-
Nữ sinh lớp 11 mất tích sau khi đi học, gia đình tìm thấy xe máy và cặp sách ở nơi không nghĩ đến -
Chung cư đông dân nhất Hà Nội sắp cấm gửi xe điện khiến cư dân tranh cãi dữ dội: Hé lộ lý do đáng lo ngại! -
Vĩnh Long: Tạm đình chỉ điều tra tài xế gây tai nạn khiến nữ sinh 14 tuổi tử vong -
WMO: Đợt mưa lũ tại Việt Nam vừa qua "thực sự khủng khiếp", còn nhiều đợt mưa nữa -
Hàng tấn thép bất ngờ rơi khỏi container, đè trúng đôi nam nữ đi xe máy -
Tin vui của 2 cháu bé bị bố xích chân, nhốt trong phòng bẩn thỉu ở Đăk Lăk -
Đội hình "đi ăn cưới" gây sốt của con tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn: Sang trọng chuẩn giới thượng lưu! -
Bức xúc clip phụ xe khách cầm gậy dọa đánh người đi đường tại TPHCM, nhân chứng kể lại hiện trường hỗn loạn -
Sự thật bất ngờ clip "thanh niên bị chở lên phường, ngồi sau chọc lét khiến CSGT ngã ra đường" -
Con trai 14 tuổi mất tích sau buổi đi bơi: Người cha 6 tháng ròng tìm con trong vô vọng nhưng vẫn tin con còn sống
Thể thao
16/04/2018 15:50Mọi thứ với MU mông lung như một trò đùa
Vào thời gian này, tất cả đều có thể đánh bại West Brom. 8 tháng qua, cũng không đội bóng nào lại thua West Brom trên sân nhà. Thế nhưng MU lại làm được cả hai việc khó khăn đó trong cùng một trận, vào một dịp mà họ được kỳ vọng sẽ chiến thắng. Và nên giành chiến thắng.
Trong vòng một tuần, Quỷ đỏ đánh bại đội bóng mạnh nhất Premier League và sau đó, để thua đội bóng tệ nhất Premier League. Những người vào thứ bảy trước vừa cười nhạo hả hê, chủ nhật này lại cúi đầu rời sân trong sự tủi hổ. Đám phá bĩnh trong lễ đăng quang hụt của Man City bây giờ lại hai tay dâng chức vô địch cho đối thủ truyền kiếp. Mọi thứ diễn ra như một trò đùa.
Nếu để so sánh, rõ ràng thất bại trước đội bét bảng mang lại sự hổ thẹn và gây đau đớn hơn cả việc thua trận derby. Nó cũng là lời tố cáo, rằng màn lội ngược dòng cách đây 8 ngày chỉ được tạo ra bởi yếu tố tinh thần chứ không phải chất lượng thật sự. Rằng chiến thắng đó đã trở nên vô nghĩa, và dù có được 3 điểm ở Etihad, sự thật là đội quân của Jose Mourinho vẫn thua kém Man City mọi mặt, đồng thời không tốt hơn nhiều so với các CLB còn lại ở Premier League.
Ngay trên sân nhà, MU hoàn toàn thụ động, thiếu sáng tạo và cá tính, cũng như sự khát khao. Điều tệ hại là 90 phút nghèo nàn tại Old Trafford không phải cái gì đó cá biệt. Nó chỉ là một ví dụ khác trong vô số màn trình diễn nhợt nhạt mùa này.
Các học trò của Mourinho cầm bóng nhiều nhưng loay hoay cả đêm mà không biết làm gì với nó. Ngay cả khi có sự hiện diện của mọi cầu thủ tấn công tốt nhất, sự khác biệt vẫn không được tạo ra. Thường thì họ sẽ tiến hành một loạt các cú tạt bóng vô bổ vào cuối trận, sau khi dính đòn hồi mã thương từ phía đối thủ, nhưng cuối cùng vẫn bất lực để tránh khỏi thất bại.
