Thể thao

Messi nổi cáu, văng tục với đối thủ trong trận giao hữu của Barca

Trong chiến thắng 3-1 của Barca trước Gimnastic ở trận giao hữu khởi động cho mùa giải mới, Lionel Messi đã không thể giữ được bình tĩnh khi liên tục bị đối phương cho "ăn đòn".

Ở trận giao hữu này, Lionel Messi được tân HLV Ronald Koeman xếp đá chính, nhưng ngôi sao người Argentina chỉ đá có 45 phút trước khi nhường chỗ cho Martin Braithwaite.

Những phút Messi trên sân, Javi Ribelles là người được giao nhiệm vụ phong toả đội trưởng bên phía Barca. Hai cầu thủ này có nhiều pha va chạm và đã có những lời qua tiếng lại với nhau.

Messi nổi cáu, văng tục với đối thủ trong trận giao hữu của Barca
Javi Ribelles được cắt cử theo kèm Messi

Về những tình huống này, Javi Ribelles kể lại: "Tôi đeo bám Messi hết sức nghiêm túc, đến mức anh ấy phải quay sang bảo tôi rằng: Anh đang làm cái quái gì thế? Đồ đần độn! Chẳng lẽ lúc nào anh cũng chỉ muốn đá vào chân tôi như thế này à?".

"Thực ra thì tôi không cố ý chơi xấu để làm đau Messi. Khi thấy anh ấy phản ứng gay gắt như vậy, tôi đã phải thừa nhận với Messi rằng: "Anh là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, thế nên để ngăn chặn anh tôi chỉ có sự lựa chọn duy nhất là phạm lỗi mà thôi".

Chính vì phản ứng của Messi, Javi Ribelles đã không dám đổi áo khi trận đấu khép lại: "Tôi đã định xin đổi áo, nhưng hình dung ra cảnh Messi sẽ nổi đoá với mình. Cuối cùng, tôi trao đổi với Antoine Griezmann. Anh ấy thật tử tế với tôi".

Ở trận đấu kể trên, Barca thắng 3-1 nhờ các bàn của Ousmane Dembele, Griezmann và Philippe Coutinho. Theo lịch thi đấu, Messi và các đồng đội sẽ tiếp tục đá giao hữu, gặp Girona. Ngày 27/9, Barca sẽ đá trận ra quân La Liga với Villarreal.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)