-
Sự "mất tích" lạ lùng của Á hậu Trịnh Thuỳ Linh: Liệu có đang nối gót "phu nhân hào môn" Phương Nhi? -
Mừng U22 Việt Nam lên ngôi vương, ông chủ Hà Nội "chốt đơn" 600 con vịt tặng người lạ: Vợ phản ứng bất ngờ -
Tử vi thứ 2 ngày 24/12/2025 của 12 con giáp: Dần có quý nhân, Ngọ tiền bạc lao dốc -
Vụ án gây rúng động Hàn Quốc: Chồng quân nhân bị truy tố tội giết người vì bỏ mặc vợ đến mức cơ thể hoại tử, có giòi -
Tôi thu nhập 30 triệu/tháng nhưng vợ vẫn bắt san sẻ việc nhà và trông con -
Tài xế BE có doanh thu 1,6 tỷ đồng, được "bỏ túi" số tiền cực khủng, phải làm mấy tiếng/ngày? -
Danh tính thanh niên doạ đánh bom sân bay Long Thành trên mạng, lời khai sốc tại cơ quan chức năng -
Tài sản chạm mốc 30 tỷ USD, ông Phạm Nhật Vượng chính thức giàu hơn tỷ phú Jack Ma -
Cổ phiếu CRE bị bán tháo, Cen Land chính thức lên tiếng về tin đồn liên quan Shark Hưng -
Thót tim khoảnh khắc hàng chục thanh niên cùng nhấc cửa cuốn cứu gia đình giữa vụ cháy chợ Xanh
Thể thao
08/04/2024 06:41Man United níu chân Liverpool, Arsenal trở lại ngôi đầu
Trận đại chiến trên sân Old Trafford "nóng" lên từ nhiều ngày trước và khi chủ nhà Man United lẫn đội khách Liverpool vào cuộc với tâm trạng khác nhau, diễn biến cuộc thư hùng cũng vì thế mà thay đổi theo các cung bậc cảm xúc của đôi bên.
Bóng lăn chưa được 2 phút, mành lưới của Liverpool đã rung lên sau pha tấn công thần tốc của đội chủ nhà với tác giả pha kết thúc là Alejandro Garnacho. Chỉ tiếc là các trợ lý trọng tài đã xác định đường chuyền của Bruno Fernandes đã đưa đồng đội của mình vào thế việt vị trước khi thoát xuống ghi bàn.
Đáng ngạc nhiên khi Man United chỉ tấn công hiệu quả trong khoảng 2 phút đầu tiên ấy mà thôi. Hai mươi phút tiếp theo, hàng thủ chủ nhà và nhất là thủ thành Andre Onana đã phải căng mình chống trả những đợt tấn công như nước vỡ bờ của đội khách Liverpool, trong đó, chỉ riêng Dominik Szoboszlai đã có đến 3 pha dứt điểm bất thành.
Trong khí thế tấn công hừng hực và thế trận hoàn toàn áp đảo ấy, việc Liverpool ghi được bàn chỉ còn là vấn đề thời gian. Phút 23, từ pha đá phạt góc cánh phải của Andy Robertson, bóng được treo sâu vào trung lộ và Darwin Nunez di chuyển khéo léo, chọn điểm rơi và đánh đầu đưa bóng ngược về phía sau.
Cả hàng thủ Man United bị hút theo Nunez và Salah, lúc này hoàn toàn bỏ quên Luis Diaz và tiền đạo người Colombia quăng chân dứt điểm trong tư thế trống trải, mở tỉ số trận đấu.
Bàn thua sớm dù vậy vẫn chưa đủ để kích thích tinh thần thi đấu của các cầu thủ chủ nhà. Những đường chuyền của Man United dễ bị bắt bài và cả hiệp 1, họ không có nổi pha lên bóng đáng chú ý nào, thậm chí không có được cú sút trúng đích nào. Liverpool ngược lại có đến 15 cú sút trúng mục tiêu, đủ để Andre Onana có một buổi chiều làm việc vất vả.
Trong thế trận tiếp tục bị áp đảo dữ dội khi hiệp 2 trở lại, Man United bất ngờ có bàn gỡ 1-1 ngay ở pha sút cầu môn đầu tiên, một phần có sự tiếp sức của hàng thủ đội khách.
Trung vệ trẻ Jarell Quansah có đường chuyền ngang khá cẩu thả gần giữa sân và Bruno Fernandes không bỏ qua cơ hội lốp bóng thẳng vào khung thành Liverpool lúc này đang bỏ trống. Thủ môn Kelleher bước lên quá xa nên không kịp quay lại cản phá, đành nhìn lưới nhà rung lên.
Phấn khích với bàn gỡ, Man United chủ động tràn lên tấn công và chấp nhận rủi ro có thể bị phản kích bất cứ lúc nào. Phút 67, Wan-Bissaka tung ra đường chuyền ngang bên cánh trái và Kobbie Mainoo bình tĩnh xoay trở trong vòng cấm rồi dứt điểm kỹ thuật, đưa bóng vào góc cao cầu môn Liverpool. 2-1 cho Man United.
Liverpool không cam chịu bị lép vế và nỗ lực tấn công của đội khách được đền đáp ở phút 84. Wan-Bissaka không thể không phạm lỗi với Harvey Elliott để ngăn cầu thủ của Liverpool xâm nhập sâu vào vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Mohamed Salah không khó để ghi bàn vào lưới của Andre Onana.
Trong 13 phút cuối, kể cả thời gian bù giờ, sức ép từ phía Liverpool đè nặng lên phần sân Man United. Tuy vậy, đội chủ nhà vẫn đứng vững và 2-2 là tỉ số chung cuộc, tuy chưa thể làm hài lòng "Quỷ đỏ" nhưng lại khiến hai ứng viên vô địch Man City và Arsenal mừng khấp khởi.
Arsenal trở lại ngôi đầu bảng khi có cùng 71 điểm với Liverpool nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại; Man City xếp thứ 3, kém 1 điểm.
Theo Đông Linh (Nld.com.vn)
- Sự "mất tích" lạ lùng của Á hậu Trịnh Thuỳ Linh: Liệu có đang nối gót "phu nhân hào môn" Phương Nhi? (08:02)
- Thái Lan bác đề xuất chuyển địa điểm đàm phán sang Malaysia, khẳng định Chanthaburi vẫn an toàn (19 phút trước)
- Mừng U22 Việt Nam lên ngôi vương, ông chủ Hà Nội "chốt đơn" 600 con vịt tặng người lạ: Vợ phản ứng bất ngờ (39 phút trước)
- Hà Nội: Khẩn tìm nam sinh Đại học Bách khoa mất tích sau nhiều biểu hiện trầm cảm (44 phút trước)
- Giá vàng hôm nay 24/12/2025 (1 giờ trước)
- Cơn phẫn nộ tại CAN Cup 2025: Benin ôm hận vì sự cố hỏng màn hình VAR "có một không hai" (1 giờ trước)
- Tranh cãi gay gắt quanh câu thoại "đẻ một lần cả trai lẫn gái" trong phim truyền hình Việt (1 giờ trước)
- Bộ Công an đề nghị truy tố Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài về tội chống phá Nhà nước (1 giờ trước)
- Số phận tổ trọng tài gây tranh cãi tại chung kết nữ SEA Games 33: AFC xử lý kín? (1 giờ trước)
- Xử lý quản trị kênh Youtube “Tuổi Già Audio” sử dụng AI dàn dựng video sai sự thật (2 giờ trước)