-
156 người thương vong do tai nạn giao thông trong hai ngày nghỉ Tết Dương lịch -
Rùng mình clip tài xế taxi bị khách dùng đũa tấn công khi đang lái xe, người vợ la hét trong vô vọng -
Cuối tuần rực rỡ (3-4/1/2026): Thần Tài gọi tên 3 con giáp hưởng lộc trời ban, sự nghiệp thăng hoa -
Cảnh báo: 4 nhóm thực phẩm quen thuộc đang âm thầm "tàn phá" thận mà nhiều người Việt vẫn dùng vô tư -
Nam cán bộ Ngoại giao 25 tuổi tử nạn khi về quê nghỉ Tết: "Thương quá, vài bước chân nữa là tới nhà" -
Chân dung hai "mắt xích" quyền lực trong đại án liên quan đến "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải -
Triệt phá cơ sở sản xuất 7.000 đôi dép giả mạo nhãn hiệu Adidas -
Phút giây nghẹt thở tìm lại gói vàng bị bỏ nhầm vào túi rác trên tàu SE5 -
Cô gái nhập viện khâu 4 mũi sau khi nhắc nhở người đàn ông "đá lông nheo" bất lịch sự -
Tá hỏa phát hiện quả bom nặng 334 kg khi đi câu cá bên suối ở Đắk Lắk
Thể thao
20/09/2021 21:00Messi từ chối bắt tay Pochettino & hiểm họa bất ổn từ những 'ông sao'
Sau một mùa Hè chuyển nhượng bất ngờ bậc nhất lịch sử, cả Lionel Messi và Cristiano Ronaldo đều đã đổi câu lạc bộ. Nhưng trong khi Ronaldo không mất nhiều thời gian để liên tục ghi bàn cho Man United thì Messi vẫn chưa cho thấy sự hòa nhập với đội bóng mới PSG.
Sau cú sốc chia tay Barca trong nước mắt, Messi đã đầu quân cho PSG theo dạng chuyển nhượng tự do cùng mức lương cao nhất thế giới. Nhưng do vừa phải cày ải tại Copa America 2021 nên La Pulga được cho phép nghỉ ngơi trong những trận đấu đầu tiên của đội bóng thành Paris.
Chỉ đến trận thắng Reims 2-0 tại vòng 4 Ligue 1, Messi mới có lần đầu tiên ra sân cho PSG. Siêu sao người Argentina được tung vào sân ở phút 66 thay cho Neymar nhưng anh cũng không để lại nhiều dấu ấn trong thời gian có mặt ở trên sân.
Sau đó, Messi tiếp tục được cho nghỉ ở trận thắng 4-0 trước Clermont và tới trận gặp Club Brugge ở vòng đấu mở màn Champions League mới có lần đá chính đầu tiên. Anh thi đấu đầy nỗ lực nhưng không thể giúp PSG có được trọn 3 điểm. Hơn thế nữa, Messi còn bị xà ngang từ chối một bàn thắng sau pha cứa lòng quen thuộc.
NHM của PSG kỳ vọng Messi sẽ thực sự tỏa sáng ở trận đấu với Lyon tại vòng 6 Ligue 1. Đây là lần đầu tiên anh xuất hiện trên sân Công viên các Hoàng tử và nhận được sự tiếp đòn cực kỳ nồng nhiệt của các CĐV nhà.
HLV Mauricio Pochettino đã có sự điều chỉnh về vị trí thi đấu của Messi so với trận hòa Club Brugge. Nếu như ở trận trước đó, Leo được bố trí đá cánh phải trong hàng công 3 người thì ở trận gặp Lyon, anh được di chuyển vào trong đá như một số 10.
La Pulga trở thành trung tâm lối chơi tấn công của PSG, đá ngay phía sau trung phong cắm Kylian Mbappe với sự hỗ trợ 2 bên cánh của Neymar và Angel Di Maria. Đây là lần đầu tiên "bộ tứ huyền ảo" của PSG cùng nhau xuất trận.
Vị trí ưa thích và những vệ tinh tốt nhất đã được sắp xếp xung quanh Messi. Nhưng kết quả thu về vẫn không mấy hiệu quả. Cuối cùng thì Messi vẫn phải trải qua một đêm đầy khó chịu.
Thực tế là Messi đã thi đấu khá hay trong hiệp đầu tiên. Anh kết hợp tốt với các vệ tinh xung quanh và có tới 3 lần uy hiếp khung thành của Anthony Lopes. Đáng kể nhất là cú sút phạt đưa bóng đi trúng xà ngang. Lần thứ 2 trong 2 trận đấu liên tiếp, La Pulga gặp vận đen với khung gỗ.
Nhưng bước sang hiệp 2, Messi đã không còn duy trì được sự hưng phấn. Anh dần mất hút trong các pha lên bóng của PSG và bị các cầu thủ Lyon khóa chặt.
Phút 66, PSG được hưởng 1 quả phạt đền sau khi Neymar bị đốn ngã trong vòng cấm. Đó là cơ hội để họ có được bàn gỡ hòa (trước đó Paqueta đã ghi bàn mở tỷ số cho Lyon ở phút 54) và cũng là cơ hội để Messi có được bàn thắng đầu tiên cho PSG.
