-
4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe -
Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng -
Triệu Vy sau 5 năm bị phong sát: Từ đỉnh cao danh vọng đến cuộc sống chật vật vì nợ nần -
Bi kịch từ mâu thuẫn gia đình dai dẳng: Con dâu dùng hai con dao đoạt mạng mẹ chồng lúc rạng sáng -
Tô Ngọc Viên Minh: Điểm tựa tri thức và cuộc sống kín tiếng phía sau sân cỏ của Công Phượng -
5 xe tông liên hoàn trên cao tốc vì không giữ khoảng cách an toàn -
6 loại đồ uống không nên dùng khi cơ thể bị mất nước, thiếu nước -
Xe khách 20 chỗ chở hơn gấp đôi số người quy định, tài xế và hợp tác xã bị phạt 174 triệu đồng -
Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ ngộ độc sau mưa lũ, yêu cầu kiểm soát chặt thực phẩm -
Mẹ chồng từng ngán ngẩm vì con dâu lười, đến khi đổ bệnh mới bật khóc vì một câu nói
Thể thao
17/11/2024 00:13Mike Tyson thua Jake Paul: Màn kịch giá hơn 2.000 tỷ đồng
Đôi bên cùng vui
Trưa Chủ nhật 16/11 (giờ Hà Nội), 80.000 khán giả ngồi kín khán đài AT&T Stadium ở Texas (Mỹ), trong khi hàng triệu người khác háo xem trực tiếp trận quyền anh thế kỷ trên nền tảng Netflix, giữa huyền thoại Mike Tyson và Jake Paul, võ sĩ được biết đến nhiều hơn qua vai trò YouTuber.
Trận đấu có tổng tiền thưởng lên đến 80 triệu USD (khoảng 2.030 tỷ đồng theo tỷ giá hối đoái hiện tại), chia đều cho hai võ sĩ. Trong khi đó, các đơn vị tổ chức và nhà tài trợ nhận được hiệu ứng khổng lồ thông qua sự gia tăng của giá trị cổ phiếu.
Không phải ai cũng hài lòng sau trận so găng kéo dài 8 hiệp (mỗi hiệp 2 phút). Chuyên gia Enrique Melado – cây bút chuyên về quyền anh, golf rất nổi tiếng ở châu Âu – bình luận: “Mike Tyson và Jake Paul đóng vai chính trong một chương trình đáng xấu hổ”.
Thực tế, ngay từ đầu cuộc so tài giữa Tyson (thành tích sự nghiệp: 50 thắng - 7 thua; 44 trận thắng knock-out) và Paul (11-1; 7 knock-out) đã tạo nên nhiều tranh cãi. Ban tổ chức cố gắng để trận đấu được công nhận là chuyên nghiệp.
Một số chuyên gia cảnh báo trận đấu sẽ thiếu những cú đánh thực sự. Điều này đã trở thành sự thật, khi hai võ sĩ không thể hiện khát vọng chiến thắng, như cách mà họ gây hấn nhau ở buổi cân thử.
Những ai chờ đợi được dịch chuyển về thập niên 1980, thời điểm đỉnh cao của Tyson, có lý do để thất vọng.
Trận đấu giữa võ sĩ 58 tuổi và đối thủ 27 tuổi có rất nhiều cú đấm được tung vào khoảng không. Chỉ một vài cú đấm chính xác của Paul để giúp 3 trọng tài đưa ra kết quả tính điểm đồng thuận: 80-72; 79-73; 79-73.
Sau khi nhập cuộc có một chút gay cấn, “Iron Mike” cố gắng để giữ nhịp độ suốt trận. Ông không dám tấn công đối thủ như các trận đấu thời trẻ. Paul, bị gắn với hình ảnh “người đàn ông tệ nhất hành tinh”, đã nương tay ở hiệp 3 khi thấy đối thủ có phần choáng váng.
