-
Cận cảnh nhiều tuyến đường Hà Nội ngập úng sau cơn mưa lớn suốt đêm -
Suất ăn 40.000 đồng chỉ có đậu và trứng: Một trường tiểu học ở Hà Nội tạm dừng bán trú để đổi nhà cung cấp -
Mưa lớn bao trùm Hà Nội: Nhiều tuyến đường ngập sâu, trạm bơm Yên Sở chạy hết công suất -
Bữa sáng tưởng lành mạnh nhưng dễ gây tích mỡ bụng: Sai lầm phụ nữ tiền mãn kinh cần tránh ngay -
Hà Nội hứng trận mưa lớn nhất từ đầu mùa, có nơi lên tới gần 300mm -
Chạy bộ có gây hại khớp không? -
Tử vi thứ 3 ngày 15/9/2026 của 12 con giáp: Mão áp lực, Mùi suy nghĩ tiêu cực -
Thói quen uống nước điện giải thay nước lọc có thể gây hại tim mạch -
Chủ tịch nước truy tặng Huân chương dũng cảm đối với Trung tá Trần Văn Tùng -
Có tiền nhưng nhà ở xã hội vẫn nghẽn: Vướng cả dự án lẫn người mua
Thể thao
25/06/2026 10:27Mexico làm điều chưa từng có ở World Cup sau chiến thắng 3-0 trước CH Séc
Trên sân Azteca, dù đã sớm chắc suất đi tiếp với vị trí dẫn đầu bảng A, đội tuyển Mexico vẫn nhập cuộc đầy quyết tâm trong lượt trận cuối vòng bảng. Kết quả sau 90 phút thi đấu là một màn trình diễn thuyết phục khi đội chủ nhà đánh bại CH Séc với tỷ số 3-0, qua đó thiết lập cột mốc chưa từng có trong lịch sử tham dự World Cup: toàn thắng cả ba trận vòng bảng.
Với thành tích này, Mexico chính thức đứng đầu bảng A và giành quyền vào vòng 1/16, nơi họ sẽ đối đầu với một trong các đội xếp thứ ba đến từ các bảng C, E, F, H hoặc I, tùy theo diễn biến các lượt trận còn lại.

Ở trận đấu nói trên, HLV Javier Aguirre gây chú ý khi sử dụng thủ môn Guillermo Ochoa ngay từ đầu, đánh dấu kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp của người gác đền kỳ cựu này.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, CH Séc buộc phải dâng cao tìm kiếm cơ hội khi rơi vào thế không còn đường lùi. Phút thứ 8, Denis Visinsky suýt mở tỷ số nhưng cú dứt điểm của anh lại đi chệch khung thành trong gang tấc.
Trong hiệp một, Mexico gặp đôi chút khó khăn trước sức ép từ đối thủ và chưa thể tận dụng các cơ hội tạo ra. Tuy nhiên, bước sang hiệp hai, thế trận hoàn toàn đổi chiều.

Phút 55, Mateo Chavez Garcia có pha đột phá táo bạo vào vòng cấm rồi tung cú dứt điểm chính xác, mở tỷ số cho đội chủ nhà. Chỉ 6 phút sau, CH Séc mắc sai lầm trong khâu phòng ngự khi phá bóng trúng cầu thủ Mexico, tạo điều kiện để Julian Quinones dễ dàng nhân đôi cách biệt trong tình huống lưới trống.
Khi trận đấu bước sang phút bù giờ 90+4, Alvaro Fidalgo ấn định chiến thắng 3-0 bằng một pha dứt điểm quyết đoán, khép lại trận đấu đáng quên của đại diện châu Âu.
Sau thất bại này, CH Séc dừng bước ở vị trí cuối bảng A với chỉ 1 điểm. Trong khi đó, Mexico và Nam Phi là hai đội giành vé trực tiếp vào vòng knock-out, còn Hàn Quốc đứng thứ ba và phải chờ kết quả các bảng đấu khác để xác định cơ hội đi tiếp.
- HAGL Agrico của ông Trần Bá Dương vẫn chìm trong thua lỗ, nợ ngắn hạn gấp gần 5 lần tài sản (10:20)
- Enzo Fernandez, "chúa tể hắc ám" mà Man City không thể thiếu (10:17)
- Mẹ mất để lại chiếc hộp khóa kín, ba anh em mở ra rồi không ai còn muốn tranh tài sản (10:04)
- Truy đuổi 40 km để bắt giữ nhóm người nước ngoài sau vụ dàn cảnh chiếm đoạt tài sản tại tiệm vàng (30 phút trước)
- "Tổng tài" Tỉnh Bách Nhiên vướng tranh cãi gay gắt vì hành động tình tứ với bạn diễn nữ (37 phút trước)
- Suất ăn 40.000 đồng chỉ có đậu và trứng: Một trường tiểu học ở Hà Nội tạm dừng bán trú để đổi nhà cung cấp (41 phút trước)
- iPhone Duo có tính năng lạ, tự tạo "viền ảo" để tránh ốp lưng che màn hình (42 phút trước)
- Cận cảnh nhiều tuyến đường Hà Nội ngập úng sau cơn mưa lớn suốt đêm (55 phút trước)
- Mưa lớn bao trùm Hà Nội: Nhiều tuyến đường ngập sâu, trạm bơm Yên Sở chạy hết công suất (59 phút trước)
- Đề xuất tuyến đường 120 m nối Hưng Yên với sân bay Gia Bình (1 giờ trước)