-
Đông Nam Á oằn mình trong mưa lũ, hàng nghìn người phải sơ tán -
Vàng giảm mạnh, nhà đầu tư cần tính kỹ trước khi “bắt đáy” -
Quyền Linh lần thứ hai lên tiếng, Lọ Lem - Hạt Dẻ có động thái gì? -
Cảnh báo nguy cơ tiềm ẩn từ nhóm "con ghét bố mẹ" thu hút 40.000 thành viên trên mạng xã hội -
Trường tiểu học ở Hà Nội tạm dừng ăn bán trú sau phản ánh suất ăn có thịt giống “tóp mỡ” -
CSGT Quảng Ninh chạy đua với thời gian cứu nam sinh 14 tuổi đuối nước -
Uống calci và sắt cùng lúc có sao không? -
Taeyang (NEWBEAT) lộ ảnh thân mật bên gái lạ giữa nơi công cộng, rộ nghi vấn hẹn hò -
Taylor Swift thắng lớn, Madonna lập cú đúp đỉnh cao tại lễ trao giải VMAs 2026 -
Cổ phiếu PNJ giảm kịch sàn sau thông tin dự kiến lỗ hơn 6.200 tỉ đồng
Thể thao
25/11/2025 06:03Man United thua sốc Everton trên sân nhà dù đối thủ "tự hủy" bằng thẻ đỏ hy hữu
Trận đấu tại Old Trafford bắt đầu với những diễn biến kỳ lạ từ phía đội khách. Everton sớm bộc lộ sự bất ổn khi đội trưởng Seamus Coleman bị thay ra chỉ sau 10 phút vì phong độ kém.
Đỉnh điểm của sự hỗn loạn đến ở phút 13. Sau tình huống Bruno Fernandes dứt điểm sạt cột dọc, một cuộc xô xát nổ ra ngay trong nội bộ Everton. Tiền vệ Idrissa Gueye lao vào cự cãi và tát vào mặt đồng đội Michael Keane. Trọng tài Tony Harrington lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu của Gueye.

Được chơi hơn người trong bối cảnh đối thủ rối loạn, Man Utd được kỳ vọng sẽ có chiến thắng tưng bừng để kỷ niệm một năm HLV Ruben Amorim nắm quyền. Tuy nhiên, Old Trafford lại trở thành sân khấu tôn vinh người cũ David Moyes.
Phút 29, Kieran Dewsbury-Hall trừng phạt sai lầm của Bruno Fernandes. Cầu thủ này vượt qua Yoro trước khi tung cú cứa lòng vào góc cao, hạ gục thủ thành Lammens.
Có lợi thế hơn người trong 77 phút, nhưng Man Utd thi đấu rời rạc và thiếu sinh khí. Họ cầm bóng gấp đôi đối thủ nhưng chất lượng các pha tấn công lại tỷ lệ nghịch. Những tân binh như Bryan Mbeumo hay tài năng trẻ Dorgu đều tỏ ra thiếu tự tin trong các pha xử lý quyết định.
HLV Amorim nỗ lực thay đổi cục diện bằng việc tung Mason Mount, Kobbie Mainoo vào sân và liên tục ra dấu yêu cầu học trò giữ cái đầu lạnh. Tuy nhiên, tất cả những gì đội chủ nhà làm được chỉ là những cú sút thiếu chính xác của Fernandes, Mbeumo hay hai pha đánh đầu bị cản phá của Joshua Zirkzee cuối trận.
Thất bại 0-1 khiến MU dậm chân ở vị trí thứ 10 với 18 điểm, bằng điểm với chính Everton. Đây là lần đầu tiên "Quỷ đỏ" thua tại Old Trafford khi đối thủ bị đuổi người ở Ngoại hạng Anh, và cũng là lần thứ hai họ gục ngã trước Everton trên sân nhà trong suốt 32 năm qua.
- Vì sao Tây Ban Nha liên tục sản sinh thế hệ vàng, còn Anh vẫn tậm tịt? (15:16)
- Đông Nam Á oằn mình trong mưa lũ, hàng nghìn người phải sơ tán (30 phút trước)
- Vụ thảm án sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai: Triệu tập người chồng sống sót thần kỳ cùng loạt nhân chứng (38 phút trước)
- Vàng giảm mạnh, nhà đầu tư cần tính kỹ trước khi “bắt đáy” (47 phút trước)
- iPhone 18 sạc nhanh đến đâu? 15 phút đạt gần nửa pin nhưng đầy 100% mất hơn một giờ (48 phút trước)
- Quyền Linh lần thứ hai lên tiếng, Lọ Lem - Hạt Dẻ có động thái gì? (1 giờ trước)
- Bẫy chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ: Khởi tố dàn lãnh đạo Công ty Mastery Group chiếm đoạt tiền của khách (1 giờ trước)
- Cảnh báo nguy cơ tiềm ẩn từ nhóm "con ghét bố mẹ" thu hút 40.000 thành viên trên mạng xã hội (1 giờ trước)
- Nghị sĩ Mỹ đề cập khả năng luận tội ông Trump lần thứ ba sau bầu cử giữa kỳ (1 giờ trước)
- Trường tiểu học ở Hà Nội tạm dừng ăn bán trú sau phản ánh suất ăn có thịt giống “tóp mỡ” (1 giờ trước)