Ở hiệp đấu thứ 5, chỉ có 4 đòn được tung ra giữa Tyson và Paul. Điều này thể hiện rõ tính chất trận đấu. Thế nên, họ cố gắng cường điệu thêm về sự kiện mà mỗi người nhận 40 triệu USD.
Giá trị ngôi sao của Tyson
“Cuộc sống của tôi sẽ không thay đổi một phần trăm nào sau trận chiến này. Tôi luôn làm những gì có thể để được sống như thế này. Tôi làm thế chỉ vì tôi muốn kiểm tra bản thân”, Tyson quảng bá cho sự kiện.
Về phần mình, Paul – vốn nổi tiếng bằng việc kiếm tiền trên YouTube và mạng xã hội, nói rõ về thỏa thuận mà anh đạt được khi thượng đài. “Tôi đến đây để giành được 40 triệu USD và đánh bại một huyền thoại”, anh nhấn mạnh.
Trong mọi trường hợp, số tiền thưởng không tăng hoặc không giảm cho dù ai chiến thắng.
Cuộc so găng giữa Tyson và Paul được lên kế hoạch tố chức ngày 20/7. Sức khỏe của cựu vô địch hạng nặng thế giới không đảm bảo (ông bị loét dạ dày trong một chuyến bay, phải nhập viện gấp), ảnh hưởng đến tập luyện nên phải lùi ngày thi đấu.
Thay đổi về lịch này làm tăng thêm cơ hội quảng bá cho sự kiện. Đồng thời, nó cũng cho thấy sức hút của Tyson vẫn rất ấn tượng.
“Tay đấm thép” Tyson từng là biểu tượng kiếm tiền, không chỉ ở quyền anh mà cả thể thao nói chung. Ông tự đẩy mình vào khó khăn với khoản nợ phải gánh 23 triệu USD, cũng như hoang phí khi chi hơn 300 triệu USD vào những việc vô nghĩa.
Gần đây, Tyson phát triển kinh doanh và tham gia đóng phim. Trận đấu với Paul đưa ông trở lại với hình ảnh triệu phú.
“Giải nghệ? Tôi không nghĩ vậy. Có lẽ tôi sẽ đấu với anh trai Jake (Logan Paul; cũng là ngôi sao YouTube, doanh nhân, võ sĩ của WWE – PV)”, Tyson nhấn mạnh khi thi đấu chuyên nghiệp lần đầu tiên kể từ sau trận thua Kevin McBride năm 2005.
Có lẽ, ông còn biểu diễn các trận tương tự nhằm làm tăng thêm những con số trong tài khoản của mình.
Theo Ngọc Huy (VietNamNet)
- Lời khai rùng minh của nghi phạm sát hại bạn gái người Thái Lan, cho thi thể vào vali rồi giấu trong tủ đông công ty (14 phút trước)
- Nam Trung Bộ và Nam Bộ đối mặt đợt mưa lớn diện rộng, có nơi vượt ngưỡng 400 mm (26 phút trước)
- Những tình tiết bất thường trong vụ phát hiện xương người trong xe bán tải ở Vĩnh Long (47 phút trước)
- Bộ trưởng GD-ĐT nhận trách nhiệm vụ thiếu sách giáo khoa, cam kết không tái diễn (53 phút trước)
- Nghệ An: Mở đường, làm cầu tạm tiếp tế cho hơn 1.100 dân bị cô lập do sạt lở núi (58 phút trước)
- Houthi tuyên bố tấn công "các vị trí nhạy cảm" ở thủ đô Saudi Arabia (1 giờ trước)
- Nghi án nam sinh lớp 12 bị đâm gục do vô tình đi ngang qua khu vực "hỗn chiến" (1 giờ trước)
- Nhiều người mua iPhone Duo rồi thất vọng, muốn trả lại ngay lập tức: Sự thật ra sao? (2 giờ trước)
- 4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe (2 giờ trước)
- Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng (2 giờ trước)