Nhưng cuối cùng Neymar là người bước lên thực hiện và dễ dàng đánh lừa được Anthony Lopes. Không hiểu Messi có cảm thấy khó chịu khi không được quyền đá phạt đền hay không nhưng rõ ràng anh đã không còn nhiều đặc quyền như khi còn ở Barca.
Đến phút 76, Messi bị HLV Pochettino rút ra khỏi sân để thay bằng Achraf Hakimi. Khi bước ra khỏi sân, Messi đã không thèm bắt tay ông thầy người đồng hương. Pochettino chủ động đến vỗ về cậu học trò nhưng chỉ nhận lại cái nhìn hờ hững của La Pulga.
Sau đó, Messi hằm hằm bước vào hàng ghế ngồi bên cạnh Leandro Paredes. Ống kính máy quay ghi lại hình ảnh Messi ngồi trầm ngâm với vẻ mặt đầy khó chịu. Rõ ràng là anh không muốn phải rời sân mà muốn tiếp tục thi đấu để có được bàn thắng đầu tiên cho đội bóng mới.
Đáng chú ý, sau khi Messi rời sân, PSG đã có được bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1. Kylian Mbappe tung ra đường tạt bóng chuẩn xác để Mauro Icardi đánh đầu cận thành chuẩn xác. 2 cầu thủ không được các CĐV của PSG yêu mến lại trở thành người hùng của đội bóng trong khi siêu sao được kỳ vọng nhất là Messi lại mất hút.
Những điều này có thể dẫn đến sự bất ổn trong nội bộ của PSG. Đội bóng thành Paris sở hữu dàn sao trị giá hàng tỷ euro với những cái tên đẳng cấp hàng đầu thế giới nhưng vẫn chưa cho thấy sự gắn kết trong lối chơi.
Trong các trận đấu của PSG, đội bóng này đều thi đấu dựa vào cảm hứng của các cá nhân như Messi, Neymar và Mbappe chứ không có nhiều tình huống phối hợp nhuần nhuyễn với nhau.
Với những cá tính lớn như Messi, Neymar và Mbappe, nếu PSG tiếp tục gây thất vọng thì xung đột có thể bùng phát dữ dội. HLV Pochettino vốn không có đủ uy tín để buộc các ngôi sao phải nghe lời. Thực tế là ông đã muốn ra đi ngay sau nửa đầu mùa giải dẫn dắt PSG vì nhận thấy các ngôi sao của đội bóng này không tuân theo các chỉ đạo của mình.
Giờ đây, khi có thêm Messi, những xung đột càng dễ bùng nổ. Mbappe luôn cho thấy sự khó chịu vì mất đi vị thế ngôi sao và liên tục từ chối gia hạn hợp đồng. Neymar thì chưa khi nào cho thấy sự trưởng thành hoàn toàn còn Messi là hành động vùng vằng mới nhất.
Sau trận đấu, Pochettino nói: "Tôi quyết định đưa Messi ra sân để bảo vệ cậu ấy khỏi những chấn thương có thể xảy ra. Chúng tôi có những trận đấu quan trọng sắp tới và cần một Messi sung sức nhất".
Vị chiến lược gia người Argentina đang phải đối mặt với thử thách lớn bậc nhất sự nghiệp khi quản lý một đội bóng toàn những ngôi sao cá tính. Nếu không thể ổn định những "ông sao" này, chiếc ghế của Pochettino sẽ khó mà giữ được.
Theo Trung Nghĩa (Bongdaplus.vn)
- Vụ cha rủ con đi đánh ghen khiến "tình địch" tử vong tại chỗ: Cha đi đầu thú, con trai đang cấp cứu (02/01/26 23:07)
- Tấn Bo khóc vì bị Tấn Beo ngó lơ, không báo tin cưới cháu, nói rõ vụ nợ nần khiến anh phải trả giúp (02/01/26 23:03)
- Danh tính tài xế xe khách thản nhiên lái xe chở 22 người sau khi uống rượu vừa bị xử phạt cực "căng" (02/01/26 22:53)
- Bộ Xây dựng chính thức lập Ban Chỉ đạo "siêu dự án" đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam (02/01/26 21:58)
- Toyota Việt Nam thay đổi bộ máy lãnh đạo: Doanh nhân gốc Việt giữ ghế Chủ tịch (02/01/26 21:55)
- Căng thẳng leo thang: Tổng thống Trump tuyên bố "khóa mục tiêu" Iran sẵn sàng hành động trước làn sóng bạo loạn (02/01/26 21:19)
- Sau Ronaldo, đến lượt Chủ tịch FIFA lên tiếng khẳng định vị thế của bóng đá Saudi Arabia (02/01/26 21:11)
- Vụ hủy show "Về đây bốn cánh chim trời": Góc khuất cát-xê nghệ sĩ và hy vọng hoàn tiền của khán giả (02/01/26 20:57)
- Chặn đứng gần 1 tấn chân gà bẩn chuẩn bị tuồn lên bàn nhậu (02/01/26 20:33)
- Đây là chiếc điện thoại Xiaomi giá hơn 17 triệu đáng mua nhất đầu năm 2026, nhiếp ảnh xịn hơn Galaxy S25 (02/01/26 19:50)