-
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết -
Một người phụ nữ tử vong do điện giật ở Đà Nẵng: Nhà còn ngập nước phải tổ chức đám tang nhờ
Thể thao
20/03/2018 21:17Messi đối diện với một tương lai bất định
Ngôi sao 31 tuổi của Barcelona đã giành được mọi vinh quang khi khoác áo đội bóng xứ Catalunya nhưng một danh hiệu cùng đội tuyển quốc gia dường như quá xa vời với anh.
Trong trận chung kết World Cup 2014, siêu sao người Argentina hết sức thất vọng khi anh cùng các đồng đội trở thành bại tướng trước người Đức với tỷ số 0-1 ở hiệp phụ.

Không những thế, trong 3 lần vào chung kết Copa America, Messi cũng chỉ có thể giành ngôi Á quân. Phát biểu trên chương trình tin tức hàng tuần của Argentina, La Cornisa, Messi thừa nhận:
"Nếu không giành được cúp vàng World Cup tại Nga, điều duy nhất mà tôi có thể làm là chia tay đội tuyển quốc gia. Tôi mơ ước được chiến thắng tại Nga, giống như từng mơ ước đạt được điều đó cách đây 4 năm, tại Brazil. Tuy nhiên, bạn có thể làm tốt tất cả mọi thứ nhưng rồi phải chịu thất bại, như đội tuyển Argentina tại Brazil".

Khi ấy, niềm tin với Argentina tại World Cup 2014 rất lớn. Đội tuyển của Messi chỉ phải gặp các đối thủ Iceland, Croatia và Nigeria trong bảng D.
Dù vậy, khoảng thời gian để Messi chia tay sân cỏ cũng đang đến rất gần. Ngày 30-6-2016, siêu sao này từng tuyên bố chia tay đội tuyển song 3 tháng sau đó, anh đã quyết định trở lại trong mầu áo Albiceleste.
Bằng tài năng, anh đã giúp Argentina giành được chiếc vé của khu vực Nam Mỹ để đến nước Nga vào mùa hè 2018. Đến nay, sau 123 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, Messi đã có 61 pha lập công cho Albiceleste.

Thế nhưng, dù có thể vượt qua mọi đối thủ trên sân cỏ, Messi cũng không thể cưỡng lại quy luật của thời gian.
Nghĩ đến tương lai, Messi bày tỏ:
"Mọi người đều nói rằng, việc một cầu thủ phải chia tay sân cỏ sẽ rất khó khăn và tôi không hề nghi ngờ về điều đó. Tôi cảm nhận được những khó khăn khi không có những buổi tập luyện, những trận thi đấu bóng đá.
Tôi còn chưa biết mình sẽ làm gì và ở đâu, sau khi chia tay sân cỏ. Tôi không biết, tương lai của mình sẽ gắn bó cùng Barcelona hay quê nhà Rosario!".

Thực tế, bước vào tuổi 31, Messi dường như vẫn chưa đánh mất khả năng chơi bóng của mình. Anh vẫn là linh hồn trên hàng công của Barcelona với 25 bàn thắng cho CLB Xứ Catalonya tại La Liga cùng 6 pha lập công sau 8 lần ra sân tại UEFA Champions League mùa này.
Tuy nhiên, chính Messi thừa nhận, anh đã bắt đầu chậm chạp và chấp nhận nhiều hơn nhiệm vụ phòng thủ. Và nói đến tương lai, anh bày tỏ những đau khổ, không chỉ với bóng đá mà còn trong cuộc sống:
"Tôi đau khổ và thấy tiếc cho Argentina trước thực tế bất an của đất nước. Hướng đến tương lai, tôi nghĩ nhiều về việc trở lại Rosario để tận hưởng cuộc sống ở quê hương bởi vì, tôi đã không có được niềm hạnh phúc đó trong những ngày thơ ấu khi phải đến Barcelona để tập luyện, thi đấu, dù tôi không hề hối hận về điều đó.
Song nỗi lo đã có bởi tình trạng cướp bóc tràn lan, khá điên rồ và bạn có thể là một trong số những nạn nhân của tình trạng đó.
Trước đó, tôi nhớ rằng, Rosario là một thành phố yên bình khi ai cũng có thể đi dạo suốt ngày trên mọi đường phố và chẳng hề gặp những rắc rối. Bây giờ thì mọi thứ đã thay đổi...".
Dù sao, lúc này vẫn còn sớm khi nói đến ngày Messi giã từ sự nghiệp cầu thủ. Tất cả đang chờ Leo tỏa sáng để có thể hoàn thành ước nguyện của mình khi một lần được giương cao Cúp Vàng trong mầu áo Albiceleste.
Theo Vũ Bảo Nguyên (Một Thế Giới)
- Ngân Hòa bị suy thận giai đoạn cuối: Tình hình đang diễn biến xấu (20:00)
- Cảnh báo khẩn cấp: Lũ lịch sử đe dọa sông Thu Bồn, Huế - Đà Nẵng tái ngập sâu diện rộng (38 phút trước)
- Cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù, buộc bồi thường hàng trăm tỷ đồng (1 giờ trước)
- Lãnh đạo AFF và Thái Lan đã có mặt tại Hà Nội để xin lỗi về sự cố hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam (1 giờ trước)
- Mục sở thị độ giàu "khủng" của Huấn Hoa Hồng: Căn nhà "dát vàng", bộ sưu tập xe sang (2 giờ trước)
- Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét sâu và kéo dài (2 giờ trước)
- Hàn Quốc trao tặng huân chương cao quý nhất cho Tổng thống Trump vì nỗ lực hòa bình (2 giờ trước)
- TP HCM: "Đinh tặc" tái xuất với "vũ khí mới" miễn nhiễm với xe hút đinh (3 giờ trước)
- Đột kích sào huyệt ở Campuchia, triệt phá đường dây lừa tình, giả danh công an, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng (3 giờ trước)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (3 giờ trước)