Thể thao

Messi đồng ý gặp cậu bé nghèo tự chế áo từ rác

Liên đoàn bóng đá Afganistan khẳng định, các lãnh đạo AFF đã nhận được email của Lionel Messi về cuộc gặp gỡ với Murtaza - cậu bé tự chế áo thi đấu từ túi nilon.

Liên đoàn bóng đá Afganistan khẳng định, các lãnh đạo AFF đã nhận được email của Lionel Messi về cuộc gặp gỡ với Murtaza - cậu bé tự chế áo thi đấu từ túi nilon.

Fan nhí có tên Murtaza Ahmadi (5 tuổi), đến từ miền Nam Afganistan. Murtaza rất yêu bóng đá và hâm mộ cầu thủ Messi. Cậu bé luôn bênh vực thần tượng của mình trước anh trai - người rất yêu thích Cristiano Ronaldo.

Không có bóng đá, Murtaza dùng bóng chuyền để thay thế.

Không có một trái bóng thực sự, Murtaza phải dùng bóng chuyền để thay thế. Chiếc áo số 10 làm từ túi nilon sọc xanh trắng cũng là món quà của gia đình dành cho cậu bé nghèo để thỏa mãn sự hâm mộ dành cho đội trưởng của Barcelona.

Cách đây không lâu, Murtaza bất ngờ trở thành hiện tượng mạng xã hội sau khi bức ảnh cậu mặc chiếc áo thi đấu được làm từ túi nilon có ghi số 10 và dòng chữ "Leoniel Messi" được lan truyền rộng rãi. Tấm hình đã chạm đến trái tim hàng nghìn dân mạng cũng như chính chân sút tài năng của đội tuyển Argentina.

Hình ảnh đầu tiên về Murtaza - cậu bé thần tượng Messi.


Messi10stats (tài khoản Twitter với gần 700.000 lượt theo dõi) khẳng định đã liên lạc được với đại diện của Barcelona. "Họ muốn biết em bé này là ai để Leo có thể mang đến cho em món quà đặc biệt" - người này cho hay.

Syed Ali Kazemi - phát ngôn viên của Liên đoàn bóng đá Afghanistan - cũng khẳng định: "Các lãnh đạo của AFF đã nhận được email từ Lionel Messi và Barcelona về cuộc gặp gỡ với bé Murtaza".

Các quan chức đang lên kế hoạch về thời gian và địa điểm để câu chuyện có một cái kết như ý.
 
>> Cuộc truy tìm cậu bé mặc áo nilon in tên Messi gây xôn xao trên mạng

Theo Hường Vũ (Zing.vn)