Real Madrid đang trải qua một giai đoạn khủng hoảng mini tại La Liga khi tiếp tục đánh rơi điểm, dẫn đến việc mất ngôi đầu vào tay đối thủ Barcelona.

Trận hòa 1-1 trên sân khách trước đội bóng đang lận đận ở nhóm cuối bảng là Girona , đã trở thành màn trình diễn thất vọng thứ ba liên tiếp của thầy trò Xabi Alonso.

01-1764560215-mat-ngoi-dau-vao-tay-barcelona-real-madrid-do-loi-trong-tai.webp
Real Madrid hòa 3 trận liên tiếp tại La Liga (Ảnh: Getty)

Chỉ trong vòng 3 vòng đấu gần đây, đội bóng áo trắng đã đánh rơi tổng cộng 6 điểm quý giá. Trước trận hòa với Girona, họ cũng không thể giành chiến thắng trên sân của Elche (hòa 2-2) và Rayo Vallecano (hòa 0-0). Từ lợi thế dẫn trước Barca 5 điểm, giờ đây Real Madrid đã tụt xuống vị trí thứ hai với 33 điểm, kém đối thủ 1 điểm.

Trong trận đấu với Girona, gã khổng lồ La Liga thậm chí còn bị đội chủ nhà dẫn trước ở cuối hiệp một và phải nhờ đến quả phạt đền của Kylian Mbappe ở phút 67 mới vớt vát được 1 điểm.

Ngay sau kết quả đáng thất vọng này, Ban lãnh đạo và cầu thủ Real Madrid đã hướng mũi dùi chỉ trích vào trọng tài Ricardo de Burgos Bengoetxea. Họ cho rằng vị Vua áo đen này đã từ chối công nhận bàn thắng của Mbappe trong hiệp một và quan trọng hơn là tước đi một quả phạt đền của họ vào gần cuối trận đấu.

Trung vệ Antonio Rudiger thể hiện sự tức giận rõ ràng khi đi vào đường hầm và gay gắt cho rằng: “Đó là lỗi rõ ràng, phải là một quả phạt đền”. Theo nguồn tin từ Defensa, Chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez cũng vô cùng bực bội và bày tỏ sự thất vọng với những lời lẽ như "thật đáng xấu hổ", "vô lý" và "không thể tin được" về việc trọng tài không thổi 11m trong tình huống Rodrygo bị phạm lỗi ở phút 80. HLV Xabi Alonso tỏ ra khó hiểu khi VAR không xem lại tình huống được cho là "có thể định đoạt trận đấu" ấy.

Trong khi đồng đội và ban lãnh đạo đổ lỗi cho trọng tài, ngôi sao sáng nhất của đội bóng, Kylian Mbappe, lại có một phản ứng hoàn toàn khác. Anh nhìn thẳng vào vấn đề nội tại của Real Madrid và khẳng định đội bóng cần phải thay đổi và gắn kết với nhau.

Mbappe, người đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới La Liga mùa này với 14 bàn sau 14 trận, bỏ xa người xếp thứ nhì là Robert Lewandowski tới 6 bàn , đã chia sẻ sau trận đấu: “Đây hoàn toàn không phải là kết quả mà chúng tôi mong muốn. Nhưng mùa giải La Liga vẫn còn dài. Chúng tôi cần phải thay đổi, cho thấy mình là ai. Chúng tôi là một đội”.

PV (SHTT)