-
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng -
Uống vitamin tổng hợp mỗi ngày có thể làm chậm lão hóa sinh học
Thể thao
29/07/2023 03:42Mất người từ phút 29, tuyển nữ Trung Quốc vẫn thắng quả cảm Haiti
Sau trận thua cay đắng trước tuyển nữ Đan Mạch ở ngày ra quân, tuyển nữ Trung Quốc quyết tâm giành chiến thắng trước Haiti để nuôi hy vọng vào vòng sau. Đây được xem là nhiệm vụ nằm trong tầm với của cô trò HLV Shui Qingxia, bởi lẽ tuyển nữ Haiti chỉ đứng thứ 53 thế giới và lần đầu tham dự World Cup nữ.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, tuyển nữ Trung Quốc đã tràn lên tấn công và áp đảo Haiti. Họ cầm bóng vượt trội và tạo ra sức ép đáng kể về khung thành của thủ môn Kerly Théus. Tuy nhiên, đúng vào thời điểm gia tăng áp lực, tuyển nữ Trung Quốc lại chịu tổn thất lớn khi số 10 Zhang Rui bị đuổi khỏi sân.
Phút 29, Zhang Rui vào bóng thô bạo với cầu thủ Haiti. Ban đầu, trọng tài chính chỉ rút thẻ vàng cảnh cáo cô, nhưng bà đã đổi ý sau khi trao đổi với tổ VAR và xem lại video bên ngoài sân. Mất người, tuyển nữ Trung Quốc buộc phải đưa tiền vệ Zhang Xin vào thay tiền đạo cắm Lou Jiahui, qua đó đá lùi sâu hơn trước.
Lúc này, thế trận hoàn toàn đổi chiều. Sau giờ nghỉ, tuyển nữ Haiti trở thành đội cầm bóng và tổ chức tấn công nhiều hơn. Mặc dù vậy, chất lượng chuyên môn các đường lên bóng của Haiti không cao. Đội bóng đến từ CONCACAF chỉ biết câu bóng bổng vào vòng cấm và không thể làm khó hàng thủ của tuyển nữ Trung Quốc.
Tấn công nhiều không ghi bàn, tuyển nữ Haiti phải trả giá đắt. Phút 73, Zhang Linyan phá bẫy việt vị thoát xuống lừa bóng khiến hậu vệ Haiti phạm lỗi trong vòng cấm. Ban đầu, trọng tài xác định Linyan việt vị nhưng VAR chứng minh điều ngược lại. Trên chấm 11m, Wang Shuang lạnh lùng đánh lừa thủ môn Kerly Théus, ghi bàn mở tỷ số cho tuyển nữ Trung Quốc.
Những phút cuối trận, kịch tính tiếp tục xảy ra. Phút 90+3, trọng tài chính thổi phạt đền cho Haiti trước khi “bẻ còi” nhờ VAR hỗ trợ. Sau đó, cầu thủ hai đội liên tục va chạm trong vòng cấm tuyển nữ Trung Quốc, nhưng Haiti không được hưởng phạt đền. HLV Nicolas Delépine phản ứng gay gắt bên ngoài đường biên đến mức phải nhận thẻ vàng, nhưng ông cũng không thay đổi được quyết định của trọng tài.
Sau gần 15 phút bù giờ, hiệp 2 khép lại với chiến thắng 1-0 nghiêng về tuyển nữ Trung Quốc. Trận thắng này giúp đội bóng áo đỏ nuôi hy vọng mong manh đi tiếp. Ở lượt trận cuối cùng, họ phải thắng tuyển nữ Anh trong khi chờ đợi Đan Mạch mất điểm trước Haiti để lách qua khe cửa hẹp vào vòng 1/8.
Theo A Phi (Tiền Phong)
- Ông Zelensky và Thị trưởng Kiev tranh cãi gay gắt về khả năng chống đỡ các đợt tập kích của Nga (15:24)
- Quách Ngọc Ngoan gây bất ngờ khi hát nhạc phim "Trại buôn người" bằng tiếng Khmer (15:05)
- Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng (15:03)
- Khánh Huyền 2k4 gây bão mạng xã hội với bộ ảnh sườn xám vừa cổ điển vừa quyến rũ (46 phút trước)
- Bị xử thua, đô vật tung đòn cấm khiến trọng tài 75 tuổi tử vong (49 phút trước)
- Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn (56 phút trước)
- Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? (1 giờ trước)
- Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng (1 giờ trước)
- Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai (1 giờ trước)
- Ẩm thực đường phố Việt Nam gây sốt tại Mỹ: Khách Tây sẵn sàng xếp hàng cả tiếng ăn bún đậu, bánh mì vỉa hè (1 giờ trước)