-
Nam sinh Đại học Mỏ - Địa chất rơi xuống cống tử vong: Xác định đơn vị quản lý hệ thống thoát nước -
Đại lộ Thăng Long ngập sâu tới 1m, cấm toàn bộ phương tiện qua khu vực nguy hiểm -
Nữ sinh 16 tuổi ở Hà Nội mất liên lạc với gia đình, trích xuất camera phát hiện điều bất ngờ -
Chính phủ đề xuất 3 mức giá điện sinh hoạt theo giờ -
Con trai siêu mẫu Cindy Crawford qua đời ở tuổi 27 -
Nữ du khách bị trục xuất vĩnh viễn khỏi Việt Nam -
Lý Liên Kiệt ở tuổi 63: Trí nhớ suy giảm, tay tê khó cử động, muốn tạm gác công việc -
Hình ảnh mới nhất của Hoài Linh tại đền thờ Tổ 100 tỷ gây chú ý -
Tài xế chạy lùi như phim hành động tránh xe tải "mất lái" lao xuống dốc -
“Villa trên không” hơn 100 tỷ của Chi Pu: Penthouse gần 500m², có hồ bơi và thang máy riêng
Thể thao
21/09/2026 14:17Mbappe và Vinicius giẫm chân nhau, phơi bày sự rối loạn của Real trước Atletico

Real không thua Atletico chỉ vì chiếc thẻ đỏ của Dean Huijsen. Trước khi mất người, đội bóng của Jose Mourinho đã bộc lộ một vấn đề lớn hơn: quá nhiều ngôi sao tấn công cùng muốn chơi ở những khu vực giống nhau. Thừa tài năng, Real lại thiếu không gian và vai trò rõ ràng.
Hai cầu thủ, một không gian
Derby Madrid đã phơi bày một sự thật mà Mourinho không thể né tránh: Real càng có nhiều ngôi sao, bài toán chiến thuật càng phức tạp. Mourinho tung ra sân cùng lúc Mbappe, Vinicius Junior, Jude Bellingham và Arda Guler. Trên lý thuyết, đó là một bộ tứ đủ sức tạo khác biệt. Nhưng số lượng ngôi sao trên đội hình xuất phát chỉ giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha mạnh trên lý thuyết. Vấn đề nằm ở chỗ những ngôi sao ấy đứng ở đâu và có thể làm gì trong hệ thống ấy.
45 phút đầu tại Metropolitano là bằng chứng rõ nhất. Mbappe và Vinicius liên tục tìm đến cùng khu vực bên trái. Cả hai đều có xu hướng khai thác nửa không gian trái, khiến Real thiếu sự phân bổ chiều ngang cần thiết. Hệ quả rất dễ nhận ra. Real tạo cảm giác như đang chơi không có trung phong thực thụ nhưng lại có hai cầu thủ thiên về cánh trái.
Đáng nói hơn, vấn đề không xuất hiện sau khi Huijsen nhận thẻ đỏ ở phút 50. Khi Los Blancos vẫn đủ 11 người, cấu trúc tấn công đã thiếu cân bằng rõ rệt mà khi theo dõi trận đấu qua màn hình vô tuyến, giới mộ điệu đều nhận thấy được. Thẻ đỏ chỉ khiến những hạn chế ấy trở nên rõ ràng hơn.

Trong cả hiệp 1, Real chỉ một lần thực sự đe dọa khung thành Jan Oblak. Đó là cú sút xa của Guler ở phút 40, nhưng tình huống này chỉ mang về chỉ số xG là 0,013. Một con số quá nhỏ đối với đội bóng sở hữu 4 ngôi sao tấn công như Mbappe, Vinicius, Bellingham và Guler.
Guler cũng bị mắc kẹt
Guler bước vào derby với phong độ rất cao. Cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ thậm chí đang dẫn đầu danh sách những cầu thủ tạo ra nhiều cơ hội nhất mỗi 90 phút tại La Liga. Nhưng khi được sử dụng ở hành lang phải, anh không còn phát huy được những phẩm chất vốn làm nên sự khác biệt của mình.
Và đó chính là điều Mourinho phải giải quyết trong thời gian sớm nhất. Thực tế, Guler thích hoạt động ở trung lộ. Bellingham cũng cần không gian trung tâm để phát huy khả năng xâm nhập và kết nối. Mbappe và Vinicius lại cùng muốn bó vào bên trái.
Vậy ai giữ chiều rộng bên phải? Ai kéo giãn hàng thủ đối phương? Ai tạo khoảng trống cho Guler hoặc Bellingham? Và quan trọng nhất, ai chấp nhận hy sinh vị trí sở trường để hệ thống vận hành tốt hơn?
Lúc này, vấn đề không thuộc về chất lượng cá nhân, mà là sự phân vai, buộc Mourinho đứng trước bài toán cũ.

