-
Trích xuất camera vụ tai nạn 3 người thương vong QL14: Nghi do 2 ô tô rượt đuổi, nhân chứng hé lộ thông tin đắt giá -
Thanh niên lao xe vào CSGT khi bị yêu cầu dừng kiểm tra, phát hiện bí mật bên trong túi nilon mang theo -
Hiện trường vụ thi thể nam, nữ trong xe hơi chìm dưới mương nước ở Gia Lai, phát hiện chi tiết lạ -
Công Phượng đưa vợ con về quê mừng thọ bố mẹ: Diện mạo Viên Minh gây bất ngờ, quý tử thành "bản sao" của bố -
Nổ lớn ở khu công nghiệp Tằng Loỏng, Lào Cai cột khói trắng bốc cao hàng trăm mét -
Người đàn ông 34 tuổi nhập viện vì chơi bài liên tục suốt 3 ngày Tết -
Lì xì 100k, Chu Thanh Huyền vẫn bị chê "keo": Giàu thì phải mừng 500k mới xứng? -
2 năm "nghiện" ăn gừng, người phụ nữ 53 tuổi khiến bác sĩ ngỡ ngàng khi tái khám -
"Bóng hồng" làng Liên Quân Thái Lan và cú ngã ngựa chấn động: Từ hào quang SEA Games đến song sắt trại giam -
Chỉ trong 24h ngày nghỉ cuối cùng, có rất nhiều tài xế bị xử phạt trên cao tốc TP.HCM – Vân Phong
Thể thao
21/01/2021 14:08Man City vượt khó trước Aston Villa
*Bàn thắng: Bernardo Silva 79', Gundogan 90'.
Đây là trận thắng thứ sáu liên tiếp của Man City ở Ngoại hạng Anh. Nó giúp họ duy trì cách biệt hai điểm với đội đầu bảng Man Utd trong khi đá ít hơn một trận. Pep Guardiola lại sử dụng sơ đồ không có tiền đạo cắm khi để Gabriel Jesus dự bị. Man City gặp nhiều khó khăn trước đối thủ được tổ chức tốt và đến cuối hiệp hai, họ mới ghi được bàn.
Đội chủ nhà ép sân từ những phút đầu. Bernardo Silva đáng ra có thể lập công từ sớm nếu anh dứt điểm thành công sau đường chuyền bằng đầu của Rodri. Phil Foden và Joao Cancelo liên tiếp có những tình huống đi bóng kỹ thuật ở cánh trái nhưng những pha dứt điểm của họ đều không thành công.
Man City gặp bất lợi khi Kyle Walker sớm phải rời sân do chấn thương sau pha va chạm với Jack Grealish. Cuối hiệp một, đội khách tạo ra những pha lên bóng đáng chú ý đầu tiên, Ross Barkley phối hợp với Grealish rồi cứa lòng ở sát mép cấm địa nhưng không gây khó cho Ederson.
Trong thời gian bù giờ hiệp một, Foden có cơ hội dứt điểm ở tư thế khá trống trải trong một pha phản công. Nhưng Matty Cash kịp lùi về che chắn cho khung thành của Emilano Martinez. Kịch bản trận đấu ở đầu hiệp hai không khác là bao. Man City nắm quyền kiểm soát nhưng không thể tìm ra cách xuyên thủng hàng thủ đối phương.
Trái lại, họ suýt mắc bẫy phản công của Aston Villa. Bertrand Traore vượt qua Kevin De Bruyne nhưng cú sút của anh bị Ederson bắt bài. Man City đáp trả bằng pha qua người và dứt điểm dội xà của Cancelo. Chứng kiến sự bế tắc của đội nhà, Guardiola đưa Jesus vào thay De Bruyne.
Sự thay đổi này mang lại hiệu quả lập tức. Jesus có cơ hội khi nhận đường chuyền của Foden nhưng không đủ sắc bén để tận dụng. Sau đó, đến lượt Ilkay Gundogan phung phí hai cơ hội dứt điểm trước khung thành. Một tình huống anh vô-lê ra ngoài và một pha vấp bóng trước khung thành trống.
