-
Tổ ấm hỗn loạn ngày vắng giúp việc: Góc khuất đằng sau cuộc hôn nhân với nữ giám đốc thành đạt -
Thêm một thương hiệu kim hoàn nổi tiếng bất ngờ đóng cửa, từng tài trợ cho loạt hoa hậu đình đám -
Thông tin gây chú ý từ Cục Thuế sau cuộc khám xét của Bộ Công an đối với Huấn Hoa Hồng ngày 6/8 -
Cha ruột nói gì khi biết con gái 11 tuổi phải quỳ gối cầu xin cha dượng sau nhiều lần bị bạo hành -
Thanh Hóa "hồi sinh" hàng nghìn trụ sở dôi dư sau sáp nhập: Quyết liệt chống lãng phí tài sản công -
Bộ trang sức kim cương gần 25 tỷ đồng của bà Trương Mỹ Lan bị thất lạc hóa đơn -
Thanh Hóa ban hành quy định mới về các khoản thu trường học năm 2026: Siết chặt quản lý, chống lạm thu -
Xã ở Lai Châu lên tiếng về đoàn từ thiện Huấn "Hoa Hồng": Chỉ tiếp nhận 24 bồn nước, không nhận tiền mặt -
Giang hồ mạng Tiến "Bịp" lĩnh 8 năm tù -
Áp thấp nhiệt đới hình thành trên Vịnh Bắc Bộ, gió giật cấp 8
Thể thao
15/01/2024 13:45Man Utd vượt lên trên Chelsea, giúp Arsenal giữ vị trí thứ 4
Dù được chơi trên sân nhà, Man Utd không được đánh giá cao trước Tottenham có phong độ tốt. Thế nhưng, Quỷ đỏ đã gây bất ngờ khi mở tỷ số ngay phút thứ 3 nhờ công của Rasmus Hojlund. Tiền đạo người Đan Mạch trong khi cản đường đi bóng của Markus Rasford trong vòng cấm lại tạo ra sự rối loạn của hàng thủ Tottenham rồi tranh thủ dứt điểm cực mạnh bằng chân trái tung nóc lưới Vicario.
Tưởng như bàn thắng sớm sẽ giúp "Quỷ đỏ" dễ chơi nhưng thực tế lại trái ngược. Họ đánh mất thế trận vào tay đối thủ và bàn thua tới ngay ở phút 19. Từ quả phạt góc bên trái, Richarlison bật cao giữa rừng cầu thủ áo đỏ đánh đầu gỡ hòa 1-1.
Sau khi tỷ số cân bằng, hai đội chơi đôi công và Man Utd một lần nữa vươn lên vào cuối hiệp 1. Tình huống đó, Hojlund phối hợp với Rashford trong cấm địa, tạo điều kiện cho tiền đạo người Anh đặt lòng về góc xa ghi bàn. Lần đầu tiên, Man Utd ghi được 2 bàn trong hiệp 1 trên sân nhà mùa này mà chính xác là trong 10 trận sân Old Trafford trước đó thì Quỷ đỏ chỉ ghi được đúng 2 bàn trước giờ nghỉ.
Tuy nhiên, giờ giải lao không giúp hàng thủ Quỷ đỏ chơi tỉnh táo hơn. Ngay đầu hiệp 2, các hậu vệ đội chủ nhà chơi như mơ ngủ khi để Bentancur xộc thẳng vào vòng cấm và dứt điểm tung lưới mà không gặp sự truy cản nào.
Những phút tiếp theo cả hai đội đều tạo ra được cơ hội nhưng không tận dụng được và chấp nhận chia điểm. Bị Tottenham cầm hòa với tỷ số 2-2, Man Utd đã leo từ vị trí thứ 9 lên thứ 7 với 32 điểm sau 21 trận, vượt qua Chelsea - đội mới có 31 điểm.
Tuy nhiên, Man Utd cũng giúp Arsenal giữ vị trí trong top 4. Lúc này, Arsenal và Tottenham cùng 40 điểm nhưng Arsenal có hiệu số tốt hơn và thi đấu ít hơn 1 trận.
Ở trận trước đó, Aston Villa bị cầm hòa không bàn thắng trên sân của Everton nên bỏ lỡ cơ hội vượt qua Man City để giành vị trí thứ 2. Cả Man City và Aston Villa cùng có 43 điểm nhưng Man City có hiệu số tốt hơn. Liverpool vẫn đang dẫn đầu với 45 điểm.
Theo Hồ Đông (Một Thế Giới)
- Đưa con đi bơi, nữ bác sĩ kịp thời cứu sống bé trai 8 tuổi ngưng tim (16 phút trước)
- iPhone 18 Pro nguy cơ thiếu hàng ngày mở bán do nghẽn chuỗi cung ứng (20 phút trước)
- Tổ ấm hỗn loạn ngày vắng giúp việc: Góc khuất đằng sau cuộc hôn nhân với nữ giám đốc thành đạt (37 phút trước)
- Thêm một thương hiệu kim hoàn nổi tiếng bất ngờ đóng cửa, từng tài trợ cho loạt hoa hậu đình đám (45 phút trước)
- Giây phút học sinh Thái Lan hoảng loạn tìm chỗ ẩn náu khi tiếng súng vang lên trong trường (55 phút trước)
- Khởi tố 17 người trong đường dây bán 10 tỷ đồng ma túy "cỏ" cho công nhân, học sinh (1 giờ trước)
- Diễn viên James Haven, anh trai Angelina Jolie, công khai đồng tính sau khi hủy bỏ hôn nhân (1 giờ trước)
- Argentina lên tiếng ủng hộ Infantino giữa lúc Chủ tịch FIFA chịu sức ép lớn (1 giờ trước)
- Trung Quốc mạnh tay với “anh hùng bàn phím”: Bôi nhọ, xúc phạm trên mạng có thể trả giá đắt (1 giờ trước)
- Dispatch tung tình tiết mới về "thảm họa" sự kiện kỷ niệm 10 năm của BLACKPINK: Không chỉ do YG mà lịch trình của 4 thành viên cũng bất hợp tác (1 giờ trước)