Mùa 2025/26, Alvaro Arbeloa từng không giải được bài toán tương tự. Muốn tìm một phiên bản Real cân bằng hơn, phải quay lại mùa hè 2025, khi Bellingham chưa trở lại.
Khi ấy, Guler chơi ở trung tâm, còn Brahim Diaz hoặc Franco Mastantuono đảm nhiệm vai trò bên phải. Cách bố trí đó không hoàn hảo, nhưng ít nhất mỗi người có một khu vực tương đối rõ ràng để đảm nhận, để quán xuyến.
Sự trở lại của Bellingham khiến bài toán phức tạp hơn. Đến vòng 7 La Liga, Xabi Alonso lần đầu sử dụng bộ tứ Mbappe - Vinicius - Bellingham - Guler. Real sau đó sụp đổ trước chính Atletico, thua 2-5 ngày 27/9/2025.
Bây giờ, dưới thời Mourinho, vấn đề ấy lại xuất hiện.
Bài toán “thừa sao thiếu cân bằng”
Mourinho không thiếu lựa chọn. Ngược lại, Người đặc biệt có quá nhiều cầu thủ đủ sức đá chính. Nhưng đó cũng chính là cái bẫy, là bài toán đâu đầu của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha.
Nếu sử dụng Guler và Bellingham cùng lúc, Real phải tìm cách phân chia không gian trung lộ. Nếu giữ cả Mbappe lẫn Vinicius, đội bóng phải giải quyết việc hai cầu thủ cùng có xu hướng dạt vào trái. Càng cố đưa tất cả vào đội hình, Mourinho càng phải đánh đổi sự cân bằng.

Sau thẻ đỏ của Huijsen, Guler và Vinicius được rút ra để Rudiger và Yan Diomande vào sân. Los Blancos thay đổi cấu trúc, trận đấu trở nên cởi mở hơn, nhưng 45 phút đầu đã nói lên điều quan trọng hơn kết quả cuối cùng.
Real Madrid không thiếu ngôi sao. Thứ Real đang thiếu là một cách sắp xếp để những ngôi sao ấy không giẫm chân lên nhau. Đó mới là bài toán Mourinho phải giải. Bởi nếu một đội bóng sở hữu quá nhiều tài năng nhưng không xác định được rõ ai chơi ở đâu, lợi thế về nhân sự rất dễ biến thành điểm yếu chiến thuật.
Gần 1 năm trước, Real sụp đổ trên sân của… Atletico Madrid với thất bại 2-5. Và giờ, họ lại trở về điểm xuất phát.
- Mbappe và Vinicius giẫm chân nhau, phơi bày sự rối loạn của Real trước Atletico (14:17)
- Nam sinh Đại học Mỏ - Địa chất rơi xuống cống tử vong: Xác định đơn vị quản lý hệ thống thoát nước (14:14)
- Triều Tiên hoàn toàn im lặng về vụ phóng hai tên lửa đạn đạo (14:13)
- Thế cờ một chiều ở phân khúc MPV cỡ trung: Bộ đôi xe điện VinFast áp đảo hoàn toàn các đối thủ xăng Nhật - Hàn (14:10)
- Tướng Đức được chọn đứng đầu cơ quan quân sự NATO (14:02)
- Bóng chuyền nữ Việt Nam thua Indonesia 0-3 tại ASIAD 20 (14:02)
- Đại lộ Thăng Long ngập sâu tới 1m, cấm toàn bộ phương tiện qua khu vực nguy hiểm (14:00)
- Triệt phá 8 đường dây ma túy tại TP.HCM: Bắt giang hồ "Hoàng Nato" cùng 126 đối tượng liên quan (39 phút trước)
- Ba binh sĩ Hàn Quốc bị thương trong vụ nổ tại khu phi quân sự liên Triều (41 phút trước)
- Nữ sinh 16 tuổi ở Hà Nội mất liên lạc với gia đình, trích xuất camera phát hiện điều bất ngờ (44 phút trước)