-
Một phòng thi ở Nghệ An bị tố có 13 điểm 10 Toán: Hiệu trưởng lên tiếng, Sở GD ĐT tỉnh vào cuộc -
Miền Bắc đón đợt mưa cực lớn từ hôm nay, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ hình thành bão -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân -
Lật canô ở Phú Quốc, 15 người tử vong -
Chỉ vì 5 câu kể tội chồng trên mạng, nàng dâu không ngờ phải dự cuộc họp gia đình ngay trong đêm -
Việt Nam lập cột mốc mới tại Olympic Vật lý quốc tế với 4 HCV, lần đầu góp mặt trong top 7 thế giới -
Vụ bé gái 3 tuổi bị cha dượng bạo hành: Chỉ đạo khẩn từ Sở Y tế TP.HCM -
Vụ nghi tiêu cực thi tốt nghiệp THPT 2026 ở Phú Thọ: Công an bác bỏ tin đồn, thủ phạm phải xin lỗi -
Bộ Giáo dục và Đào tạo có 2 tân Thứ trưởng -
3 đại học ở Việt Nam được định hướng trở thành đại học tinh hoa vào năm 2030: 2 trường ở Hà Nội
Thể thao
17/05/2016 16:24Man United 99,99% lỡ hẹn với Champions League: Van Gaal là kẻ thất bại
| Với Man United, không Champions League là thất bại |
Khi cú sút của Andre Ayew chạm đầu Fernando đổi hướng khiến thủ thành Joe Hart bất lực, rất nhiều fan Man United đã thầm hy vọng Swansea sẽ là cứu tinh của họ. Nhưng tỷ số 1-1 đã được giữ đến hết trận đồng nghĩa với việc Man United tan mộng Champions League. Cách duy nhất giúp họ có vị trí thứ 4: Đè bẹp Bournemouth đêm nay với cách biệt… 19 bàn.
Một Man United tầm thường
Trận đấu đáng lẽ có tính chất quyết định cho tấm vé tham dự Champions League của Man United ở vòng cuối cùng, nay đã trở thành 90 phút vô nghĩa, và suất dự Europa League (thậm chí chưa chắc được dự thẳng vòng bảng) giống như một sự trừng phạt đối với thầy trò Van Gaal.
Ghi bàn cũng chính là vấn đề lớn nhất của Quỷ đỏ ở mùa giải này. Hãy nhìn lại những con số thống kê vài năm gần đây để thấy được sự tệ hại ấy. Trong mùa giải cuối cùng của Sir Alex, Man United ghi đến 86 bàn thắng tại Premier League. Con số này giảm xuống còn 64 dưới thời David Moyes, và 62 ở mùa đầu của Van Gaal. Còn bây giờ, tin được không, họ mới ghi… 46 bàn sau 37 trận, kém cả Sunderland (48), đội bóng suýt rớt hạng. Đây là mùa giải mà Man United ghi bàn ít nhất kể từ mùa 1989-90, thời điểm mà họ còn xếp thứ 13 và chỉ hơn vị trí cầm đèn đỏ có 5 điểm.
Còn rất nhiều con số thống kê chống lại Van Gaal, nhưng có một thực tế khác còn đáng buồn hơn: Không ít fan ruột của Man United đã chào đón thông tin đội nhà lỡ hẹn với Champions League bằng một tiếng thở phào, bởi đơn giản, đó là điều kiện lý tưởng nhất để sớm tạm biệt chiến lược gia người Hà Lan. Họ e ngại rằng nếu Man United lại dự Champions League, Van Gaal sẽ được giữ lại, và Quỷ đỏ càng không có lối thoát ở mùa giải sau.
Ngay cả những CĐV có tuổi và thông minh hơn cũng cho rằng Man United cần điều chỉnh về lối chơi vì những gì mà họ đang đi ngược với truyền thống tấn công của CLB.
Tạm biệt Van Gaal
Mùa giải thật ra đã kết thúc với Man United từ tháng 12/2015, khi Man United trải qua chuỗi 8 trận không thắng liên tiếp, trong đó có 4 trận thua liên tiếp. Đó cũng là chuỗi trận tồi tệ nhất của họ trong vòng hơn 1/4 thế kỷ (từ mùa giải 1989-1990).
