Thể thao
23/02/2018 08:10Milan, Lazio phất cao ngọn cờ Serie A ở Europa League
Trên sân RB Leipzig, Napoli thắng 2-0, nhờ các bàn của Piotr Zielinski ở phút 33 rồi Lorenzo Insigne bốn phút trước khi hết giờ.

Nhưng kết quả ấy chỉ đủ giúp đại diện Serie A vớt vát lại chút danh dự và rời Europa League trong tư thế ngẩng cao đầu. Ở lượt đi tại San Paolo, Napoli dường như đã có dấu hiệu buông mặt trận châu lục khi để thua 1-3 trước Leipzig - một đội khác cũng rớt xuống Europa League từ vòng bảng Champions League.
Napoli đang dẫn đầu bảng ở Serie A và đứng trước cơ hội đoạt scudetto đầu tiên kể từ năm 1990. Họ vì thế dường như muốn dồn mọi nguồn lực cho mục tiêu lớn này, thay vì mạo hiểm đánh đu trên cả hai mặt trận. Chính HLV Maurizio Sarri đã ngầm thừa nhận điều này khi nói rằng Napoli "có nhiều thời gian hơn để luyện tập", và tập trung cho mục tiêu scudetto vì "ở Italy, sáu năm qua, chẳng đội nào vượt qua được Juventus trên đường đua danh hiệu".
Tương tự Napoli, Atalanta cũng chơi rất khởi sắc ở lượt về, nhưng cố gắng đó chỉ đủ giúp họ an ủi các khán giả nhà bằng trận hoà Dortmund 1-1 và bị loại với tổng kết quả thua 3-4 chung cuộc.

Toloi mở tỷ số cho đội bóng thành Bergamo ngay từ phút 11. Nếu giữ vững lợi thế này đến hết trận, Atalanta mới là đội đoạt vé đi tiếp, theo luật bàn thắng sân khách, vì ở lượt, họ để thua 2-3 trên sân Dortmund. Nhưng đến phút 83, họ để Dortmund chọc thủng lưới với bàn gỡ của Marcel Schmelzer.
Niềm vui chiến thắng chỉ đến với Serie A thông qua AC Milan và Lazio.
Trên sân nhà San Siro, sao trẻ Patrick Cutrone kiến tạo cho Fabio Borini bàn duy nhất ghi ở phút 20, giúp Milan hạ Ludogorets 1-0. Cộng với thắng lợi 3-0 từ lượt đi trên đất Bulgaria, đội bóng của HLV Gennaro Gattuso giành vé đi tiếp.
Đây dẫu sao cũng là một tín hiệu tích cực cho Milan, bởi họ đang chơi tồi ở mặt trận chính Serie A, bất chấp được đầu tư rất lớn hồi mùa hè.

Không có lợi thế sớm từ lượt đi như Milan, nhưng Lazio đã tận dụng triệt để lợi thế sân nhà để đảo ngược tình thế. Thầy trò HLV Simone Inzaghi giành vé đi tiếp bằng trận thắng Steaua Bucharest 5-1 và kết quả chung cuộc 5-2.
Trung phong vừa bước qua tuổi 28 hôm 20/2 Ciro Immobile là cái tên rực sáng trong chiến thắng của Lazio, khi lập một hattrick. Hai bàn còn lại của đại diện Italy thuộc về Bastos và Filipe Anderson. Mãi đến cuối trận, khi Lazio có dấu hiệu mất tập trung với lợi thế dẫn 5-0, Bucharest mới gỡ được một bàn danh dự nhờ công Harlem-Eddy Gnohere.

Với hai đại diện là Lazio và Milan, Serie A có nhiều hy vọng tiến sâu hơn tại Europa League. Như HLV Simone Inzaghi nói sau trận đấu hôm qua, "chỉ cần một lá thăm tốt, tránh được Arsenal và Atletico Madrid", Lazio sẽ sáng cửa vào tứ kết.
Theo Nhật Tảo (VnExpress.net)
Tin cùng chuyên mục








-
Khám nghiệm hiện trường, giám định kỹ thuật xác định nguyên nhân lật tàu trên vịnh Hạ Long (21/07)
-
Indonesia liệu có sảy chân, sớm đụng U23 Việt Nam ở bán kết? (20/07)
-
Chị dâu cũ gửi lại con rồi mất tích, 3 năm sau tôi gặp lại chị… trong nhà mẹ chồng với thân phận không tin nổi (20/07)
-
NSƯT Kim Tử Long gặp chấn thương, cả đoàn phim phải ngưng quay (20/07)
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu trực 24/24, tập trung ứng phó bão số 3 (20/07)
-
Tin bão khẩn cấp: Bão số 3 giật cấp 14, cách Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 480km, cảnh báo mưa cực lớn (20/07)
-
Mẫu iPhone chính thức hết thời, ai đang dùng phải bỏ ngay, người mua mới phải tránh xa (20/07)
-
Bé trai 10 tuổi kể cho gia đình về những phút cuối khi "bố kịp mặc áo phao, đẩy con lên rồi mất tích" (20/07)
-
Bão Wipha giật cấp 14, hàng không lên phương án điều chỉnh kế hoạch bay (20/07)
-
Phương Mỹ Chi gặp nguy, bác sĩ cũng đành bó tay (20/07)
Bài đọc nhiều




