-
Tai nạn kinh hoàng: Nam công nhân bị máy xay thịt cuốn nát bàn tay -
Suy thận vì thói quen tưởng vô hại: Món gì cũng phải chấm -
Vàng, bạc đồng loạt lập đỉnh lịch sử -
Tình hình đồ hộp Hạ Long tại các siêu thị: Khách hàng đã mua sản phẩm được hoàn tiền tại đây? -
Không chỉ IT, loạt ngành nghề tại Việt Nam đang nhận lương tới 70 triệu đồng/tháng, thị trường lao động biến động mạnh -
800 tấn mì "tẩm" độc chất đã ra thị trường: Hàn the âm thầm tàn phá gan, thận người tiêu dùng -
Trông như cành củi khô, cây mai Yên Tử bất ngờ được trả giá gần 1 tỷ đồng -
Bi kịch bé trai 8 tuổi mắc ung thư đại trực tràng: Cái giá đắt của sự nuông chiều "sai cách" -
Clip những pha cứu thua xuất thần của thủ môn Trung Kiên -
“Bay như TK1, sút như ĐB7”: FIFA phấn khích trước địa chấn của U23 Việt Nam
Thể thao
09/03/2023 01:10Messi làm ngơ, Barca đánh tiếng tổ chức trận chia tay sau… 2 năm
Ai cũng biết Messi phải ấm ức rời Nou Camp thế nào vào 2021, khi anh hồ hởi trở về sau kỳ nghỉ để ký hợp đồng mới với Barca. Người bạn thân bao năm, Sergio Aguero thậm chí cũng đã cập bến nơi đây để chơi cùng anh.
Điều tệ hơn nữa, dù được xem là cầu thủ hay nhất thế giới, là số 10 huyền thoại của Barca nhưng Messi chỉ có buổi thông báo ra đi trong nước mắt, không hề có lễ tri ân xứng đáng cho những gì anh đã cống hiến ở Nou Camp.
Siêu sao Argentina được cho vẫn có mối quan hệ căng thẳng với Chủ tịch Joan Laporta kể từ đó, bởi cảm giác bị phản bội sau khi đôi bên vốn đã thống nhất việc ký hợp đồng.
Theo các nguồn tin, Messi không nói chuyện với Chủ tịch Barca khi cả 2 tham dự lễ trao giải The Best 2022 của FIFA vừa qua, nơi chân sút hiện chơi cho PSG được tôn vinh là Cầu thủ xuất sắc nhất.
Giờ đây, người đứng đầu Barca đánh tiếng về việc tổ chức trận đấu tri ân Messi, bằng cách đề cập về cuộc gặp với cha của cựu đội trưởng số 10, ông Jorge Messi hồi tháng 2.
“Tôi và ông ấy (cha của Messi) đã gặp nhau. Tôi chúc mừng Messi đã vô địch World Cup 2022. Chúng tôi nói về trận đấu tri ân Leo, người có tình cảm đặc biệt dành cho Barca”.
Vị Chủ tịch Barca còn phân trần, ông buộc phải bán Messi vào 2021 bởi tình thế không thể khác: “Chúng tôi đã không đảm bảo luật công bằng tài chính. Tôi cũng rất buồn (phải chia tay Messi). Nhưng tôi phải lựa chọn và tôi đã chọn Barca”.
Trước thái độ lạnh nhạt của Messi với Chủ tịch Barca, có thể thấy gần như không có khả năng chân sút sẽ 36 tuổi vào 24/6 tới đây trở lại Nou Camp, dù thỏa thuận của anh với PSG hết hạn vào cuối mùa.
Hiện Inter Miami đang lôi kéo Messi sang giải nhà nghề Mỹ, nhưng tương lai của anh được cho phụ thuộc nhiều vào trận đấu đêm nay của PSG, gặp Bayern Munich lượt về vòng 16 đội Champions League.
Nếu Messi không thể cùng PSG lật ngược thế cờ (thua 0-1 ở lượt đi), lương duyên đôi bên được cho cũng kết thúc.
Theo Lâm Hoàng (VietNamNet)
- Ván cược 800 triệu thiết bị AI của Samsung (11:32)
- Qatar làm trung gian, Venezuela nhận “bằng chứng sự sống” của vợ chồng ông Maduro (11:28)
- Tai nạn kinh hoàng: Nam công nhân bị máy xay thịt cuốn nát bàn tay (11:28)
- Ronaldo ghi bàn, Al Nassr thảm bại trong trận cầu 6 điểm (11:15)
- Dừng đèn đỏ, người đi xe máy bất ngờ "lãnh trọn" chất thải từ xe vượt ẩu (11:12)
- Á hậu Thu Ngân mang 30 bộ cánh, chính thức lên đường chinh chiến tại Miss Intercontinental (11:08)
- Phạm nhân trốn trại bị bắt lại sau 3 ngày lẩn trốn (11:08)
- Bộ Chính trị quyết định lấy ngày 24/11 là "Ngày Văn hóa Việt Nam", được nghỉ lễ, người lao động được hưởng nguyên lương (1 giờ trước)
- Suy thận vì thói quen tưởng vô hại: Món gì cũng phải chấm (1 giờ trước)
- Nga bất ngờ nhắc đến kịch bản Greenland sáp nhập liên bang giữa lúc tham vọng của Mỹ sục sôi (1 giờ trước)