Ở thời điểm ấy, Man United thật ra vẫn còn hy vọng vô địch (lý thuyết) vẫn có cơ hội giành vé dự Champions League, hoặc 1 danh hiệu (Europa League, FA Cup), nhưng các fan của họ thì đã mất niềm tin vào Van Gaal từ khi đó. Bây giờ còn tệ hơn, bởi các cơ hội đã lần lượt trôi qua. Man United rõ ràng không bổ nhiệm Van Gaal cũng như đầu tư đến 250 triệu bảng chỉ để kết thúc ở vị trí thứ 5 hoặc thứ 6. Những phát biểu công khai của Van Gaal, và cả nỗ lực nhằm biện minh của ông, bây giờ đều đã trở nên tuyệt vọng, và thậm chí còn là ngu ngốc.
Moyes đã phải trả giá bằng chiếc ghế của mình sau khi Man United không thể giành vé dự Champions League, và số phận của Van Gaal có thể cũng thế, ngay cả khi ông giúp Man United giành cúp FA sau hơn một thập kỷ chờ đợi.
Năm 1990, chiếc cúp FA đã cứu cho chiếc ghế Ferguson vốn đã lung lay dữ dội trước đó. Và nó cũng mở màn cho một kỷ nguyên thống trị của Man United với 13 chức vô địch Premier League. Nhưng Van Gaal, một HLV già với tư duy cũ kỹ, rất khác với Ferguson xưa kia.
Hai năm trước, Van Gaal tạm vãn hồi tiếng tăm của mình khi giúp Hà Lan giành giải ba ở World Cup 2014, nhưng sau 2 năm ở Old Trafford, ông đã trở lại hình hài của một HLV cũ kỹ, không còn hợp thời nữa.
Tạm biệt, Van Gaal!
| 7 Wayne Rooney mới ghi 7 bàn ở mùa giải này. Nếu đêm nay, “số 10” không thể lập hat-trick vào lưới Bournemouth, anh sẽ trải qua mùa giải đầu tiên ở Man United ghi dưới 10 bàn tại Premier League. 19 Đó là cách biệt mà Man United cần tạo dựng trước Bournemouth để có thể giành vé dự Champions League. Chuyện không tưởng. 46 Man United mới ghi 46 bàn thắng sau 37 trận ở Premier League mùa này. Suốt từ mùa giải 1989-90 đến giờ, chưa bao giờ họ ghi ít bàn thắng như thế tại giải VĐQG. |
Theo Tuấn Cương (Thethaovanhoa.vn)
- HLV Scaloni dập tắt tin đồn FIFA "dọn đường" cho Argentina: "Năm 2026 rồi, công nghệ không biết nói dối!" (46 phút trước)
- Trương Bá Chi thiếu máu nghiêm trọng nhưng vẫn lao lực, sức khỏe báo động ở tuổi 46 (1 giờ trước)
- Apple chính thức khởi kiện OpenAI vì cáo buộc đánh cắp bí mật thương mại (1 giờ trước)
- Thanh Hóa: Chập điện thiêu rụi hệ thống làm mát, gần 10.000 con gà đến ngày xuất bán chết ngạt trong chuồng (1 giờ trước)
- Thanh Hóa: Kiên quyết thu hồi các dự án cụm công nghiệp "treo" và xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu (1 giờ trước)
- Thảm kịch lật canô tại Phú Quốc: Thủ tướng ra công điện chỉ đạo khẩn (1 giờ trước)
- Tân Lãnh tụ Tối cao Iran thề trả thù cho người cha quá cố (1 giờ trước)
- Nợ công nước Mỹ áp sát ranh giới đỏ 40.000 tỷ USD (1 giờ trước)
- NASA ráo riết săn lùng tình nguyện viên cho sứ mệnh "Sao Hỏa": Thử thách sống cô độc một năm đổi lấy tấm vé lịch sử (2 giờ trước)
- Tuyển thủ vừa dự World Cup 2026 đột ngột qua đời ở tuổi 25 (2 giờ trước)