Các CĐV MU có thể đổ lỗi cho trọng tài khi từ chối quả penalty rõ ràng ở tình huống Ander Herrera bị đốn ngã trong vòng cấm, hay than vãn về sự thiếu may mắn trước cú đánh đầu của Romelu Lukaku. Mặc dù vậy, thật khó phủ nhận đội bóng của họ xứng đáng trắng tay.
Quỷ đỏ có tới 20 phút sau bàn thua nhưng thiếu ý chí quyết tâm và hành động để thay đổi tình hình, cứ như thể các phẩm chất tốt đẹp ấy đã được dùng hết vào màn ngược dòng trước Man City. Không lúc nào trong đêm chủ nhật họ giống như sẽ ghi bàn, hay sẽ chiến thắng. Những pha xử lý rối rắm của Paul Pogba, sự cạn kiệt ý tưởng của Valencia, các tình huống đi bóng vào ngõ cụt của Anthony Martial cùng vẻ mặt nhăn nhó của Mourinho bên đường pitch chỉ đem lại sự chán nản.
Một tuần trước, hầu hết đều có chung suy nghĩ, kết quả khó tin ở trận derby Manchester là cú hích để MU hướng tới tương lai. Các cầu thủ đã nói về niềm tự hào, chiến đấu với lòng kiêu hãnh, trong khi Mourinho nhắc nhở đội bóng của ông “xứng đáng được tôn trọng nhiều hơn”.
Than ôi, hy vọng vừa được nhen nhóm đã bị dập tắt một cách thô bạo và những tích cực chỉ là chút thoáng qua, mong manh như làn khói để dễ dàng tan biến khi có bàn tay nắm lấy.
Sau 8 ngày sống trong hạnh phúc, người hâm mộ Quỷ đỏ đã đội mưa suốt 90 phút ở Old Trafford chỉ để nhận ra, họ đã bị phản bội. Đây vẫn là một đội ngũ không đủ tốt để cạnh tranh ngôi vô địch và lật đổ Man City, những người vừa trở thành vua của nước Anh, là nhiệm vụ bất khả thi trong tương lai gần. Mourinho nói rằng mùa giải tới sẽ là một MU khác, liệu lời hứa hẹn này có đáng tin?
Kể từ tháng 2/2016, West Brom là đội thứ 2 sau Man City ở Premier League giành chiến thắng tại Old Trafford. Và trong 5 mùa trở lại đây, cùng với Man City, West Brom cũng là đội kiếm được nhiều điểm nhất trên sân nhà MU (10 điểm).
Theo Thanh Đình (Tri Thức Trực Tuyến)
- Nữ sinh lớp 11 mất tích sau khi đi học, gia đình tìm thấy xe máy và cặp sách ở nơi không nghĩ đến (15:35)
- "Hoàng Tử Quỷ": Khi thế giới linh dị cổ trang Việt Nam được tái hiện trọn vẹn trên màn ảnh rộng (15:35)
- Chung cư đông dân nhất Hà Nội sắp cấm gửi xe điện khiến cư dân tranh cãi dữ dội: Hé lộ lý do đáng lo ngại! (15:26)
- Bóng đá Lào và hành trình mơ chung kết SEA Games 33: Những câu chuyện phía sau điều tưởng chừng không thể (15:24)
- Vĩnh Long: Tạm đình chỉ điều tra tài xế gây tai nạn khiến nữ sinh 14 tuổi tử vong (15:17)
- Bị netizen chê làm lố khi hôn vợ trong bệnh viện, Quách Ngọc Tuyên đáp trả tinh tế (15:09)
- Công an tỉnh Lạng Sơn: Sẽ công bố kết quả điều tra vụ "Hồ sơ 88 trang" lan truyền rầm rộ trên MXH (15:06)
- WMO: Đợt mưa lũ tại Việt Nam vừa qua "thực sự khủng khiếp", còn nhiều đợt mưa nữa (45 phút trước)
- Vợ cạo trọc đầu vì trầm cảm, chồng hành động bất ngờ giúp cả hai vượt qua sóng gió (49 phút trước)
- Hong Kong: Phát hiện lưới chống cháy giả đan xen lưới thật vụ cháy chung cư khiến 151 người tử vong, nhà thầu bị bắt giữ (54 phút trước)