-
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm" -
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại?
Thể thao
26/11/2017 13:06Man Utd thắng tối thiểu nhờ bàn phản lưới nhà
| Highights Man Untes - Brighton |
Bàn thắng: Dunk (phản lưới) 66'
Man Utd đã chặn đà tâm lý đi xuống sau trận thua Basel với tỷ số 0-1 hồi giữa tuần bằng chiến thắng tối thiểu trước Brington. Bàn duy nhất của đội bóng áo đỏ được tính cho hậu vệ Lewis Dunk của đối thủ, khi anh này nỗ lực ngăn chặn cú dứt điểm ngoài vòng cấm của Ashley Young.
Đội chủ sân Old Trafford hoàn thành mục tiêu có ba điểm trọn vẹn nhưng cách họ vượt qua Brington thiếu thuyết phục. Lối chơi tấn công thiếu mạch lạc, ít cơ hội ghi bàn khiến người hâm mộ tiếp tục hoài nghi về khả năng bám đuổi Man City của thầy trò Jose Mourinho.
HLV người Bồ Đào Nha giữ nguyên đội hình trong trận thắng 4-1 trước Newcastle cách đây một tuần, với bộ ba tấn công Anthony Martial, Juan Mata và Marcus Rashford chơi sau lưng Romelu Lukaku. Sơ đồ này trên lý thuyết rất mạnh về tấn công, nhưng đội chủ sân Old Trafford không thể hiện được điều ấy trước tân binh Ngoại hạng Anh mùa này.
Trong 45 phút đầu tiên, đội bóng áo đỏ kiểm soát bóng gần 65%, tung được số pha dứt điểm nhiều gấp ba đối thủ, nhưng hầu hết trong số đó đều không nguy hiểm. Phút thứ ba, Lukaku đập nhả ở trung lộ, rồi đưa bóng sang chân trái sở trường. Tuy nhiên, cú sút sau đó của cựu cầu thủ Everton quá thiếu chính xác.
Cách tấn công chính của Man Utd trong hiệp một là lật cánh đánh đầu. Dù vậy, trước bộ đôi trung vệ có chiều cao vượt ngưỡng 1m90 là Shane Duffy và Lewis Dunk, ý đồ của Mourinho không mang lại hiệu quả.
Tình huống đáng kể nhất của đội chủ nhà đến ở phút cuối hiệp một. Rashford tạt bóng từ cánh phải, đúng vị trí của Lukaku. Tiền đạo người Bỉ dứt điểm cận thành từ cự ly chưa đến 5 met, nhưng không thắng được thủ thành Mat Ryan. Pha sút bồi sau đó của Paul Pogba cũng không đưa được bóng vào lưới.
Brighton chủ động với cách chơi của họ, và chính đội khách đã khiến Man Utd bất ngờ đầu hiệp hai khi dâng cao và tạo ra những pha uy hiếp về phía khung thành David De Gea. Phút 47, đội bóng áo đỏ suýt ghi bàn từ pha dàn xếp và căng ngang bên cánh phải. May cho đội chủ nhà là không có cầu thủ nào đội khách tận dụng được.
Mourinho sốt ruột ngoài đường biên và ông tung Zlatan Ibrahimovic vào thế chỗ Mata, người chơi không nổi bật trong hơn một giờ có mặt trên sân. Bốn phút sau điều chỉnh, Man Utd mở tỷ số trận đấu.
Xuất phát từ tình huống phạt góc bên cánh phải, bóng không được đội khách phá ra dứt khoát. Young lao lên, chiếm vị trí, rồi sút ngay bằng chân trái. Bóng đập chân trung vệ Lewis Dunk, đổi hướng, bay cầu âu vào góc cao khung thành khiến Ryan không kịp trở tay.
Có bàn thắng nhưng thế trận tấn công của Man Utd không sáng sủa hơn, bất chấp việc Mourinho tung thêm Henrik Mkhitaryan vào sân. Brington có ít cơ hội bắn phá, nhưng những đợt lên bóng của tân binh Ngoại hạng Anh tiềm ẩn sự nguy hiểm. Nếu may mắn, họ đã có thể hạ gục De Gea hai lần, ở các phút 75 và 85, sau những tình huống đột phá và căng ngang từ cánh trái.
Đối phương vô duyên, nhưng Man Utd cũng không khá hơn. Mourinho xoay chuyển sơ đồ 4-3-3 trong khoảng 15 phút cuối, với Ibrahimovic là người đá trung tâm. Tuy nhiên, dấu ấn duy nhất mà lão tướng người Thụy Điển để lại chỉ là cú chích mũi giày đưa bóng chệch cột dọc ở phút 88, sau màn đập nhả với Pogba.
Thắng tối thiểu, Man Utd tạm thời rút ngắn khoảng cách với Man City xuống còn năm điểm. Họ cũng cắt được "cái đuôi" Tottenham, bởi ở trận đấu cùng giờ, Harry Kane cùng đồng đội bị West Brom cầm chân với tỷ số 1-1.
Đội hình thi đấu
Man Utd: De Gea, Valencia, Lindelof, Smalling, Young, Matic, Pogba, Mata (Ibrahimovic 62'), Martial (Mkhitaryan 71'), Rashford (Fellaini 80'), Lukaku.
Brighton: Ryan, Bruno, Bong, Dunk, Duffy, Stephens, Knockaert, Gross (Brown 88'), Propper, Murray (Herned 75'), March (Izquierdo 75').
Theo Thắng Nguyễn (VnExpress.net)
- Xe bán tải vượt ẩu đâm trực diện khiến 2 vợ chồng tử vong, ám ảnh câu nói thản nhiên của tài xế (18:10)
- Bắt quả tang 3 thanh niên làm điều đáng xấu hổ trong nhà nghỉ, 1 người nhảy từ tầng 2 để bỏ chạy (38 phút trước)
- Dọn nhà đón Tết, cô gái vứt nhầm túi vàng 400 triệu đồng vào thùng rác: Sốc với hành động người nhặt (52 phút trước)
- Buôn tiền lẻ dịp Tết chuyển sang chợ mạng: Giao dịch kín trong nhóm cư dân, phí đổi âm thầm leo thang (1 giờ trước)
- Lý do Lê Sỹ Tùng chọn căn nhà ở Đồng Nai để ra tay, đã tính toán đường thoát nếu bị cảnh sát bao vây (1 giờ trước)
- Bộ Tài chính đề xuất nới lỏng quy định về hóa đơn điện tử nhằm giải cứu hệ thống khỏi nguy cơ quá tải (2 giờ trước)
- Rạn nứt tại Al Nassr: Khi Ronaldo "nổi loạn" và kế hoạch đưa Mohamed Salah lên ngôi vương mới (2 giờ trước)
- Vừa khép lại tuổi công sở, nhiều cha mẹ đã bước thẳng vào “ca trực” trông cháu không lương (2 giờ trước)
- Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười (2 giờ trước)
- FBI đánh giá cao nỗ lực "quét sạch" tội phạm lừa đảo trực tuyến tại Campuchia (2 giờ trước)