-
Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con -
Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? -
Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội -
Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu -
"Tất niên" 11h đêm và sự thật ngỡ ngàng về người vợ chuẩn "con dâu quốc dân" -
Hải Bánh công khai danh tính nam shipper lẻn vào nhà mình trộm cả chục triệu, tuyên bố cực căng -
Nhà thông gia từng coi thường bố mẹ tôi vì nghèo, cho đến ngày cưới và hành động khiến họ lặng đi -
Công an phát cảnh báo khẩn đến người dân về việc nhận quà Tết 400.000 đồng -
Không có phép màu với bé trai 5 tuổi mất tích nhiều ngày ở Thanh Hóa, xót xa nơi tìm thấy con -
Hé lộ lời khai của nữ giám đốc trong vụ lừa đảo bán vé show "Về đây bốn cánh chim trời"
Thể thao
21/07/2018 02:21Một năm sau ngày hỉ hả ra đi, Neymar giờ cuống quýt trong tuyệt vọng
1. Một năm về trước, Neymar bằng mọi giá giẫy khỏi Barca để đến với PSG. Chẳng mấy khó hiểu cho quyết định ấy, bởi dưới cái bóng của Messi, siêu sao người Brazil làm gì có đất mà vẫy vùng. Và ở Paris, Neymar có tất cả những thứ cần thiết để "leo cao" lên đỉnh bóng đá thế giới, bên cạnh đó là tiền bạc.
Một năm trôi qua, đã đến lúc người ta hỏi nhau xem cuộc chuyển nhượng này liệu có được xem là thành công? Neymar có đang đi đúng hướng? Và "mối duyên lành" Neymar - PSG liệu có thể đơm hoa kết trái?

Mùa giải năm ngoái, Neymar có khởi đầu tuyệt vời với 19 bàn thắng,13 pha kiến tạo ở Ligue 1, cùng 6 bàn thắng và 3 pha kiến tạo ở Champions League trước khi chấn thương vào giai đoạn cuối mùa. Có điều, màn trình diễn của chân sút đắt giá người Brazil này lại cực kỳ thảm hại trước Real Madrid, đúng lúc PSG cần anh nhất. Và hậu quả là bị loại chỏng chơ khỏi Champions League.
Mất đi không ít thời gian của mùa giải vừa qua, song khả năng đoạt Quả bóng Vàng của Neymar vẫn còn, nếu cùng Brazil vô địch World Cup 2018. Song tác tiếc, thay vì những màn trình diễn đầy cảm hứng trên sân cỏ lại là kỷ lục 13 phút 50 giây lân lộn trên sân cỏ, khiến các nhà làm phim quan tâm hơn là khán giả xem bóng đá. Và khi Brazil kết thúc World Cup bằng trận thua Bỉ ở vòng tứ kết, cánh cửa đến vinh quang đóng sập trước mặt anh.
2. Còn quá sớm để đánh giá xem "mối lương duyên" của Neymar với PSG liệu có thể đơm hoa kết trái được không, bởi thực tế siêu sao người Brazil chỉ mới chơi có già nửa mùa bóng ở đây, tuy nhiên mối quan hệ giữa anh và các đồng đội đang là rào cản lớn nhất cho sự thành công của cả hai.
Neymar từng khiến báo chí tốn không ít giấy mực, và các lãnh đạo cấp cao của PSG tốn không ít công sức để xử lý việc tranh giành sút penalty giữa anh và người đàn anh Edison Cavani.
Bên cạnh đó, khá nhiều thông tin lọt ra từ đội bóng thành Paris khẳng định rằng Neymar và người đồng hương Dani Alves cố gắng nắm quyền kiểm soát phòng thay quần áo, như cái cách mà Messi làm ở Barcelona, và rất nhiều cầu thủ PSG bất bình về điều này. Thậm chí, có nguồn tin khẳng định rằng những cầu thủ Brazil và Pháp ở PSG chia thành hai phe rõ rệt.
Và sau khi World Cup kết thúc, với sự tỏa sáng rực rỡ của Kylian Mbappe, rõ ràng ngôi vị độc tôn của Neymar - thứ mà siêu sao này nhắm đến ở PSG khi bằng mọi giá rời khỏi Barca, đang lung lay dữ dội. Viễn cảnh "tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa" chẳng còn xa.
Vậy nếu Nermay quyết định đi khỏi PSG, thì điểm đến nào là khả dĩ nhất? Hẳn nhiên là Real Madrid, bởi đây là CLB vĩ đại nhất thế giới, và với sự ra đi của Cristiano Ronaldo, Los Blancos đang tìm kiếm một siêu sao để tiếp tục thống trị Champions League, cũng như giành lại thành công ở La Liga của Barcelona. Ở phía bên kia, Neymar có đầy đủ mọi phẩm chất để trở thành thủ lĩnh của Real Madrid thời hậu Ronaldo.
Chuyển đến Real Madrid sẽ là một bước bật vọt thực sự trong sự nghiệp của Neymar. Bernabeu sẽ là nơi chân sút này có thể tập trung hoàn toàn vào việc phát triển sự nghiệp, với sự nâng cánh của hàng loạt siêu sao sẽ sát cánh, giúp anh phát huy được toàn bộ tiềm năng của mình.
Ngoại trừ một việc, rằng trên con đường đến với Bernabeu, Neymar đã kịp cho toàn thế giới thấy sự tráo trở, cũng như khả năng bất chấp mọi thứ để đạt được mục đích của mình, điều hoàn toàn không tương xứng với truyền thống và hình ảnh danh giá của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha.
Sau sự ra đi của Cristiano Ronaldo, chủ tịch Real Madrid Florentino Perez hứa với người hâm mộ sẽ đem về Bernabeu một "siêu phẩm". Ngoài Neymar, Real Madrid còn hau lựa chọn khác là Eden Hazard và Kylian Mbappe. Khác với Neymar, cả hai chân sút này đều tỏa sáng rực rỡ ở World Cup 2018, trong đó Mbappe đưa Pháp đến với chức vô địch dù chỉ mới có 19 tuổi.
Ngay lúc này, hơn ai hết, Neymar chắc hẳn đang cầu khấn cho Real Madrid thất bại trong việc chiêu mộ cả Hazard lẫn Mbappe, trong sự tuyệt vọng về giấc mơ được đặt chân đến "miền đất hứa" Bernabeu.
Theo Ngô Trà (Soha/Trí Thức Trẻ)
- Sở Tài chính Đắk Lắk đội sổ về chỉ số phục vụ, lãnh đạo bị phê bình (11:00)
- Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con (11:00)
- Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? (12 phút trước)
- Song Luân lộ loạt "bằng chứng" hẹn hò với mẫu ảnh đình đám (13 phút trước)
- Ngủ trưa bao lâu thì hợp lý: Thời gian ngủ giúp tỉnh táo buổi chiều (44 phút trước)
- Thực hư thông tin Bích Phương nhận cát-xê nửa tỷ đồng cho một show diễn 3 bài (51 phút trước)
- Trung Quốc thặng dư thương mại hơn 1.000 tỷ USD: Dòng tiền đang âm thầm chảy đi đâu? (52 phút trước)
- Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội (55 phút trước)
- Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu (58 phút trước)
- HLV Kim Sang-sik gặp khó vì loạt chấn thương của U23 Việt Nam, phải bổ sung gấp "viện binh" (1 giờ trước)