Thể thao

Milan 1-2 Sassuolo: Ác mộng đầu năm

Sau trận đấu tối qua, hẳn các Milanista sẽ ước Milan sẽ không phải gặp Sassuolo trong trận đấu đầu năm nữa. Đầu năm 2014, Milan thua Sassuolo 3-4 khiến HLV Max Allegri mất việc. Còn tối qua, Rossoneri cũng gục ngã trước Sassuolo ngay tại San Siro

Zaza (áo xanh) dứt điểm chuẩn xác “kết liễu” Milan ngay tại San Siro

BÀN THẮNG

MILAN: Poli (9’)

SASSUOLO: Sansone (28’), Zaza (67’)

LỜI CẢNH BÁO TRONG HIỆP 1

Milan chỉ mất đúng 9 phút để tìm được mành lưới Sassuolo. Sau pha phối hợp tấn công biên rất cơ bản của Milan, hậu vệ Sassuolo ngăn được Stephan El Shaarawy dứt điểm, nhưng tiền vệ Andrea Poli đã rất nhanh chân đưa bóng vào lưới ở cự ly gần. Việc mở tỷ số từ rất sớm tạo ra tâm lý thuận lợi cho Milan, nhưng họ lại đi vào vết xe đổ của 1 năm về trước.

Trận đầu năm 2014, Milan chỉ mất 13 phút đầu để dẫn Sassuolo 2-0, nhưng họ lại để chân sút vô danh Domenico Berardi sút tung lưới đến 4 lần và thua ngược 3-4. Tối qua, đội quân áo đỏ-đen cũng không thể lấy bàn thắng sớm làm bàn đạp để đi đến chiến thắng trong trận ra quân năm mới.

Sassuolo không hề nao núng, chơi rất bình thản sau bàn thua, cứ như thể họ mới là “cửa trên”, chứ không phải đội bóng từng 7 lần vô địch châu Âu. Phút 28, Berardi có đường chuyền rất thông minh, giúp Nicola Sansone phá bẫy việt vị trước khi dễ dàng đánh bại thủ môn Diego Lopez trong tư thế đối mặt.

Sau bàn gỡ, Sassuolo lại càng được thể lấn tới. Trong gần 20 phút cuối hiệp 1, Sassuolo có tới 3 cơ hội chắc ăn, nhưng Simone Zaza, Berardi và tiền vệ Davide Biondini đều bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Hiệp 1 khép lại trong sự bế tắc và tê liệt của Milan, đó được xem là lời cảnh báo của Sassuolo.

CERCI ĐEM LẠI VẬN RỦI?

Alessio Cerci là tân binh đáng giá nhất của Milan tới lúc này trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Nhiều tifosi đã háo hức được xem trận ra mắt của Cerci. Phút 65, Cerci được tung vào sân thay El Shaarawy, thỏa nỗi tò mò của các Milanista. Tuy nhiên, chỉ 3 phút sau khoảnh khắc cả sân San Siro đứng lên vỗ tay đón chào Cerci, Milan nhận bàn thua quyết định.

Từ quả đá phạt góc ở phút 68, tận dụng sự kém cỏi của hàng thủ Milan trong khâu kèm người, Zaza đã lén di chuyển cắt mặt các hậu vệ đối phương, cú sút nối của anh găm vào góc cao khung thành, thủ môn Diego Lopez đứng chôn chân tại chỗ. Tỷ số được nâng lên 2-1 cho Sassuolo.

Trở lại với Cerci, trong gần 30 phút hiện diện trên sân, cựu tiền đạo Torino rất nỗ lực tạo ra đột biến ở vai trò tiền đạo lệch cánh phải. Tuy nhiên, anh không tạo ra được sự uy hiếp đủ lớn để các hậu vệ Sassuolo mắc sai lầm, hoặc tạo ra khoảng trống cho đồng đội.

Cơ hội đáng giá nhất của Milan trong nửa cuối hiệp 2 đến từ một tiền đạo vào sân thay người khác, Giampaolo Pazzini. Phút 75, Pazzini có pha đỡ ngực và bắt volley rất căng vào góc cao, nhưng thủ môn Andrea Consigli đã xuất thần cản phá. Sau tình huống đó, đội quân của HLV Filippo Inzaghi chỉ tấn công trong tuyệt vọng, và kết thúc trận đấu với thất bại 1-2.

Mùa thứ hai liên tiếp, Milan lại chào năm mới bằng thất bại trước Sassuolo. Năm ngoái HLV Allegri đã mất chức, nhưng hiện tại thì Super Pippo vẫn đang tạm thời an toàn. Tuy vậy, thất bại muối mặt ngay trên sân nhà trong trận đấu khai Xuân càng khiến sức ép trên vai HLV Inzaghi gia tăng!
 
Theo T.Sĩ (Bongdaplus.vn)