Thể thao
09/12/2015 09:25Man City vượt Juventus, lên đầu bảng
Chiến thắng ở lượt cuối cùng vòng bảng giúp đại diện nước Anh lấy lại vị trí nhất bảng D Champions League, sau khi mất vào tay Juventus ở vòng trước.
Chiến thắng ở lượt cuối cùng vòng bảng giúp đại diện nước Anh lấy lại vị trí nhất bảng D Champions League, sau khi mất vào tay Juventus ở vòng trước.
![]() |
Sterling giúp Man City ngược dòng trong 10 phút cuối. Ảnh: Reuters. |
Kịch bản tồi tệ: đứng nhì bảng rồi đụng độ một đội bóng mạnh ở vòng 16 đội đã không tái diễn với Man City như những năm trước. Đội chủ sân Etihad có trọn ba điểm trong lượt cuối khi đánh bại Monchengladbach 4-2 và nhờ Sevilla giúp đỡ một tay khi đại diện Tây Ban Nha hạ gục Juventus 1-0 trên sân nhà.
Hai kết quả này giúp đoàn quân của Manuel Pellegrini lấy lại vị trí nhất bảng với 12 điểm, nhiều hơn chỉ một điểm so với Juventus. Ở vòng trước, "Lão bà" đánh bại Man City để leo lên ngôi đầu.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Man City kết thúc vòng bảng với vị trí thứ nhất. Cơ hội tiến sâu ở đấu trường châu Âu sẽ rộng mở với đội chủ sân Etihad khi họ tránh gặp mặt những "ông kẹ" ở Champions League như Real, Barca, Bayern.
Người hùng của Man City trong tối 8/12 là cựu tiền vệ Liverpool Raheem Sterling. Tiền vệ trẻ người Anh lập cú đúp trong vòng ba phút để đưa đội chủ nhà từ cõi chết trở về. David Silva mở tỷ số từ sớm nhưng Julian Korb rồi Raffael đưa đội khách vượt lên, duy trì cách biệt đến phút 80, trước khi Sterling tỏa sáng. Wilfried Bony cuối trận ghi bàn ấn định chiến thắng cho đội chủ sân Etihad.
"Trở lại ngày bốc thăm, mọi người nói rằng chúng tôi đã rơi vào bảng tử thần nhưng tôi tin tưởng sẽ đi tiếp", HLV Pellegrini phát biểu. "Man City đã tiến bộ qua từng năm và đây là điều quan trọng. Một ngày nào đó chúng tôi sẽ vô địch Cup châu Âu".
Sau hiệp một có phần chật vật, Man City chơi hiệp hai bùng nổ. Đội chủ nhà kiểm soát thế trận, có ba bàn thắng và tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn khác. Nhưng Man City vẫn để lại nỗi lo ở hàng phòng ngự. Trong sáu trận gần nhất, họ đã để thua 11 bàn. Sự thiếu vắng đội trưởng Vincent Kompany rõ ràng là mất mát lớn với đội chủ sân Etihad. 10 trận Kompany chấn thương, Joe Hart phải vào lưới nhặt bóng 19 lần.
Theo Tử Y (VnExpress.net)
Tin cùng chuyên mục

HLV Kim Sang Sik tuyên bố thắng Philippines ở bán kết Đông Nam Á
(24/07)

Messi nói không, MLS lúng túng
(24/07)

U23 Indonesia đấu U23 Thái Lan: Hơn cả một trận bóng đá
(24/07)

"Siêu dự án" biến Galatasaray thành thế lực đáng gờm
(24/07)

Công bố đau lòng về cái chết của cựu cầu thủ Premier League
(24/07)

Hài hước: HLV tố bị hacker "ép" từ chức ở ĐTQG
(24/07)

Lamine Yamal tức giận Barca ký Rashford, phòng thay đồ dậy sóng
(24/07)

Vinicius bên 3 chân dài nóng bỏng, đọ độ ăn chơi với Lamine Yamal
(24/07)
Tin mới nhất
-
Nữ diễn viên ly hôn sau 2 tháng đám cưới: Tuổi 43 trẻ đẹp, thường đăng ảnh 1 mình, từ chối nhắc chồng 2 (24/07)
-
Đúng Mùng 1 tháng 6 nhuận: Đặt 3 thứ này lên bàn thờ để gia đạo bình an, tài lộc "không cầu mà tự đắc" (24/07)
-
Nghi phạm sát hại cô gái sa lưới sau 12 giờ bị cảnh sát truy lùng gắt gao (24/07)
-
Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh được thăng hàm Thiếu tướng (24/07)
-
Hà Nội mở rộng đường Hùng Vương phục vụ diễu binh, diễu hành dịp 2/9 (24/07)
-
Thuê con gái chăm sóc tuổi già: Họ hàng sốc, còn tôi thì nhẹ lòng (24/07)
-
Rà soát nội dung cuộc họp báo của Jack: Cấp phép công bố dự án nhưng lại kể chuyện đời tư (24/07)
-
Con trai rời khỏi nhà đi xin việc ở Hà Nội rồi mất tích, mẹ đơn thân cầu cứu cộng đồng mạng (24/07)
-
Ăn dưa hấu để tủ lạnh, người phụ nữ bị nhiễm trùng não (24/07)
-
Từ vụ Công Trí bị bắt, Cục NTBD mong xử lý nghiêm nghệ sĩ dính vào ma tuý (24/07)
Bài đọc nhiều

Nổ súng dữ dội ở biên giới Campuchia - Thái Lan, quan hệ ngoại giao lao dốc xuống mức thấp nhất

Vụ ô tô bán tải tông hàng loạt xe máy: Ngỡ ngàng lời khai của tài xế

4 số điện thoại tuyệt đối không nghe máy, không kết bạn Zalo

Thảm kịch showbiz Hàn: Nữ diễn viên tự sát vì bị xâm hại 40 lần/3 tháng

Campuchia pháo kích qua biên giới, Thái Lan điều F-16 đáp trả