-
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội? -
Hà Tĩnh: Xe tải cẩu lao vào đoàn xe máy đang dừng đèn đỏ, camera ghi lại toàn bộ diễn biến -
Sổ đỏ bắt đầu hiển thị trên VNeID, người dân có thể tự tra cứu -
El Nino 2026 mạnh lên bất thường: Có thể trở thành sự kiện mạnh nhất từng ghi nhận -
Hiệu trưởng, hiệu phó dôi dư sau sắp xếp trường học: Muộn nhất 30/9 phải giải quyết nghỉ việc -
Động đất 7,4 độ ở Colombia khiến ít nhất 111 người chết, chính quyền ban bố tình trạng khẩn cấp -
Vợ không kiếm tiền nhưng liên tục chê chồng bất tài vì chưa mua được nhà
Thể thao
13/12/2017 18:32Mất Paul Pogba, MU chỉ là con vịt xấu xí
Hãy bắt đầu bằng những con số. Đó là kể từ khi có Paul Pogba, MU đã thắng 23/38 trận Premier League mà tiền vệ này ra sân, đạt tỷ lệ thắng 60,5%, và kiếm được trung bình 2,13 điểm mỗi trận. Ở 15 trận thiếu Pogba, họ chỉ thắng 5, tức 33,3% và thu về 1,43 điểm.
Không khó để nhận ra sự khác biệt ở đây và cũng không hề phóng đại khi nói rằng, Pogba là nhân vật quan trọng, quyết định chiến thắng của đội bóng áo đỏ. Nếu ai đó vẫn còn nghi ngờ, hãy nhìn vào thành tích của MU sau 16 trận mùa này.
Với Pogba, Quỷ đỏ thắng 7 hòa 1 với lối chơi hoàn toàn thuyết phục. Trong thời gian ngôi sao người Pháp chấn thương, họ thắng 4 hòa 1 thua 3 và khắc sâu vào tâm trí người hâm mộ hình ảnh một đội bóng phòng ngự khắc khổ, loay hoay không biết làm thế nào để ghi bàn thắng.
Chúng ta biết rằng phần lớn các HLV, từ Pep Guardiola, Antonio Conte đến Juergen Klopp hay Arsene Wenger đều xây dựng một triết lý tấn công xuyên suốt. Jose Mourinho thì khác. Là một chuyên gia phòng ngự, ông đề cao việc phá vỡ lối chơi của đối phương và thay đổi cách triển khai chiến thuật tùy theo thời điểm cũng như hoàn cảnh.
Nói cách khác, hệ thống chiến thuật của Mourinho không thiết lập dựa trên tính sáng tạo, mà trông cậy vào một vài cá nhân. Trước đây ông có Deco, Frank Lampard, Wesley Sneijder và Mesut Oezil để dàn dựng các đợt tấn công. Bây giờ người làm điều đó là Pogba.
Thời điểm hiện tại, Pogba là cầu thủ chuyền bóng nhiều nhất MU, trung bình 69 đường chuyền mỗi trận. Anh cũng tạo ra 1,9 cơ hội, tung ra 3 cú dứt điểm và thực hiện 2,8 pha đi bóng, tất cả đều nằm trong tốp đầu của đội.
Với Pogba, lối chơi của Quỷ đỏ hoàn toàn thay đổi, từ uể oải, chậm chạp sang năng động và tốc độ, từ hoài nghi chuyển sang táo bạo. Họ chơi thứ bóng đá tích cực, hấp dẫn và hiệu quả thấy rõ.
Vì Pogba là người nắm chìa khóa để vận hành hệ thống tấn công, không ngạc nhiên khi MU trở nên vô hồn khi anh vắng mặt. Một lần nữa, các con số thống kê giúp chứng minh điều đó. 8 trận Premier League mùa này có Pogba, trung bình mỗi trận Quỷ đỏ ghi 3 bàn và tạo ra 12,5 cơ hội. 8 trận thiếu anh, họ chỉ có 1,5 bàn thắng cùng 7 cơ hội tạo ra mỗi trận, tất cả giảm đi một nửa.
Như đã nói, Mourinho không có một kế hoạch tấn công rõ ràng khi có bóng nên MU dễ rơi vào bế tắc trước các đối thủ bị đánh giá yếu hơn và phòng ngự thụ động, bất lực để phản đòn nếu phải đối mặt đội bóng lớn.
Trận derby Manchester, Ander Herrera được chọn để thay thế Pogba. Tiền vệ người Tây Ban Nha luôn đầy ắp năng lượng và lòng nhiệt huyết, nhưng không thể cung cấp sự sáng tạo và kích động các đợt phản công.
MU có rất nhiều tài năng tấn công, song những người như Jesse Lingard, Marcus Rashford hay Anthony Martial và đặc biệt là Romelu Lukaku cũng phụ thuộc Pogba. Tiền vệ người Pháp cung cấp nền tảng để đồng đội tỏa sáng. Tốc độ, sức mạnh, năng lượng, trên hết là trí thông minh của anh ta trong di chuyển, lôi kéo các hậu vệ luôn mở ra không gian và giải pháp.
Không Pogba, không có gì chắc chắn với MU. Họ đã thua Man City và cũng có thể gặp khó khăn trước Bournemouth hay West Brom. Trước khi Pogba trở lại, đó là một đội bóng tầm thường và dễ đoán.
15 trận Premier League thiếu Pogba, MU có xu hướng nghiêng về phòng ngự, chỉ kiểm soát bóng 47% và nhận trung bình 0,64 bàn thua/trận. 38 trận có Pogba, họ có thể thủng lưới nhiều hơn một chút (0,73) nhưng chủ động hơn với chỉ số cầm bóng 53%.
Theo Thanh Đình (Tri Thức Trực Tuyến)
- Chị chồng lấy chồng giàu 7 năm vẫn không bước vào phòng làm việc của chồng, lý do phía sau khiến tôi bất ngờ (12:00)
- Thủ tướng Thái Lan chỉ trích nghi phạm giết cựu nghị sĩ ngồi hút thuốc, không bị còng tay (1 giờ trước)
- Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ (1 giờ trước)
- 3.000 tài liệu về những giờ phút cuối đời của Liam Payne và chi tiết khối tài sản 736 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Ngân hàng “khát” vốn, nhân viên ráo riết săn tiền gửi (1 giờ trước)
- Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ (1 giờ trước)
- Messi bị đe dọa "ám sát" tại World Cup 2026 như thế nào? Cảnh sát Mỹ hé lộ tình tiết đáng sợ (1 giờ trước)
- Trẻ không chịu thắt dây an toàn, máy bay phải quay đầu rồi hủy chuyến (1 giờ trước)
- 3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư (1 giờ trước)
- Vụ ChatGPT “nổi loạn” vượt tầm kiểm soát: Sự cố AI được hé lộ nghiêm trọng hơn (1 giờ trước)