
Tuy nhiên, tiền đạo vào thay người Raheem Sterling sút phạt đền vọt xà, bỏ lỡ cơ hội cuối cùng của trận đấu. Đây là lần đá hỏng phạt đền thứ ba liên tiếp của Sterling, khiến anh trở thành cầu thủ đầu tiên làm được điều này tại Ngoại hạng Anh, sau Saido Berahino tháng 9/2017.
Man City sẽ tiếp Crystal Palace ở vòng tiếp theo, diễn ra tối 17/1. Brighton giậm chân ở vị trí thứ 17, hơn nhóm cầm đèn đỏ hai điểm sau trận đấu này. Họ sẽ làm khách của Leeds vào tối 16/1.
Đội hình thi đấu
Man City: Ederson; Cancelo, Dias, Stones, Zinchenko; Rodrigo, Gundogan; De Bruyne, Mahrez (Jesus 67'), Foden (Sterling 82'); Bernardo.
Brighton: Sanchez; Veltman, Webster, Dunk, Burn; Trossard (Khadra 86'), White, Propper (March 68'), Bernardo; Mac Allister; Tau (Maupay 68').
Theo Quang Huy (Vnexpress.net)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (59 phút trước)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (1 giờ trước)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (1 giờ trước)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (1 giờ trước)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (1 giờ trước)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (1 giờ trước)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (1 giờ trước)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (1 giờ trước)




