-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thể thao
05/09/2022 23:42Mbappe 'chất vấn' anh em nhà Pogba vụ yểm bùa: 'Lành làm gáo...'
Theo RLT, Mbappe và Pogba nhận thức được vụ bê bối này có thể bùng nổ, làm tổn hại tuyển Pháp khi World Cup 2022 sẽ khởi tranh hơn hai tháng nữa. Bộ đôi này, vì thế, muốn thảo luận trực tiếp về sự việc.
Chủ tịch LĐBĐ Pháp (FFF) Noel Le Graet cho biết đang chờ những điều tra từ cảnh sát và khẳng định ủng hộ Paul Pogba. Trong khi các luật sư của Paul Pogba và mẹ anh, bà Yeo Moriba, khẳng định không bất ngờ với những cáo buộc từ phía Mathias. Họ còn cho biết Pogba nhận những lời đe dọa và bị tống tiền từ băng nhóm có tổ chức.
Tờ France Info mới đây tiết lộ, Pogba đã được cảnh sát Pháp lấy lời khai về vụ việc, trong đó có hỏi về nghi án thuê phù thủy bỏ bùa Mbappe.
Khá sốc khi Pogba thừa nhận mình có thuê phù thủy, nhưng phủ nhận việc muốn hãm hại Mbappe, cho rằng anh làm điều này trước hết là để bảo vệ mình khỏi các chấn thương và giúp một tổ chức từ thiện hỗ trợ trẻ em ở châu Phi.
Mặc dù vậy, lời khai này của Pogba chưa được kiểm chứng và cảnh sát Pháp vẫn đang điều tra, cần làm rõ sự thật với khả năng cũng sẽ triệu tập người anh cầu thủ này, Mathias để thẩm vấn cùng xem xét các bằng chứng, theo kênh CNews của Pháp.

Trước đó, sau khi bị chính em trai mình tố cáo tống tiền 13 triệu euro, Mathias đã không ngần ngại tố ngược cựu ngôi sao MU như sau: "Thằng em tôi cuối cùng cũng lộ rõ bộ mặt thật của mình. Bạn không thể trách tôi nói xấu người thân vì chính nó mới là người khởi đầu mọi chuyện. Nó nói dối cảnh sát và đưa ra những thông tin sai sự thật về tôi.
Tôi cho rằng Pogba muốn tôi ngậm miệng và bị tống vào tù khi làm như thế. Chính vì thế nên bây giờ tôi mới đứng ra nói hết sự thật. Không như nó, tôi có đủ bằng chứng để khẳng định mình ngay thẳng và sẵn sàng vạch mặt kẻ dối trá.
Anh muốn nhắc lại một lần nữa rằng thao túng mọi người là điều không tốt đâu. Đây hoàn toàn không phải là vấn đề liên quan đến tiền bạc. Nó đã khiến tôi bị liên lụy và bây giờ lại muốn sắm vai người vô tội nữa cơ đấy? Khi sự thật được phơi bày, mọi người sẽ thấy trên thế giới này không có kẻ hèn nhát, phản bội và đạo đức giả nào tệ hơn nó đâu", Mathias gay gắt.
Một trong những cáo buộc khác của Mathias đối với cậu em là việc Pogba đã trả tiền cho một thầy phù thủy để làm phép với Mbappé, tiền đạo của Pháp và PSG. Nhóm này cho biết họ giữ đoạn video bằng chứng về việc Pogba thuê phù thủy để nguyền rủa Mbappe.
Nếu đoạn video bằng chứng kể trên là sự thật, Mbappe chắc chắn sẽ không bao giờ muốn kề vai sát cánh với kẻ mà mình đã xưng em, gọi anh trong nhiều năm qua. Đương nhiên, nó sẽ ảnh hưởng cực lớn tới ĐT Pháp khi VCK World Cup 2022 đang tới rất gần. Nó gợi cho người ta nhớ tới vụ tống tiền clip sex của Karim Benzema với người bạn chí cốt Mathieu Valbuena. Trường hợp tệ hại nhất, Deschamps chỉ có thể chọn 1 trong 2 giữa Pogba và Mbappe tới Qatar mà thôi.
Cảnh sát Pháp xác nhận đã thụ lý đơn kiện của Paul Pogba và các luật sư sau khi nhà vô địch thế giới năm 2018 tố cáo với cảnh sát rằng anh là nạn nhân của một vụ tống tiền có liên quan tới ông anh Mathias. Cụ thể, Pogba khẳng định mình bị đe dọa bởi một nhóm những người bạn từ thời thơ ấu, 2 kẻ trùm đầu mang theo súng và cả Mathias.
Theo Pogba, băng đảng trên đã theo anh từ Manchester tới Turin và ngược lại trong suốt 12 năm qua. Sau đó, chúng lên kế hoạch giam lỏng và đòi anh phải trả chúng 13 triệu euro. Đây là khoản tiền "bảo kê" giúp Pogba luôn có được sự an toàn trong suốt 13 năm qua, nhưng ngôi sao của Juventus quả quyết mình chẳng hề hay biết về thỏa thuận.
Trước sự đe dọa của những kẻ này, Pogba "đã cố gắng rút toàn bộ số tiền, nhưng không được ngân hàng cho phép". Thay vào đó, Pogba đã cố gắng đưa hơn …100.000 euro ngay lập tức và nghĩ rằng đó sẽ là kết thúc của vấn đề.
Nhưng khi băng nhóm tiếp tục đe dọa nhà vô địch World Cup 2018 bởi số tiền đó là quá ít so với đòi hỏi của chúng. Do vậy, Pogba đã nộp đơn tố cáo tội phạm thông qua các luật sư của mình. Tất cả những người bị buộc tội - bao gồm cả Mathias Pogba - hiện phải đối mặt với án tù lên tới 20 năm vì tội ‘tống tiền trong một băng nhóm có tổ chức’.
Duy Phong (Nguoiduatin.vn)








- Phút bù giờ điên rồ ở vòng loại Asian Cup 2027 (07:00)
- "Người đàn ông trong bóng tối" tiết lộ về Mỹ Tâm, đã chuẩn bị cho ngày cuối đời (11 phút trước)
- Nhìn lại những thương vụ triệu USD của Shark Bình (14 phút trước)
- Bản nhạc làm sôi sục rap Việt (22 phút trước)
- Nước sông Cầu vượt báo động 3 hơn 2 mét, Hà Nội thông báo khẩn cấp di dời dân (25 phút trước)
- Vì sao phát biểu của bà Merkel về Ukraine làm Nga hài lòng, Ba Lan tức giận? (36 phút trước)
- Siết vay mua nhà thứ hai là can thiệp vào hoạt động tín dụng của ngân hàng (39 phút trước)
- Phụ huynh quỳ thành hàng cho con giẫm qua, cách dạy biết ơn bị chỉ trích dữ dội (52 phút trước)
- Bên trong dự án "bầu" Đoan thu lợi bất chính gần 200 tỷ đồng (55 phút trước)
- Á quân "Học viện cải lương" đẹp trai, sinh năm 2000 chạy xe ôm mưu sinh (58 phút trước)




