-
Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà
-
Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả
-
Xúc động chuyện chồng trồng 1 km phượng vĩ, 1.000 cây hoa hồng để tưởng nhớ vợ
-
4 ngư dân bám thùng xốp trôi dạt nhiều giờ trên biển ở An Giang
-
Thương tâm nam học sinh lớp 11 gặp tai nạn không qua khỏi trên Quốc lộ 13
-
Lời khai của tài xế vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến 3 người chết ở Quảng Trị
-
Áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông, thời điểm có thể mạnh lên thành bão số 8
-
Bé gái 6 tuổi bị gã lạ mặt dụ dỗ, chở đi, công an xuyên màn đêm truy tìm
-
Vợ Duy Mạnh khổ sở cầu xin
-
Thủ tướng phê bình 29 bộ, cơ quan và 12 địa phương "có tiền mà không biết tiêu"
Thể thao
22/07/2016 22:38Man Utd 1-4 Dortmund: Quỷ đỏ thất thế
Dortmund có bốn bàn vào lưới Man Utd một cách dễ dàng trong trận giao hữu tại Trung Quốc, tối 22/7. Mkhitaryan gỡ bàn danh dự cho đội bóng Anh.
Dortmund quá mạnh so với Man Utd. Ảnh: Reuters |
Bàn thắng: Mkhitaryan 59' - Castro 19', 86', Aubameang 36' phạt đền, Dembele 57'
Trong trận ra quân tại giải ICC, một Man Utd còn đang lắp ghép dưới triều đại mới của Jose Mourinho rõ ràng không thể so sánh với đoàn quân thiện chiến của Dortmund. Đội bóng Đức dễ dàng có được ba bàn dẫn trước sau 57 phút thi đấu, trước khi giành chiến thắng với tỷ số 6-1. Man Utd chỉ gỡ được một bàn nhờ công Mkhitaryan, người đồng thời là một cựu cầu thủ Dortmund.
Nhờ chiến thắng đậm trong trận ra quân, Dortmund vượt lên trên dẫn đầu bảng đấu ba đội tại ICC. Trong hai trận còn lại, Man Utd và Dortmund sẽ lần lượt gặp Man City vào ngày 25/7 và 28/7 cũng trên đất Trung Quốc.
Giống như trận thắng Wigan với tỷ số 2-0 cuối tuần trước, HLV Jose Mourinho đặt niềm tin vào cặp Depay - Mkhitaryan ở tuyến trên. Hỗ trợ cho hai cầu thủ này là Juan Mata, tiền vệ mới trở lại từ tuyển Tây Ban Nha. Ở tuyến dưới, một tân binh khác của Man Utd là Eric Bailly cũng có được suất đá chính. Cách bố trí như vậy không có gì quá khó hiểu, nhưng kết quả trong trận giao hữu thứ hai dưới thời Mourinho lại khác hẳn. Lý do đơn giản là vì Dortmund thiện chiến hơn nhiều so với Wigan.
Việc HLV Thomas Tuchel tiếp tục dẫn dắt khiến Dortmund không phải mất đi quá nhiều sức mạnh. Ngay cả khi Gundogan, Hummels và Mkhitaryan vừa nói lời chia tay, đội bóng Đức nhanh chóng có được sự thay thế xứng đáng. Bằng chứng là Dortmund liên tục ép sân từ phút 15 cho đến đầu hiệp hai. Trong khoảng thời gian này, lưới của Man Utd phải rung lên ba lần sau những pha tấn công đơn giản của đội khách.
|
HLV Mourinho như nhận ra Man Utd là một bài toán khó. |
Với thủ môn trẻ Johnstones, hiệp một có thể là giai đoạn thi đấu đáng quên nhất dưới sự chứng kiến của một HLV mới. Thủ môn này mắc sai lầm phá bóng để dẫn đến bàn mở tỷ số (Castro đá bồi), đồng thời có nhiều lần ra vào thiếu hợp lý. Phút 36, Johnstones phải nhận thêm bàn thua từ cú đá phạt đền của Aubameyang.
