Thể thao
12/01/2015 09:34Man United 0-1 Southampton: Quỷ đỏ đứt mạch bất bại!
Ngay tại Old Trafford, M.U đã nhận thất bại 0-1 trước Southampton. Trận thua này đã chấm dứt chuỗi 10 trận bất bại của Quỷ đỏ ở Premier League. Buồn hơn ở chỗ, họ đã bị chính Southampton lấy mất vị trí thứ 3 trên BXH sau trận này.
Ngay tại Old Trafford, M.U đã nhận thất bại 0-1 trước Southampton. Trận thua này đã chấm dứt chuỗi 10 trận bất bại của Quỷ đỏ ở Premier League. Buồn hơn ở chỗ, họ đã bị chính Southampton lấy mất vị trí thứ 3 trên BXH sau trận này.
![]() |
Ngay tại Old Trafford, Man United bị đánh gục bởi pha ghi bàn của Tadic (11) |
BÀN THẮNG
Southampton: Tadic (69’)
M.U THIẾU CẢM HỨNG
Tiếp Southampton, M.U đón chào sự trở lại của một loạt trụ cột. Di Maria trở lại đội hình chính. Daley Blind cũng đá chính sau hơn 2 tháng dưỡng thương. HLV Louis van Gaal tiếp tục sử dụng sơ đồ 3-5-2 với Rooney được kéo xuống đá tiền vệ trung tâm và Di Maria được đẩy lên đá ngay sau Van Persie.
Với rất nhiều ngôi sao tấn công như Mata, Rooney, Van Persie, Rooney, nhưng một lần nữa Quỷ đỏ thể hiện bộ mặt chán chường suốt 45 phút đầu. Trong hiệp 1, M.U nắm thế chủ động trên sân với 60% thời gian kiểm soát bóng. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, những pha lên bóng của họ một lần nữa thiếu sức sáng tạo để khoan vỡ được hàng phòng ngự của Southampton.
Di Maria từng chơi rất hay giai đoạn đầu mùa nhưng trận này, anh chơi cực tệ trong hiệp 1. Tiền vệ người Argentina thiếu tốc độ, thiếu luôn cả cảm giác trong những pha xử lý cuối cùng. Chính Di Maria là người tung ra nhiều cú sút nhất của M.U trong 45 phút đầu (3 lần) nhưng không một lần nào tạo ra được sóng gió về phía khung thành Southampton. Rooney cũng không để lại một dấu ấn đáng kể nào ở hiệp đấu đầu tiên khi bị kéo xuống đá quá thấp.
![]() |
Khi các chủ công như Di Maria, Rooney chơi dưới sức, không ngạc nhiên khi M.U trở lại với lối chơi… chuyền dài quen thuộc. Quỷ đỏ đã chi hơn 150 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng Hè năm ngoái nhưng đổi lại thì họ đang là đội chơi bóng dài nhiều thứ nhì ở Premier League mùa này, sau mỗi Burnley. Và dĩ nhiên, lối đá tẻ nhạt, thiếu chất xám đó không thể gây được khó dễ cho hàng phòng ngự đội khách.
Trong cả hiệp 1, M.U chỉ có đúng 1 cơ hội đáng chú ý. Phút 42, Rooney đi bóng lao thẳng vào vòng cấm Southampton rồi chuyền ra khá thoáng cho Van Persie. Tuy nhiên, cú sút của tiền đạo người Hà Lan trong vòng cấm lại đi trúng chân hậu vệ của Southampton. Sự bế tắc của M.U thể hiện ở chỗ trong 45 phút đầu, họ không có nổi một cú sút trúng đích.
NHỮNG THAY ĐỔI NHẠT NHÒA
Sang hiệp 2, thế trận vẫn không thay đổi. Vẫn là một M.U hời hợt trong tấn công. Đến phút 61, Van Gaal đã có điều chỉnh đầu tiên khi rút Van Persie ra sân để tung Herrera vào sân. Với sự có mặt của Herrera, Rooney được đẩy lên đá cặp tiền đạo với Di Maria.
Tuy nhiên, khi sự thay đổi của Van Gaal chưa kịp phát huy tác dụng thì M.U đã phải nhận gáo nước lạnh. Phút 69, hàng thủ Quỷ đỏ chơi lóng ngóng tạo điều kiện cho Tadic có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm và tiền vệ của Southampton đã đệm bóng chính xác mở tỷ số cho đội khách.
Thời gian còn lại, M.U dồn lên tấn công điên cuồng tìm bàn gỡ hòa. Phút 80, Mata dứt điểm ở cự ly chỉ 5m nhưng anh lại đưa bóng đi vọt xà, bỏ qua cơ hội không thể ngon ăn hơn của M.U.
Tỷ số 1-0 cho Southampton được giữ nguyên đến hết trận. Với trận thua này, chuỗi trận bất bại của M.U ở Premier League đã dừng lại ở con số 10. Đây là trận thua đầu tiên của Quỷ đỏ tại Premier League kể từ sau lần gục ngã trước Man City ngày 02/11/2014. Đáng lo hơn cho M.U ở chỗ họ đã bị chính Southampton vượt qua trên BXH. Quỷ đỏ đã tụt xuống vị trí thứ 4 và họ cũng chỉ còn hơn Arsenal đúng 1 điểm.
Cứ thi đấu với phong độ tồi tệ như ở trận đấu này, M.U hoàn toàn có thể bị đá văng khỏi Top 4 trong thời gian tới.
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
M.U: De Gea, Valencia, Smalling, Jones, Shaw (Blackett, 64’), Carrick, Di Maria (Fellaini, 72’), Blind, Mata, Rooney, Van Persie (Herrera, 61’).
Southampton: Forster, Clyne, Fonte, Alderweireld (Gardos, 21’), Bertrand, Wanyama, Schneiderlin, Steven Davis (Harrison, 80’), Ward-Prowse, Elia (Tadic, 63’), Pelle.
Theo Minh Nhi (Bongdaplus.vn)
Tin cùng chuyên mục

