-
"Hot girl Bella" trộm xe máy của người dân, để lại xe cũ hết xăng? -
Khẩn trương xây tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội theo lệnh khẩn cấp -
Kinh hoàng khoảnh khắc vỉa hè bất ngờ sụt xuống, người đàn ông thoát nạn trong gang tấc -
Kinh hoàng khoảnh khắc xe đầu kéo "ủi" ô tô điện gần 10 mét giữa vòng xoay ở TP HCM -
Tình hình vụ người đàn ông 34 tuổi ra đuôi ghe rồi biến mất bí ẩn trên vịnh Vân Phong, Khánh Hòa -
Vụ "tập đoàn y dược" dởm thu lợi 227 tỷ: Tình trạng sức khỏe đáng lo ngại của nhiều nạn nhân -
Khối ngoại xả ròng nhiều mã lớn, bất ngờ chi gần 250 tỷ gom một cổ phiếu VN30 -
Hà Nội đẩy lịch thi lớp 10 sớm hai tuần: Những thay đổi quan trọng thí sinh cần lưu ý -
Thực hư thông tin nhiều người "mang vàng mua tích trữ đi bán mới phát hiện vàng giả" gây hoang mang -
Vụ "hô biến" thịt quá hạn: Sở GD&ĐT TP.HCM công bố 7 trường học từng sử dụng suất ăn từ Sago Food
Thể thao
12/02/2025 15:02Man City 'tự sát' hay đơn giản là Real quá hay?

Mỗi khi Real Madrid tạo nên một chiến thắng ngoạn mục ở châu Âu, người ta thường nói về việc họ sở hữu DNA Champions League. Thường thì điều đó đúng, nhưng không phải tại Etihad rạng sáng thứ Tư (12/2). Los Blancos xứng đáng giành chiến thắng sau một màn trình diễn thực sự hay, đẩy Man City vào sự sụp đổ không thể tránh khỏi.
Trước trận đấu, Pep Guardiola nói rằng đội bóng của ông chơi với tâm thế hướng về phía trước. Thế nhưng nhìn lại những gì xảy ra, The Citizens đang tụt lại phía sau so với các tiêu chuẩn của họ.
Có một vài giai đoạn ngắn ngủi Man City gây ấn tượng, như tình huống phối hợp hoàn hảo giữa Jack Grealish, Josko Gvardiol và kết thúc bằng bàn thắng mở tỷ số của Erling Haaland, hoặc khi tiền đạo người Na Uy một lần nữa khiến mành lưới của Thibault Courtois rung lên sau cú sút quyết đoán trên chấm phạt đền. Tuy nhiên trong phần lớn thời gian, Man City trông khá tầm thường và không thể bắt kịp đẳng cấp của Real.
Hành quân đến Etihad trong tình cảnh khủng hoảng hàng thủ, Carlo Ancelotti quyết định tiếp cận trận đấu theo hướng khác, phát huy tối đa sức mạnh hàng công với Vinicius, Kylian Mbappe, Rodrygo và Jude Bellingham. Họ liên tục tạo ra mối đe dọa để nếu vào một ngày khác, có lẽ đã ghi cả tá bàn thắng.
Các con số giúp khẳng định điều đó. Tại Etihad, Real đã tung ra 20 cú sút, gần gấp đôi Man City (11). Đội khách cũng tạo nên 6 cơ hội đặc biệt ngon ăn và số bàn thắng kỳ vọng (xG) 3,42, trong khi các thống kê tương ứng của chủ nhà là 2 và 1,6.
Có một chút may mắn khi Mbappe ghi bàn gỡ hòa 1-1, với cú "cắt kéo" hỏng nhưng bóng lại chạm ống đồng, sau đó đi theo quỹ đạo cực khó khiến Ederson chỉ biết đứng nhìn. Tuy nhiên may mắn không tự đến với ngôi sao người Pháp. Anh đã rất xuất sắc trong tình huống chạy chỗ, đón đường chuyền của Dani Ceballos.
Điều này cũng tương tự cách Real có được 2 bàn thắng quyết định để đảo ngược kết quả khi trận đấu chỉ còn 4 phút. Những bóng áo cam luôn tràn ngập phần sân Man City, tích cực vây ráp, truy đuổi và đẩy đối thủ vào sự bối rối, cuối cùng trừng phạt thích đáng khi sai lầm xuất hiện.