Vào thay từ đầu hiệp hai, thủ môn Sergio Romero cũng không hơn gì. Ngôi sao của tuyển Argentina này phải đứng như chôn chân nhìn bóng trong tình huống Dembele nâng tỷ số lên 3-0, trước khi bay người cứu thua trong sự tuyệt vọng sau cú sút xa ấn định chiến thắng 4-1 của Castro.
Nếu như Man Utd có thể đổ lỗi cá nhân cho hai bàn thua đầu, thì những gì đến từ hai bàn thua sau chỉ là sự tâm phục khẩu phục. Trong tình huống nâng tỷ số lên 3-0, tiền đạo trẻ Dembele đột phá solo từ giữa sân, vượt qua Rojo trước khi sút căng vào góc phải khung thành. Bàn thắng này đủ giúp Dembele trở nên xứng đáng với mức phí chuyển nhượng 17 triệu đôla mà Dortmund mới trả cho Rennes (Pháp). Trong tình huống ấn định chiến thắng, khán giả cũng được chứng kiến một tuyệt phẩm khi Castro đi bóng từ giữa sân rồi sút từ ngoài vòng cấm. Bóng bay vào góc cao, vừa đủ vượt qua tầm với của Romero và đem lại cho Castro cú đúp.
|
Ghi bàn vào lưới Man Utd là một việc không quá khó với Dortmund. |
Bên cạnh hàng thủ thiếu chắc chắn và sự thất thế ở khu trung tuyến, Man Utd cũng không tạo được sự gắn kết trong khâu tấn công. Bốn cầu thủ Mata, Lingard, Depay, Mkhitaryan hoàn toàn bị chia cắt, đồng thời không có những miếng phối hợp đủ hiệu quả để vượt qua hàng thủ Dortmund. Bàn gỡ duy nhất của Man Utd đến từ một tình huống có phần may mắn, sau khi đối thủ chợt tỏ ra chủ quan sau ba bàn dẫn trước. Trong tình huống này, Rashford chuyền dài vừa đủ để Mata phá bẫy việt vị, sau đó Mkhitaryan dễ dàng nhận bóng dứt điểm trong thế đối mặt khung thành trống.
Thua đậm một đại biểu dự Champions League mùa tới như Dortmund, HLV Mourinho có thể hiểu rằng còn phải làm rất nhiều việc để vực dậy Man Utd. Bên cạnh việc giúp các cầu thủ làm quen với hệ thống chiến thuật mới, "Người đặc biệt" còn cần nhóm cầu thủ trở lại từ Euro như Rooney, De Gea, Martial và nhất là Ibrahimovic.
Theo Kim Thành (VnExpress.net)








- Quay clip gây áp lực cho lực lượng làm nhiệm vụ trong khi đang cất giấu 152 viên hồng phiến (18:21)
- Mỹ nhân Việt một mình nuôi 5 con, bỏ trống nhà 16 tỷ ở TP.HCM, U40 sang Mỹ cưới chồng (18:16)
- TikToker 7 triệu like chuyên cảnh báo về "việc nhẹ lương cao" ở Campuchia "biến mất" hơn 2 tuần, hàng nghìn người lo lắng (55 phút trước)
- Vụ "xây nhầm" trên đất được cấp sổ đỏ: Chủ đất tiết lộ tình tiết gây sốc (1 giờ trước)
- Người phụ nữ ho ra "rễ cây" (1 giờ trước)
- Hà Nội phát hiện 1.664 bánh trung thu không rõ nguồn gốc suýt lọt ra thị trường: Người mua chớ dại rước về! (1 giờ trước)
- Mang rái cá lên Facebook bán, người phụ nữ ở Ninh Bình bị khởi tố (1 giờ trước)
- Steadihan Lê Bảo Hân được VTV trao bằng khen sau A80: Nói đúng 5 chữ quá oách (1 giờ trước)
- VĐV chạy nhanh nhất thế giới xuống sức ở tuổi 40: “Leo cầu thang thôi cũng thở dốc” (1 giờ trước)
- Trung Quốc đạt kỳ tích thế giới phải công nhận: "Bóng ma ám phổi" khiến hơn 1 tỷ người lo sợ đã biến mất? (2 giờ trước)




