-
VIDEO: Hàng trăm người xuyên đêm hộ đê với tinh thần "cứu đê là cứu mình"
-
Kimmich lập cú đúp, Đức thắng to ở vòng loại World Cup 2026
-
Đình chỉ nhân viên từ chối suất ăn từ thiện khi sinh viên đang bị cô lập
-
Bóc bánh chưng, phát nước uống chờ nước lũ rút trong đêm trên cao tốc
-
Sự thật về 3 học sinh ở TP HCM bị bắt cóc
-
Tử vi thứ 7 ngày 11/10/2025 của 12 con giáp: Mùi gặp thử thách, Tuất lúng túng
-
Hà Nội: Bổ sung 20 tỷ đồng cho xã Trung Giã, Đa Phúc khắc phục hậu quả bão lũ
-
Điều tàu chở hàng nặng 300 tấn án ngữ trên cầu sông Thương để đối phó nước lũ
-
Hoa hậu Yến Nhi lao thẳng vào máy quay
-
Bé gái 6 tuổi và lời khai tố cáo kẻ xâm hại tình dục ở Hà Nội
Thể thao
02/03/2020 06:01Man United, Tottenham lỡ cơ hội rút ngắn khoảng cách với top 4
Manchester United bước vào trận gặp Everton với tinh thần rất cao khi đã bất bại bảy trận liên tiếp trên mọi đấu trường, trong đó thắng năm và hòa hai.
Tuy vậy, đội bóng của HLV Ole Gunnar Solskjaer bị dội "gáo nước lạnh" ngay ở phút thứ 3 khi David De Gea mắc sai lầm tai hại và để thủng lưới. Thủ môn Tây Ban Nha chần chừ trong động tác phát bóng, tạo điều kiện cho Dominic Calvert-Lewin áp sát và ghi bàn dễ dàng.

Bị thủng lưới sớm nhưng Man United không tỏ ra nóng vội trong các tình huống tấn công, tuy vậy họ vẫn tạo ra được những cơ hội nguy hiểm khi Nemanja Matic sút bóng dội khung gỗ, và sau đó lại dứt điểm buộc thủ môn Jordan Pickford phải cản phá.
Tuy vậy phải tới phút 31 đội bóng thành Manchester mới có thể gỡ hòa. Từ một pha triển khai tấn công không dứt khoát của đội chủ nhà, Matic chuyền bóng thông minh để Bruno Fernandes băng xuống dứt điểm bất ngờ khiến Pickford phải vào lưới nhặt bóng.
Bước sang hiệp hai, hai đội chơi ăn miếng trả miếng và tạo được những cơ hội rõ rệt, nhưng không thể tận dụng thành công. HLV Ole Gunnar Solskjaer tung thêm Juan Mata và Odion Ighalo vào sân, tuy vậy cũng phải tới những phút cuối trận đội bóng thành Manchester mới có hai tình huống dứt điểm nguy hiểm của Bruno Fernandes và Ighalo, đều không thắng được thủ thành Pickford.
Kịch tính được đẩy lên cao độ ở những phút bù giờ cuối cùng, khi Calvert-Lewin tưởng như đã ghi bàn ấn định chiến thắng cho Everton bằng một pha dứt điểm đưa bóng chạm chân Harry Maguire đi vào lưới. Tuy vậy, trọng tài tham khảo VAR xác định Gylfi Sigurdsson của đội chủ nhà đã ở tư thế việt vị khi anh này co chân để bóng đi vào lưới.
Không thắng được Everton, Manchester United lỡ cơ hội rút ngắn khoảng cách với Chelsea ở vị trí thứ 4, dù trước đó The Blues cũng bị Bournemouth cầm hòa 2-2. Sau 28 vòng đấu, Man United đang có 42 điểm, kém ba điểm so với Chelsea.
Ở trận đấu cùng giờ, Tottenham Hotspur thua Wolverhamton 2-3, dù đã hai lần vượt lên dẫn trước. Steven Bergwijn mở tỷ số cho Spurs ngay ở phút 13, nhưng chỉ 14 phút sau Matt Doherty đã gỡ hòa cho đội khách.
Serge Aurier giúp đội bóng London dẫn 2-1 trước giờ nghỉ, nhưng hai bàn thắng của Diogo Jota và Raul Jimenez trong hiệp hai đã khiến Tottenham bại trận chung cuộc. Với kết quả này, Spurs đã thua trận thứ hai liên tiếp, dù trước đó họ thắng liền ba trận.
Đội bóng của HLV Jose Mourinho hiện đứng thứ bảy với 40 điểm, kém Chelsea năm điểm. Trong khi đó, Wolverhampton Wanderers vươn lên vị trí thứ sáu trên BXH với 42 điểm, ngang bằng Man United nhưng kém hiệu số thắng thua.
Văn Cơ (SHTT)








- Giá vàng hôm nay 11/10/2025 tăng trở lại, vàng định hình vị thế mới (07:27)
- Ông Trump tuyên bố sẽ áp thêm 100% thuế với hàng hóa Trung Quốc (07:23)
- Dự báo thời tiết 11/10/2025: Miền Bắc nắng mạnh trên 33 độ trước khi lại mưa lớn (07:17)
- Nhanh chóng làm rõ vụ án cướp, hiếp và giết người rúng động ở Gia Lai (07:12)
- VIDEO: Hàng trăm người xuyên đêm hộ đê với tinh thần "cứu đê là cứu mình" (07:01)
- Mbappe thăng hoa, tuyển Pháp thắng "3 sao" (40 phút trước)
- Kimmich lập cú đúp, Đức thắng to ở vòng loại World Cup 2026 (47 phút trước)
- Đình chỉ nhân viên từ chối suất ăn từ thiện khi sinh viên đang bị cô lập (55 phút trước)
- Chồng đại gia của "nữ diễn viên phim giờ vàng" để lại tài sản tiền tỷ cho con riêng trước khi bị bắt (59 phút trước)
- Cô giáo bất ngờ nhận hơn 20 tỷ chuyển nhầm: "Tôi bàng hoàng, sợ bị lừa đảo" (1 giờ trước)




