Có lợi thế hơn người trong phần lớn thời gian trận đấu, Man Utd vẫn không thể xuyên thủng hàng phòng ngự Man City và phải nhận thất bại 0-1 tại Old Trafford. Erling Haaland là người ghi bàn duy nhất, giúp đội khách giành chiến thắng trong trận derby Manchester lần thứ 199.

Man City đã tạo nên bất ngờ lớn tại Old Trafford khi đánh bại Man Utd với tỷ số 1-0 dù phải chơi thiếu người. Kết quả này giúp đội bóng của HLV Michael Carrick bỏ lỡ cơ hội tạo dấu ấn đặc biệt trong hai lần đầu chạm trán Man City tại giải vô địch quốc gia.

Sau khoảng 20 phút đầu khá giằng co và thiếu điểm nhấn, trận derby Manchester nóng lên bởi tình huống xảy ra ở phút 23. Bruno Fernandes được cho là đã có hành động đá Phil Foden khi tiền vệ Man City đang nằm trên sân. Foden sau đó phản ứng bằng cú đạp hai chân vào bụng Fernandes và phải nhận thẻ đỏ.

14-1789340749-man-utd-guc-nga-truoc-man-city-du-duoc-choi-hon-nguoi
Cầu thủ Man City ăn mừng chiến thắng trước Man Utd (Ảnh: Getty).

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2006 một cầu thủ Man City bị truất quyền thi đấu trong một trận derby Manchester. Tình huống này cũng gợi nhớ chiếc thẻ đỏ nổi tiếng của David Beckham tại World Cup 1998.

Chơi hơn người, Man Utd liên tục tìm cách gây sức ép nhưng không thể chuyển hóa ưu thế thành bàn thắng. Ngay trước khi hiệp một khép lại, Marcus Rashford có cơ hội tốt từ một quả đá phạt ở khoảng cách 23m. Cú sút đánh bại thủ môn Donnarumma nhưng bóng lại tìm đến cột dọc.

Đầu hiệp hai, vận may tiếp tục không đứng về phía đội chủ nhà. Kobbie Mainoo tung cú sút xa đưa bóng vượt khỏi tầm với của Donnarumma, nhưng một lần nữa cột dọc cứu thua cho Man City.

Trong thế thiếu người và liên tục chịu sức ép, Man City lại bất ngờ tìm được bàn mở tỷ số. Erling Haaland đưa bóng vào lưới sau đường chuyền của Josko Gvardiol, nhưng bàn thắng ban đầu bị từ chối vì lỗi việt vị.

14-1789340749-man-utd-guc-nga-truoc-man-city-du-duoc-choi-hon-nguoi
Haaland ăn mừng sau khi bàn thắng được công nhận (Ảnh: Getty).

Sau khi VAR vào cuộc, trọng tài xác định Haaland vẫn đứng trên hàng phòng ngự Man Utd ở thời điểm nhận bóng. Enzo Fernandez có ý định chạm vào đường chuyền nhưng không thành công, qua đó bàn thắng của tiền đạo người Na Uy được công nhận.

Man City thậm chí suýt có bàn thứ hai chỉ ít phút sau đó. Enzo Fernandez thực hiện cú cứa lòng hiểm hóc khiến thủ môn Senne Lammens phải bay người cứu thua, trước khi bóng tìm đến cột dọc.

Bị dẫn trước, Man Utd cố gắng đẩy cao đội hình nhưng chỉ tạo ra thêm một vài tình huống đáng chú ý. Hàng công đội chủ nhà không đủ sức gây áp lực liên tục lên khung thành Donnarumma.

Man City cuối cùng bảo toàn thành công lợi thế mong manh để giành chiến thắng 1-0. Đáng chú ý, đội bóng này tiếp tục duy trì chuỗi 8 trận bất bại trên sân khách, trong khi Man Utd phải tiếc nuối khi không thể tận dụng lợi thế hơn người tại Old Trafford.

Minh Ngọc (SHTT)