-
Giá xăng quay đầu đi lên, RON 95 vượt mức 20.600 đồng/lít
-
Bên trong hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia qua lời kể người trong cuộc
-
Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển sinh bằng học bạ
-
Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội
-
Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày
-
Cục CSGT: Điều tiết ô tô khách trên 29 chỗ không đi vào làn 1 ở cao tốc 2 làn xe
-
Đừng coi thường: Bình giữ nhiệt dễ là "ổ vi khuẩn", uống 1 ngụm như nuốt bệnh vào người, rất nguy hiểm!
-
Nhà hàng ở Hà Nội nói gì khi bị khách tố kê “khống” lên tới 110 ca bia, bill hơn 18 triệu đồng?
-
Bất ngờ với "suất cơm 17 nghìn" cho học sinh bán trú
-
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông làm 12 người thương vong tại Quảng Trị
Thể thao
27/04/2020 14:00Maradona suýt bị đuổi trước chung kết World Cup 1990
"Tôi có thể đuổi anh ta từ trước trận, khi anh ta liên tục chửi thề trong lúc hát quốc ca", ông Codesal nói trên kênh Tirano Paredes của Uruguay hôm 26/4. "Nhưng tôi đã không làm vậy. Sau đó, khi tôi đuổi Monzon, Maradona tiến đến và nói rằng tôi là một tên trộm, ăn tiền từ FIFA".

Maradona là thủ lĩnh của Argentina tại World Cup 1990 - giải đấu mà đội tuyển xứ Tango vào chung kết bằng lối đá phòng ngự. Ở trận chung kết với Đức, Pedro Monzon nhận thẻ đỏ ở phút 65 sau pha phạm lỗi với Jurgen Klinsmann. Đó cũng là chiếc thẻ đỏ đầu tiên trong một trận chung kết World Cup. Đến phút 87, ông Codesal đuổi tiếp Gustavo Dezotti. Sau tấm thẻ đỏ thứ hai của Argentina, Maradona phản ứng dữ dội và phải nhận thẻ vàng.
Ở trận chung kết có chất lượng thấp bậc nhất lịch sử World Cup, Đức thắng 1-0 nhờ bàn duy nhất của hậu vệ Andreas Brehme từ chấm phạt đền phút 85. Maradona khóc tức tưởi sau trận vì cho rằng trọng tài thiên vị Đức.
"Maradona là tâm điểm trên sân, tôi thấy đầu gối của anh ta sưng phồng lên vì bị các cầu thủ Đức vào bóng quyết liệt", ông trọng tài 69 tuổi Codesal nói thêm. "Thật ra tôi ngưỡng mộ tài năng của Maradona. Anh ta là cầu thủ giỏi nhất, nhưng trên khía cạnh con người, anh ta là một trong những người tệ nhất tôi từng biết trên đời".

Maradona thì có quan điểm riêng về ông Codesal. "Chúng tôi đã nỗ lực trong suốt cả trận", cựu thủ quân Argentina nói về trận đấu năm 1990. "Nhưng người đàn ông đó đã hủy hoại mọi thứ của chúng tôi. Ông ta sợ chúng tôi đưa được trận đấu vào loạt luân lưu trong thế 10 người. Ông ta muốn làm người Italy hạnh phúc. Bàn tay đen đó đã đuổi Monzon sau một pha vào bóng rất bình thường, rồi sau đó tưởng tượng ra một quả penalty cho Đức".
World Cup 1990 được tổ chức trên đất Italy. Sau trận chung kết, Maradona nói rằng mafia Italy cấu kết FIFA để ngăn Argentina vô địch, do Argentina loại Italy ở bán kết. Tuyên bố này khiến Maradona không còn được yêu mến ở Italy, dù trước đó ông tỏa sáng trong màu áo Napoli.
"Tôi đã khóc rất lâu", ông nhớ lại. "Bóng đá là cuộc sống của tôi. Tôi không khóc vì phải về nhì, mà tôi khóc vì cách chúng tôi phải thua. Người đàn ông đó không có quyền thổi quả penalty vô lý như vậy".

Theo Nhân Đạt (VnExpress.net)








- Đâm nạn nhân nguy kịch vì bị nhắc chuyện uống nước tại sân bóng chuyền (15:05)
- FED giảm lãi suất 0,25% tác động thế nào để tỉ giá tại Việt Nam? (15:05)
- 5 mẫu SUV chuẩn bị ra mắt: Cái tên nào được người Việt mong chờ nhất? (15:02)
- Giá xăng quay đầu đi lên, RON 95 vượt mức 20.600 đồng/lít (25 phút trước)
- Fermin Lopez từ chối MU, Chelsea: Tình yêu Barca thắng tiền bạc (25 phút trước)
- Nhóm vận chuyển 113kg vàng xuyên biên giới bằng xe ba gác hầu tòa (26 phút trước)
- Phi Thanh Vân thông báo lấy chồng lần 3 (31 phút trước)
- Clip HIEUTHUHAI bị vây kín, kéo áo sờ soạng gây bức xúc (44 phút trước)
- Đụng độ đẫm khói cay ở biên giới, nhiều người bị thương: Thái Lan ra "tối hậu thư" 30 ngày cho Campuchia (44 phút trước)
- Cô gái bán xe hơi của bạn trai để mua túi Chanel (47 phút trước)




