Mẹ HLV Claudio Ranieri vừa chia sẻ với báo chí nhiều câu chuyện liên quan đến con trai mình.

Mẹ HLV Claudio Ranieri vừa chia sẻ với báo chí nhiều câu chuyện liên quan đến con trai mình.

HLV Ranieri vừa cùng Leicester City làm nên lịch sử.

Trước trận đấu giữa Chelsea và Tottenham quyết định chức vô địch của Leicester City, HLV Ranieri đã bay về Ý để ăn trưa cùng mẹ, bà Renata Ranieri, năm nay đã 96 tuổi.

Bà Renata cho biết mình đã rơi nước mắt khi được con gọi điện thông báo tối thứ 2 rằng Leicester City đã giành chức vô địch Ngoại hạng Anh, sau khi Tottenham bị Chelsea cầm chân 2-2 trong trận cầu kịch tính tại sân Stamford Bridge. 

Mẹ của Ranieri tiết lộ là đã có lúc bà không tin Leicester City có thể làm nên chuyện ở giải Ngoại hạng Anh.

Bà cũng cho biết rất tự hào về con trai: “Tất cả các báo ở Italia đều gọi nó là Vua nước Anh, một điều khó tượng tượng nổi. Claudio đã rất vui khi tôi chúc mừng thành công qua điện thoại. Giờ thì chúng tôi đã có thể nghỉ ngơi, thư giãn”.

Bà Renata chia sẻ với báo chí rằng HLV Leicester City không ăn mì ống truyền thống của Ý mà món khoái khẩu là những đồ ăn có đậu xanh và salad. 

Theo bà Renata, con trai mình đã từng bị xem thường ở Ý, nhưng ngược lại được đánh giá rất cao ở Anh. “Nó đã đến Leicester City và được mọi người luôn đối xử tốt, ngược lại với việc không được tôn trọng ở Ý. Tôi đã rất buồn vì cái kết của con mình ở Ý. Tôi từng nghĩ nó có thể đã thành công, chức vô địch khi ấy đã ở rất gần” – bà Renata kể.

Ranieri sinh ra ở San Saba, vùng phụ cận của Roma, gần trường đua cổ Circus Maximus. Ông vốn là một fan của AS Roma. Ranieri đã có một thời gian ngắn làm HLV của AS Roma sau đó chuyển sang Valencia.

 
Theo Nguyễn Đông (Lao Động)