-
Cứu sống người phụ nữ ở Hà Nội định nhảy cầu tự tử vì một lý do đau lòng -
Từ năm 2026, bán hàng online trên sàn thay đổi lớn về thuế, ai được khấu trừ, ai phải quyết toán cuối năm? -
Tìm thấy 2 cây vàng trị giá hơn 300 triệu đồng người dân đánh rơi xuống sông Hương -
Hà Nội sẽ tổ chức câu lạc bộ làm quen giúp thanh niên kết hôn -
Sự thật về tin đồn "cán bộ công an bị đâm tử vong" gây xôn xao, công an cảnh báo khẩn -
Từ năm 2026, xe máy rẽ không xi nhan có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, nhiều người bất ngờ vì mức xử phạt mới -
Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại -
Đỉnh cao "Công ty nhà người ta": Hủy tăng ca cho nhân viên về xem U23 Việt Nam, tặng thêm suất thịt kho tàu gây bão MXH -
Phạt nguội "dồn dập" 24 giờ qua, camera AI ghi nhận loạt vi phạm giao thông khiến nhiều tài xế giật mình -
Thực hư quy định giáo viên phải vận động 95% phụ huynh đóng tiền mới được xếp loại xuất sắc
Thể thao
26/11/2020 16:00Man City vào vòng 1/8 Champions League
*Bàn thắng: Foden 36'.
Man City có 12 điểm sau thắng lợi này, hơn đội nhì bảng Porto ba điểm. Họ giành vé đi tiếp sớm hai lượt trận bởi đội thứ ba - Olympiacos - mới có ba điểm. Đây là lần thứ 12 Guardiola giúp đội bóng ông dẫn dắt vượt qua vòng bảng Champions League - một thành tích hoàn hảo và độc nhất.
Đội khách áp đặt thế trận từ những phút đầu mà không gặp nhiều khó khăn. Họ tung ra 18 pha dứt điểm so với hai của đối thủ và khiến Olympiacos không thể tung ra bất kỳ cú sút trúng đích nào trong cả trận. Man City kiểm soát bóng vượt trội (56%) nhưng đây không phải chiến thắng thuyết phục của thầy trò Guardiola bởi họ phung phí quá nhiều cơ hội.
Foden khiến thủ thành Jose Sa phải mất hai nhịp để khống chế cú sút từ góc hẹp ở đầu trận. Gabriel Jesus bỏ lỡ hai pha đánh đầu. Nhưng cơ hội tốt nhất của tiền đạo người Brazil là khi anh phá bẫy việt vị để đón đường chọc khe của Bernardo Silva nhưng không thể đánh bại Sa khi đối mặt.
Hàng thủ của Olympiacos cuối cùng bị xé toang bởi một pha phối hợp ăn ý giữa các cầu thủ tấn công bên phía Man City. Raheem Sterling di chuyển xuống sát biên dọc để đón đường chuyền của Jesus trước khi đánh gót điệu nghệ cho Foden dứt điểm. Đây là bàn thắng thứ 10 của tiền vệ 20 tuổi trong năm 2020 trên mọi đấu trường. Tính riêng mùa này, Foden đã ghi năm bàn nhưng đây mới là pha lập công đầu tiên tại Champions League.
Pha lập công của Foden là sự khác biệt duy nhất trong màn trình diễn nghèo nàn của hàng công Man City. Pha sút phạt bị Sa đẩy qua xà của Sterling ở những phút bù giờ hiệp một hay cú sút thiếu lực của Silva không đủ để đội khách nhân đôi cách biệt. Tình huống bỏ lỡ đáng tiếc nhất của đội khách là cú đệm lòng chệch cột dọc trong gang tấc của tiền vệ Ilkay Gundogan.
Joao Cancelo dứt điểm quá hiền, lãng phí một pha đập nhả nhuần nhuyễn giữa anh và Jesus. Không lâu sau, đến lượt Silva bỏ lỡ ở một tình huống dứt điểm cận thành. Foden làm tốt nhiệm vụ nhạc trưởng trong lối chơi của Man City khi Kevin De Bruyne vắng mặt, nhưng tiền vệ này cũng bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn khác khi đánh đầu ra ngoài ở tư thế thuận lợi sau quả tạt của Cancelo.
Chứng kiến đội nhà lãng phí cơ hội, Guardiola đưa Sergio Aguero vào sân trong 13 phút cuối. Tiền đạo người Argentina trở lại sau khi bình phục chấn thương gân kheo gặp phải trong trận gặp West Ham vào ngày 24/10. Đây mới là lần ra sân thứ tư của Aguero trong bốn tháng qua do anh gặp vấn đề ở đầu gối.
Tuy nhiên, như Guardiola đã nói, Man City không thể chờ đợi Aguero giải quyết bài toán khan hiếm bàn thắng. Olympiacos rõ ràng là đối thủ không xứng tầm với đội bóng Anh vì phải đến phút 88, họ mới tạo ra pha chạm bóng đầu tiên trong vòng cấm đối thủ. Khi ấy, Man City chủ động đá thấp để bảo toàn tỷ số.
Ba tháng sau trận thua sốc Lyon ở tứ kết mùa trước, Guardiola rời Hy Lạp với ba điểm nhưng tâm trạng nặng trĩu. Ông còn nhiều việc phải làm nếu muốn Man City vượt qua các đối thủ nặng ký ở vòng knock-out.
Đội hình thi đấu
Olympiacos: Jose Sa, Semedo, Ba, Cisse, Drager (Vrousai 66'), Camara, M’Vila, Rafinha, Pepe (Bouchalakis 71'), Fortounis, Masouras (Hilal Soudani 78').
Man City: Ederson, Joao Cancelo, Stones, Dias, Mendy (Zinchenko 78'), Bernardo Silva, Rodri (Fernandinho 76'), Gundogan (Doyle 86'), Foden, Gabriel Jesus (Aguero 78'), Sterling (Mahrez 75').
Theo Quang Huy (Vnxpress.net)
- BLV Anh Quân cảnh báo khẩn: Bị công nghệ AI giả mạo để quảng cáo cá độ lừa đảo (19:11)
- Voi "sát thủ" giết 22 người trong 10 ngày khiến cả một vùng quê hoảng loạn (19:00)
- Hơn 100 ô tô đâm nhau liên hoàn giữa bão tuyết mịt mù tại Mỹ (40 phút trước)
- Tàu cá Khánh Hòa cùng 8 ngư dân mất tích bí ẩn, chỉ tìm thấy giàn lưới trôi dạt (48 phút trước)
- Cựu Phó viện trưởng "vẽ" tổ chức quốc tế ảo, lừa hơn 1.400 thí sinh lĩnh án tù (53 phút trước)
- Cơ sở giò chả dùng chất cấm, tuồn 300 tấn thực phẩm bẩn ra thị trường vẫn ngang nhiên hoạt động (1 giờ trước)
- Bố Xuân Bắc nấu cháo gà tiếp lửa cho con trai: "Nếu U23 Việt Nam vô địch, tôi sẽ làm 80 mâm cỗ mời cả làng" (1 giờ trước)
- Cô gái yêu hai anh em sinh đôi cùng một lúc, thuê phòng sống chung và được gia đình ủng hộ (1 giờ trước)
- Sự thật sốc về đội trưởng U23 Khuất Văn Khang: Từng bỏ ăn 3 ngày vì bị bố cấm theo nghiệp cầu thủ (1 giờ trước)
- Mẹ của Thùy Tiên thông báo bất ngờ trên livestream, lần đầu nhắc đến con gái sau khi bị phạt 2 năm tù (2 giờ trước)