U23 Việt Nam bất ngờ chia tay “nhân tố X” trước khi hành quân sang Indonesia
(06/07)

Vì sao Cristiano Ronaldo không dự lễ tang của Diogo Jota?
(06/07)

Trên mạng khóc thương, sau lưng đi tiệc tùng, sao Liverpool nhận bão phẫn nộ vì vô cảm với Diogo Jota
(06/07)

Bayern Munich bức xúc với thủ môn PSG vì khiến Musiala bị gãy chân
(06/07)

HLV Mai Đức Chung kỳ vọng tuyển nữ Việt Nam dự World Cup 2027
(06/07)

Một đám tang, 2 cỗ quan tài, mẹ Diogo Jota gục ngã khi vĩnh biệt 2 người con trai cùng lúc
(06/07)

Chấn thương kinh hoàng, Jamal Musiala nghỉ đấu hết năm
(06/07)

Sau vé đi tiếp, tuyển Việt Nam sẽ 'gieo sầu' cho tuyển Thái Lan, Indonesia ở 'bảng tử thần'?
(06/07)
Tin mới nhất
-
Tạm giữ ông bố buộc xích, kéo lê con trên phố Hải Phòng (06/07)
-
Cuộc tẩu thoát giữa ban ngày gây chấn động, hai gia đình tan nát (06/07)
-
NSND Công Lý xưng hô "kỳ lạ" gây tranh cãi, vợ kém 15 tuổi lên tiếng (06/07)
-
Tôi đã bỏ iPhone để dùng mẫu điện thoại "cục gạch" có giá tận 20 triệu này: Cảm giác thật khó tả (06/07)
-
Vừa xây nhà bạc tỉ, trung vệ ĐT Việt Nam cưới luôn mẹ đơn thân, dàn sao Văn Toàn, Bùi Tiến Dũng chúc mừng (06/07)
-
U23 Việt Nam bất ngờ chia tay “nhân tố X” trước khi hành quân sang Indonesia (06/07)
-
"Tiểu Mercedes AMG" phá đảo phân khúc giá 200 triệu đồng, bản bán ở Việt Nam đang giảm mạnh (06/07)
-
VIDEO: VĐV pickleball dùng vợt đánh thẳng vào đầu trọng tài (06/07)
-
Ông lão 71 tuổi đến ngân hàng rút 7 tỷ đồng, nhân viên ngân hàng lập tức thấy chuyện bất thường (06/07)
-
Trung Quốc phê duyệt dự án đập thủy điện lớn nhất thế giới (06/07)
Bài đọc nhiều

Việt Nam sẽ có thêm 2 sân bay mới: 1 nằm trên núi, 1 nằm trên nước?

Loạt khí tài, máy bay, xe đặc chủng hiện đại bậc nhất sắp xuất hiện ở sự kiện lớn chưa từng có ở Hà Nội

Tú bà tra tấn nữ nhân viên vị thành niên đến chết rồi mang thi thể đi 500 km phi tang

Triệu tập đối tượng cầm vật nghi là súng đe dọa tài xế xe tải sau va chạm giao thông

Tuyển Việt Nam tiến một bước dài tới vé World Cup; Thái Lan, Malaysia và Indonesia đồng loạt 'ngã ngựa'