Trong một ngày lễ Tặng quà (Boxing Day) đầy cảm xúc tại Old Trafford, "Quỷ đỏ" đã đòi lại món nợ trước Newcastle nhờ khoảnh khắc tỏa sáng rực rỡ của tài năng trẻ Patrick Dorgu. Chiến thắng tối thiểu 1-0 không chỉ giúp thầy trò Ruben Amorim leo lên vị trí thứ năm mà còn chấm dứt chuỗi trận đối đầu bết bát trước đoàn quân của Eddie Howe.
27-1766794302-man-utd-giai-ma-khac-tinh-newcastle-dem-thang-hoa-cua-patrick-dorgu.jpg
Thủ môn Lammens trong tình huống đẩy bóng hụt từ quả phạt góc của Newcastle. Ảnh: EPA

Bước vào trận đấu sớm vòng 18 Ngoại hạng Anh, Manchester United đối mặt với thử thách cực đại khi thiếu vắng hàng loạt trụ cột như Matthijs de Ligt, Bruno Fernandes hay Amad Diallo. Thêm vào đó, lịch sử đối đầu cũng không đứng về phía đội chủ nhà khi Newcastle đã giành chiến thắng 5 trong 6 lần chạm trán gần nhất. Tuy nhiên, HLV Ruben Amorim đã tạo ra một sự thay đổi đầy bất ngờ khi từ bỏ hệ thống quen thuộc để chuyển sang sơ đồ 4 hậu vệ, đẩy Patrick Dorgu lên đá tiền vệ phải.

Sự điều chỉnh này sớm mang lại luồng sinh khí mới cho lối chơi của Man Utd. Ngay từ phút thứ 3, Casemiro đã khiến khán đài suýt chút nữa được ăn mừng sau pha đánh đầu vọt xà. Dù Newcastle sau đó dần lấy lại quyền kiểm soát bóng lên tới hơn 60% và liên tục uy hiếp khung thành bằng những quả tạt, nhưng thủ môn Senne Lammens cùng hàng thủ dưới sự chỉ đạo của Lisandro Martinez vẫn đứng vững.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 24. Từ một tình huống ném biên của Dalot, hậu vệ đội khách phá bóng thiếu dứt khoát, tạo điều kiện cho Patrick Dorgu băng lên thực hiện cú vô-lê một chạm đầy quyết đoán từ khoảng cách 15m. Bóng găm thẳng vào góc thấp khiến Aaron Ramsdale hoàn toàn bó tay, ghi dấu bàn thắng đầu tiên của cầu thủ 21 tuổi người Đan Mạch cho Man Utd sau 37 trận "tịt ngòi".

Không chỉ ghi bàn, Dorgu còn trở thành tâm điểm của trận đấu với khả năng công thủ toàn diện. Anh liên tục kiến tạo cơ hội cho Cunha, Sesko và có pha xoạc bóng chính xác ngăn chặn Lewis Hall, nhận được cái gật đầu tán thưởng từ đàn anh Casemiro.

Sang hiệp hai, thế trận trở nên căng thẳng hơn khi HLV Amorim quyết định rút Mason Mount ra nghỉ và tung tài năng trẻ 18 tuổi Jack Fletcher vào sân. Man Utd quay lại với hệ thống 5 hậu vệ và chủ động chơi lùi sâu để bảo toàn tỷ số. Sự kịch tính được đẩy lên cao trào khi khung gỗ của cả hai đội liên tục rung chuyển. Nếu như cú sút của Benjamin Sesko bên phía chủ nhà tìm đến xà ngang thì ở phía đối diện, "đại bác" của Lewis Hall cũng không thể mang về bàn gỡ cho Newcastle.

Những phút cuối trận, Newcastle nỗ lực dồn ép và thậm chí đã đòi phạt đền trong tình huống bóng chạm tay Lisandro Martinez. Tuy nhiên, sau khi VAR xác định bóng đã đập vào ngực trung vệ này trước khi chạm tay, không có tiếng còi nào vang lên.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, người ta thấy một nụ cười hài lòng hiếm hoi trên gương mặt của Ruben Amorim. Với ba điểm quý giá có được trong ngày lễ Tặng quà, Man Utd đang tràn đầy tự tin để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Wolverhampton vào tối 30/12 tới đây.

27-1766794379-man-utd-giai-ma-khac-tinh-newcastle-dem-thang-hoa-cua-patrick-dorgu.jpg
QT (SHTT)