Đầu tiên là đường chuyền tệ hại của thủ môn Ederson tới thẳng vị trí của Bellingham, người chuyền bóng để Vinicius lao vào vòng cấm và tung ra cú dứt điểm. Trong nỗ lực sửa sai, Ederson đã tạo nên sai lầm khác khi đẩy bóng tới chân Brahim Diaz, người dễ dàng đưa bóng vào lưới.
Tiếp theo, tới lượt Kovacic chuyền cẩu thả và Lewis xử lý không tốt, mang tới cơ hội cho Vinicius. Cầu thủ đã bị người hâm mộ Man City chế giễu cả đêm làm tốt việc kéo Ederson ra khỏi khung thành, sau đó chuyền bóng cho Bellingham ra đòn kết liễu.
Sau trận đấu, Guardiola bác bỏ quan điểm cho rằng sự sụp đổ của Man City liên quan đến tâm lý. "Chúng tôi đã đánh mất tất cả những gì gây dựng được, nhưng đó đến từ các quyết định sai lầm", ông nói. Tuy vậy có rất nhiều bằng chứng cho thấy, vấn đề của The Citizens không chỉ ở các sai sót thuần túy, mà họ đang rơi vào cuộc khủng hoảng niềm tin.
Có một thời gian, đội quân của Pep luôn ra sân với niềm tin mạnh mẽ sẽ bóp nghẹt đối thủ và giành chiến thắng. Chiến thắng 4-0 trước chính Real ở bán kết lượt về Champions League 2022/23 là một ví dụ điển hình. Nhưng lần này, họ hoài nghi chính mình và lo lắng về việc sẽ thất bại. Pep muốn các cầu thủ phải "hướng về phía trước", nhưng trên thực tế, học trò của ông luôn ngoái lại phía sau.
Với Real, đội bóng 15 lần vô địch châu Âu hoàn toàn tự tin với tương lai. Chiến thắng 3-2 khiến thầy trò Ancelotti thoải mái lên kế hoạch cho cuộc tiếp đón Man City vào rạng sáng thứ Năm tuần sau (20/2). Ngay cả khi những Dani Carvajal, Eder Militao, Antonio Rudiger, David Alaba và Lucas Vazquez chưa kịp trở lại, cũng không có gì quá lo lắng. Sức mạnh, tần suất cùng tính hiệu quả trong tấn công của Real rất đáng kinh ngạc, đủ sức làm khổ Man City thêm lần nữa.
Theo Thanh Hải (Tiền Phong)
- Phát hiện người đàn ông lôi kéo vợ và hai thiếu niên 15 tuổi vào tiệc ma túy (12/03/26 23:11)
- Giá xăng dầu biến động mạnh: Xăng RON 95 và dầu đồng loạt tăng giá (12/03/26 22:04)
- Tân Lãnh tụ Tối cao Iran ra tối hậu thư: Yêu cầu Mỹ đóng cửa toàn bộ căn cứ tại Trung Đông (12/03/26 21:39)
- Lời khai người đăng tin "giá xăng lên 34.000 đồng/lít" vừa bị công an xử phạt (12/03/26 21:28)
- Quá khứ nhạc sĩ Minh Khang trong "Bố ơi mình đi đâu thế", hé lộ tính cách và đời sống gia đình ít người biết (12/03/26 21:13)
- Danh tính nhóm thanh thiếu niên đánh bạn học bất tỉnh ở Phú Quốc, hé lộ nguyên nhân mâu thuẫn (12/03/26 21:11)
- Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei bị thương sau cuộc tấn công của Mỹ và Israel, tình trạng hiện nay ra sao (12/03/26 20:47)
- Người đàn ông nhảy lầu từ sân thượng bệnh viện sau cuộc điện thoại bí ẩn (12/03/26 20:40)
- Lối thoát cho xung đột Trung Đông: Tổng thống Iran chính thức ra điều kiện với Mỹ và Israel (12/03/26 20:36)
- Luật bóng đá: Giải mã 17 điều luật IFAB và tác động đến chiến thuật thực tiễn (12/03/26 20:00)