-
Măng Bút liên tiếp rung chuyển, 7 trận động đất xuất hiện trong 24 giờ -
Giải mã nguồn thu nhập giúp Chu Thanh Huyền sống dư dả: Từ "nữ hoàng livestream" đến tham vọng kinh doanh riêng -
Thói quen buổi sáng giúp tăng cường trí nhớ, bảo vệ não bộ lâu dài -
Hôm nay, Ban kỷ luật của VFF họp xem xét xử lý vụ Tấn Sinh đá thô bạo vào chân Đình Bắc -
Xót xa cảnh cụ bà 76 tuổi bị chồng bạo hành: Đã nhập viện điều trị, hé lộ nơi nương tựa sắp tới -
Tử vi thứ 3 ngày 22/9/2026 của 12 con giáp: Mão vận trình tươi sáng, Hợi sa sút -
Tân Bí thư Quảng Trị đề nghị không tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng hoa chúc mừng -
Khi nào người chạy bộ cần giảm cường độ tập luyện? -
Chị chồng gửi con về quê, em dâu không ngờ tiền nuôi cháu lại thành chuyện khó nói -
Hà Nội: Cô gái bị cuốn vào gầm xe buýt trên đường Phạm Hùng, lộ nguyên nhân ban đầu
Thể thao
05/10/2023 14:14Man City tìm lại cảm hứng nhờ siêu phẩm của 'kép phụ'
Vào trận đấu, Man City làm chủ hoàn toàn cuộc chơi. Hàng tiền vệ cơ động, với sự trở lại của Rodri, giúp Man City dễ dàng đẩy đối thủ về phần sân nhà. Cả hiệp 1, tất cả những pha bắn phá đều đến từ Man City, trong khi phía Leipzig là con số 0 tròn trĩnh. Và sau nhiều cơ hội ngon ăn, Man City đã ghi bàn.
Nhà ĐKVĐ châu Âu mở tỷ số ở phút 25 khi Foden ập vào dứt điểm chuẩn xác trong vòng 16m50 sau đường chuyền từ cánh phải ấn tượng của cầu thủ trẻ Lewis. Thời gian sau đó, Man City tạo ra thêm nhiều cơ hội nhưng không thể ghi thêm bàn và rời sân bằng tỷ số mong manh 1-0.
Nhưng mọi thứ đảo chiều nhanh chóng vào hiệp 2. Phút 48, khi hàng thủ Man xanh còn chưa ổn định đội ngũ thì Leipzig đã tung đòn phản công sắc lẹm. Lois Openda thoát xuống nhanh và ra chân gọn gàng gỡ hòa 1-1.
Trước tình hình này, HLV Pep Guardiola buộc phải tung vào sân Alvarez và Doku. Hai cầu thủ trẻ giàu tốc độ này đã thi nhau quần thảo hàng thủ Leipzig. Nhưng các hậu vệ và thủ môn CLB Đức vẫn chơi rất tập trung để ngăn chặn các cú đá từ Rodri, Haaland hay Silva.

Bức tường phòng ngự Leipzig dựng lên khiến Man City gặp khó. Càng về cuối trận, họ càng có ít khoảng trống để phối hợp hơn. Trong bối cảnh đó, khoảnh khắc siêu sao của Alvarez đã cứu nguy Man City.
Nhận bóng từ rìa vòng cấm trong sự bao vây của 3 hậu vệ Leipzig nhưng cầu thủ Argentina vẫn vẽ một đường cong hoàn hảo găm bóng vào góc cao khiến thủ môn đối phương bất lực.
Man City dẫn 2-1 và trên đà thăng tiến, họ dễ dàng ghi bàn thứ 3 sau khi hàng thủ Leipzig dâng lên cao. Phút cuối cùng của trận đấu, Alvarez lấy bóng từ giữa sân, anh chuyền vừa đà băng lên của Doku để chân sút này nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới ấn định tỷ số 3-1.
Man City toàn thắng 2 trận từ đầu chiến dịch Cúp C1 và tiếp tục dẫn đầu BXH. Đây là bước chạy đà hoàn hảo cho họ trước trận đại chiến với Arsenal tại vòng 8 Ngoại hạng Anh lúc 22h30 Chủ nhật tuần này (8/10).
Theo Đặng Lai (Tiền Phong)
- Măng Bút liên tiếp rung chuyển, 7 trận động đất xuất hiện trong 24 giờ (09:40)
- Bất ngờ lý do hai lần bị buộc dừng học của Trường Giang tại Trường Sân khấu - Điện ảnh (09:33)
- CEO Nvidia bác cảnh báo AI có thể khiến nhân loại tuyệt chủng trước năm 2030 (09:31)
- Thái Lan hội quân, HLV Anthony Hudson và "Messi Thái" liên tục nhắc tới ĐT Việt Nam (09:25)
- Giá vật liệu tăng mạnh, doanh nghiệp xây dựng lo càng làm càng lỗ (09:18)
- Ban tổ chức "Anh trai vượt ngàn chông gai" xin lỗi vì nghi vấn đạo nhái thiết kế GUCCI (09:16)
- Ôm 1,3 tỷ đồng người khác chuyển nhầm sang Campuchia đánh bạc, gã trai bị khởi tố (09:15)
- Ông Nguyễn Danh Huy được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (09:14)
- Đội hình dự kiến U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan: Nhân tố bí mật nào sẽ lộ diện? (09:03)
- Mẹ nén đau hiến tạng con trai 23 tuổi, giúp 7 người có thêm cơ hội sống (09:02)