Tuy nhiên, hàng thủ Aston Villa mắc sai lầm vào thời điểm quan trọng, giúp Man City mở tỷ số. Trung vệ Tyrone Mings lóng ngóng để Rodri cướp bóng và với một pha xử lý trong phạm vi hẹp khéo léo, Bernardo loại hai cầu thủ khách trước khi dứt điểm vào góc chữ A để hạ Martinez.
Bàn thắng của Bernardo đến sau 35 pha dứt điểm không thành công ở trận đấu này. Nó cũng là pha lập công đầu tiên của tiền vệ người Bồ Đào Nha trên sân Etihad sau 20 trận, kể từ khi anh ghi hat-trick vào lưới Watford hồi tháng 9/2019. Ban huấn luyện Aston Villa phản ứng dữ dội vì Rodri rơi vào tư thế việt vị ở pha bóng này
Tuy nhiên, cả trọng tài chính Jon Moss và VAR đều cho rằng bàn thắng hợp lệ vì Mings đã làm chủ trái bóng trước khi anh bị Rodri tranh chấp từ phía sau. Vì phản ứng quá gay gắt, HLV Aston Villa Dean Smith bị rút thẻ đỏ, truất quyền chỉ đạo.
Aston Villa nỗ lực tìm bàn gỡ trong những phút còn lại nhưng không thành công. Trái lại, họ bị thổi phạt đền sau khi Cash để bóng chạm tay. Trên chấm 11m, Gundogan đánh lừa Martinez để ấn định chiến thắng 2-0 cho đội chủ nhà. Man City sẽ gặp Cheltenham ở vòng bốn Cup FA tối 23/1. Cũng trong hôm đó, Villa tiếp Newcastle tại Ngoại hạng Anh.
Đội hình thi đấu
Man City: Ederson, Walker (Zinchenko 28'), Stones, Dias, Joao Cancelo, De Bruyne (Jesus 59'), Rodri, Gundogan, Bernardo Silva, Sterling (Mahrez 72'), Foden.
Aston Villa: Martinez, Cash, Konsa, Mings, Targett (Taylor 75'), Douglas Luiz, Barkley (Ramsey 68'), Traore (El Ghazi 68'), Grealish, McGinn, Watkins.
Theo Quang Huy (VnExpress.net)
- Huỳnh Hiểu Minh nói gì về tin đồn thua bạc 3.800 tỷ đồng, phải cầm cố máy bay? (46 phút trước)
- Trích xuất camera vụ tai nạn 3 người thương vong QL14: Nghi do 2 ô tô rượt đuổi, nhân chứng hé lộ thông tin đắt giá (1 giờ trước)
- Quá khứ đen tối của kẻ cướp giật gây tai nạn khiến người phụ nữ tử vong sáng mùng 2 Tết ở Cần Thơ (1 giờ trước)
- "Nàng thơ" nóng bỏng của Man Utd khiến dân mạng "nghẹt thở" trong chuyến phiêu lưu tại Sri Lanka (1 giờ trước)
- Tuyên bố trở lại làng nhạc, nữ ca sĩ từng hát trên sóng quốc gia lập tức bị “xóa sổ” toàn mạng (1 giờ trước)
- Mexico rúng động: Băng đảng khét tiếng CJNG "thiêu rụi" đường phố để báo thù cho ông trùm (1 giờ trước)
- Hòa Minzy lì xì “khủng” đầu năm, Đức Phúc và Erik mở bao đỏ mà choáng váng (1 giờ trước)
- Lần đầu đưa vợ về ăn Tết dài ngày, tôi mới hiểu khác biệt gia đình có thể khiến hôn nhân chao đảo (1 giờ trước)
- Thanh niên lao xe vào CSGT khi bị yêu cầu dừng kiểm tra, phát hiện bí mật bên trong túi nilon mang theo (1 giờ trước)
- Hiện trường vụ thi thể nam, nữ trong xe hơi chìm dưới mương nước ở Gia Lai, phát hiện chi tiết lạ (1 giờ trước)