-
TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn -
Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê -
Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh -
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có
Thể thao
27/04/2023 15:07Mikel Arteta tâm phục khẩu phục: 'Man City quá mạnh, thắng cũng xứng đáng'
"Man City chơi tốt hơn và xứng đáng thắng trận này", Arteta nói trên BT Sport. "Arsenal đã bị trừng phạt, và đáng lẽ chúng tôi phải thua đậm hơn. Trong khoảng 30 phút đầu, Man City áp đảo hoàn toàn, khiến chúng tôi không thể chống cự".
Arsenal hành quân đến Etihad với vị thế dẫn đầu, hơn Man City 5 điểm nhưng chơi nhiều hơn đối thủ 2 trận. Tuy nhiên trên sân Etihad, đoàn quân HLV Pep Guardiola cho thấy sự vượt trội về lối chơi cũng như con người. Nếu dứt điểm tốt hơn, Haaland còn có thể khiến các Pháo thủ thêm ê chề.
Đội chủ nhà Man City chỉ mất 7 phút để có bàn mở tỷ số vào lưới Arsenal sau pha dứt điểm từ xa tuyệt đẹp của Kevin de Bruyne. John Stone giúp Man City khép lại hiệp một với lợi thế hai bàn dẫn trước khi đánh đầu tung lưới thủ thành Ramsdale ở phút bù giờ 45+1.
Mikel Arteta phân tích thêm: "Phân tích rõ ràng thì đội chơi hay hơn đã thắng. Man City trình diễn thứ bóng đá tốt nhất của họ, đặc biệt trong hiệp một. Chúng tôi thì không đạt đẳng cấp cao nhất, nên khoảng cách hai đội càng được nới ra.
Man City thi đấu tốt hơn trên mọi khía cạnh. Họ xông xáo, giữ bóng chắc và thắng trong hầu hết các tình huống tranh chấp tay đôi.
Chỉ cần hai đường chuyền, cầu thủ Man City đã đứng ngay trước khung thành Ramsdale. Arsenal thủng lưới từ một pha bóng cố định và bàn thua khác sau quả ném biên. Mọi thứ quá dễ dàng.
Hôm nay, Man City xứng đáng giành chiến thắng vì họ đã chơi hay hơn chúng tôi" - Mikel Arteta kết luận.
Trận thua này khiến khoảng cách đầu bảng của Arsenal với Man City bị rút ngắn xuống còn 2 điểm. Với lịch thi đấu khó khăn trong 5 trận còn lại (gặp Chelsea, Newcastle, Brighton, Nottingham và Wolves), tham vọng vô địch Premier League của Pháo thủ rất có thể sụp đổ trong những vòng đấu tới.
Nhưng Arteta quả quyết rằng Arsenal sẽ không bỏ cuộc. "Chúng tôi phải gượng dậy vì vẫn còn năm trận phía trước, và chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tôi đã gắn với bóng đá hơn 20 năm và chúng tôi phải giữ niềm tin".
Biên Thùy (SHTT)
- Doanh nghiệp gây sốt khi cho nhân viên nghỉ Tết 35 ngày, tặng thêm tiền để yên tâm mua sắm (18:00)
- HLV Troussier nhận định về Bán kết U23 châu Á 2026: U23 Việt Nam và Trung Quốc đều "mừng thầm" khi gặp nhau (14 phút trước)
- "Hỏa Vân Tà Thần" của siêu phẩm Tuyệt đỉnh Kungfu qua đời (37 phút trước)
- Hàng nghìn người dân Greenland xuống đường biểu tình phản đối ông Trump: "Hòn đảo này không phải để bán!" (42 phút trước)
- Vợ ca sĩ Khánh Phương bị Thanh tra Chứng khoán phạt hàng trăm triệu đồng: Chuyện gì đây? (59 phút trước)
- Phẫn nộ "nhân tính" kẻ buôn người: Bán 2 bé gái vào quán karaoke rồi ngang nhiên tống tiền cha mẹ (1 giờ trước)
- Tạm giữ hình sự tài xế xe khách trong vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 người tử vong trên Quốc lộ 6 (1 giờ trước)
- TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn (1 giờ trước)
- Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê (1 giờ trước)
- Đây là chiếc điện thoại Xiaomi giá hơn 7 triệu có camera xịn ngang ngửa Galaxy S25 Ultra (2 giờ trước)