-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Thể thao
01/07/2018 15:23Messi thêm một lần đầu hàng lời nguyền ở vòng knock-out
Tính cả trận thua Pháp hôm 30/6, Messi đã có tám trận ở các vòng loại trực tiếp World Cup, và thành tích ghi bàn là con số không. Đây là "cơn khát" gây ra sự khó hiểu ở tiền đạo từng ghi hàng trăm bàn cho Barca cũng như tuyển Argentina, đồng thời tạo ra tiền lệ xấu giống như một lời nguyền không thể hóa giải.
Messi bắt đầu chơi tại World Cup từ năm 2006, giải đấu mà anh có một bàn duy nhất. M10 không ghi được bàn nào tại Nam Phi năm 2010, trước khi có bốn bàn tại Brazil 2014 và một bàn tại Nga. Điểm tương đồng của sáu bàn này là đều diễn ra ở vòng bảng.

Khi chơi với Pháp trong trận vừa qua, Messi thường xuyên rơi vào cảnh bị cô lập và thiếu cơ hội ghi bàn. Thủ quân tuyển Argentina phải đợi đến phút 85 mới có cơ hội đầu tiên và duy nhất: đột phá qua ba hậu vệ trước khi sút chân phải đưa bóng đến tay thủ môn Lloris.
Không ghi được bàn nào vào lưới Pháp, Messi chỉ có được chút an ủi khi để lại dấu ấn qua hai pha kiến tạo cho Mercado (bóng chạm chân đổi hướng) và Aguero ghi bàn. M10 là cầu thủ đầu tiên có hai đường kiến tạo cho Argentina trong một trận tại World Cup, kể từ khi Diego Maradona làm được trong trận gặp Hàn Quốc năm 1986.
Chưa có bàn nào tại các vòng loại trực tiếp, Messi có thể phải chờ đến giải đấu tại Qatar năm 2022. Nhưng đó là thời điểm ngôi sao Argentina bước sang tuổi 35 và không chắc còn nhiều năng lượng thi đấu.
Theo Thanh Quý (VnExpress.net)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (11:26)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (11:26)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (11:18)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (11:18)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (11:17)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (11:10)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (11:07)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (11:06)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (11:02)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (1 giờ trước)




