-
Dụi mắt bằng tay bẩn, người phụ nữ suýt mất thị lực -
Mẹ bỏ 4 con nhỏ ở nhà để đi chơi du thuyền, bé sơ sinh 2 tháng tuổi cũng không có người chăm sóc -
Nhà thầu Thanh Hóa "gồng mình" vì vật liệu tăng giá, có dự án nguy cơ lỗ hàng chục tỷ đồng -
Nam ca sĩ Hàn tặng vàng cho 100 nhân viên, đồng nghiệp sửng sốt -
Thanh Hóa: Chia sẻ thông tin sai sự thật trên Facebook, một phụ nữ bị phạt hơn 11 triệu đồng -
Hà Nội thống nhất triển khai dự án Safari Ba Vì, phấn đấu khởi công ngày 10/10/2026 -
Hai mẹ con vụ chém 3 người ở Cà Mau qua cơn nguy kịch -
Kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai bị tuyên tử hình -
Bộ Nội vụ: Cả nước tiếp tục tinh gọn đầu mối, hàng nghìn đơn vị được sắp xếp -
Nga lên tiếng về ca tử vong vì viêm phổi chưa rõ nguyên nhân tại viện nghiên cứu dịch hạch
Thể thao
29/05/2025 21:05'Mỗi phút giây đều quý giá': Hai Long và Hoàng Đức trải lòng sau màn đối đầu lịch sử với MU
Nguyễn Hai Long, cầu thủ nhận được nhiều lời khen ngợi từ đội hình ASEAN All Stars, bày tỏ niềm tự hào khi được thi đấu với một trong những đội bóng lớn nhất thế giới. Dù chỉ có mặt tại Malaysia một ngày trước trận đấu, tiền vệ sinh năm 2000 này vẫn được HLV Kim Sang Sik điền tên vào đội hình xuất phát và thi đấu tự tin, để lại ấn tượng mạnh mẽ trước hàng thủ "Quỷ đỏ".
"Mỗi phút giây trên sân đều rất quý giá và khó quên. Được đứng cùng sân đấu với các cầu thủ hàng đầu thế giới như MU là trải nghiệm tuyệt vời mà tôi luôn trân trọng," Hai Long chia sẻ.
Sau trận đấu, Hai Long cũng không giấu được sự mến mộ đặc biệt dành cho thủ quân MU Bruno Fernandes. Anh cũng bày tỏ mong muốn được ra nước ngoài thi đấu: "Việc xuất ngoại không chỉ là niềm mong ước của riêng tôi mà của rất nhiều cầu thủ Việt Nam khác. Chúng tôi đều muốn thử thách và khẳng định năng lực bản thân tại sân chơi quốc tế."
Về phía tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức, anh cũng chia sẻ cảm xúc vinh dự khi là một trong những tuyển thủ Việt Nam được tham dự trận đấu với một đội bóng mạnh và giàu truyền thống như MU. Anh cho biết, dù chỉ có 2 ngày để chuẩn bị và các cầu thủ đến từ nhiều quốc gia với ngôn ngữ khác nhau, nhưng cả đội đã cố gắng thi đấu cống hiến một trận đấu hay nhất cho khán giả.
"Các cầu thủ đến từ các nước khác nhau, ngôn ngữ khác nhau nên chưa thể giao tiếp được nhiều. Dù vậy, tôi thấy rất vui và thú vị. Trải qua một vài buổi tập các cầu thủ đã hiểu nhau hơn và chia sẻ chút ít về văn hoá của các nước," Hoàng Đức nói.
Khi được hỏi về Bruno Fernandes, Hoàng Đức khẳng định: "Bruno là cầu thủ lớn, việc được cọ xát là điều vinh dự với tôi. Tôi đã quan sát Bruno thi đấu và học hỏi được rất nhiều và tôi cũng hy vọng rằng điều đó sẽ giúp ích cho bản thân."
Sau trận đấu, Hoàng Đức cùng Hai Long, Văn Vĩ, Duy Mạnh và HLV Kim Sang Sik đã trở về nước để hội quân với tuyển Việt Nam, chuẩn bị cho trận đấu sắp tới gặp Malaysia vào ngày 10/6.
PV (SHTT)
- Chồng biến vợ thành “người đã chết” trên mạng khi cô đi công tác (14:09)
- Nam sinh viên lập "đại lý vé concert" trên Threads để lừa đảo: Hơn 200 người sập bẫy, chiếm đoạt trên 2 tỷ đồng (14:01)
- Dụi mắt bằng tay bẩn, người phụ nữ suýt mất thị lực (12 phút trước)
- Mẹ bỏ 4 con nhỏ ở nhà để đi chơi du thuyền, bé sơ sinh 2 tháng tuổi cũng không có người chăm sóc (16 phút trước)
- Nhà thầu Thanh Hóa "gồng mình" vì vật liệu tăng giá, có dự án nguy cơ lỗ hàng chục tỷ đồng (18 phút trước)
- Đào tạo tiến sĩ "ế" hàng nghìn chỉ tiêu, vì sao? (19 phút trước)
- Lốp xe càng dày càng êm, vì sao ô tô phiên bản cao lại chuộng lốp mỏng? (23 phút trước)
- Thanh Hóa: Chia sẻ thông tin sai sự thật trên Facebook, một phụ nữ bị phạt hơn 11 triệu đồng (25 phút trước)
- Nam ca sĩ Hàn tặng vàng cho 100 nhân viên, đồng nghiệp sửng sốt (26 phút trước)
- Hàn Quốc chuẩn bị biện pháp đáp trả, yêu cầu Triều Tiên xin lỗi vụ nổ mìn (26 phút trước)