Kylian Mbappe cho rằng bản thân "chỉ là lựa chọn thứ tư tại Real Madrid", sau khi bị CĐV la ó khi vào sân ở trận gặp Real Oviedo.
15-1778811765-mbappe-bi-la-o-khi-vao-san-thua-nhan-chi-la-lua-chon-thu-tu-tai-real-madrid
Kylian Mbappe trong trận đấu với Real Oviedo

Vào sân từ băng ghế dự bị trong hiệp 2 và góp công vào bàn ấn định chiến thắng 2-0 của Jude Bellingham, nhưng chân sút 27 tuổi vẫn không thể xoa dịu được cơn thịnh nộ từ khán đài. 

Ngay sau trận đấu, tiền đạo người Pháp đã chọn cách không né tránh; anh thay đồ nhanh chóng và một mình xuất hiện trước báo giới để làm rõ những góc khuất nội bộ đang gây xôn xao.  

Mối quan hệ giữa Mbappe và HLV Alvaro Arbeloa đang trở thành đề tài nóng hổi khi tiền đạo này công khai bày tỏ sự bất mãn về vị trí trong đội hình. Mbappe thẳng thắn chia sẻ: “Tôi hoàn toàn khỏe mạnh. Tôi không đá chính vì trong mắt HLV, tôi là tiền đạo thứ tư sau Gonzalo, Vinicius và Mastantuono”

Tuy nhiên, HLV Arbeloa đã ngay lập tức bác bỏ thông tin này và cho rằng có sự hiểu lầm trong giao tiếp: “Cậu ấy chắc hẳn đã hiểu nhầm, tôi không biết phải nói gì với các bạn, tôi không nói với cậu ấy rằng cậu ấy là tiền đạo lựa chọn thứ tư”. Sự đối lập trong phát biểu của cả hai càng khiến bầu không khí tại Real Madrid thêm phần căng thẳng.  

Bên cạnh những mâu thuẫn chuyên môn, Mbappe cũng lên tiếng đáp trả những chỉ trích về đời tư, đặc biệt là chuyến đi tới Italia trong thời điểm CLB đang khủng hoảng phong độ. Anh khẳng định bản thân nhận được sự đồng ý từ phía đội bóng và phản pháo lại cách đưa tin của truyền thông Tây Ban Nha.

“Tôi được sự cho phép của CLB. Tôi không phải người duy nhất rời Madrid. Mọi người không biết tôi đã làm gì ở Italia nhưng lại gọi đó là kỳ nghỉ”, Mbappe cho hay. Đối với những tiếng la ó trên khán đài, chân sút người Pháp tỏ ra khá bình thản nhận xét: “Đó là bóng đá. Khi đội bóng không chiến thắng, người hâm mộ sẽ chọn ai đó để chỉ trích. Điều đó từng xảy ra ở mọi CLB lớn. Tôi không coi đó là chuyện cá nhân”.

Dù thừa nhận mùa giải hiện tại là một thất bại lớn, Mbappe vẫn khẳng định cam kết tương lai với Real Madrid. Anh dập tắt những tin đồn rời đi sau 2 mùa giải bằng tuyên bố: “Tôi rất hạnh phúc ở Madrid. Tại sao tôi phải ra đi?”. Đồng thời, anh cũng không quên bày tỏ sự ủng hộ tuyệt đối dành cho người đứng đầu CLB khi gọi Florentino Perez là “chủ tịch vĩ đại nhất lịch sử Real Madrid” nhằm xoa dịu những chỉ trích hướng về phía thượng tầng.

PV (SHTT)