Real Madrid nhận thất bại 0-1 trước Real Betis ở vòng 4 La Liga, dù kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội.

Jose Mourinho không giấu được sự thất vọng sau khi Real Madrid bất ngờ thất thủ 0-1 trước Real Betis tại La Cartuja rạng sáng 5/9.

Theo nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, Real Madrid đã kiểm soát phần lớn diễn biến trận đấu, tổ chức nhiều đợt tấn công và tạo ra không ít cơ hội. Tuy nhiên, đội bóng lại không thể chuyển những lợi thế đó thành bàn thắng.

“Đôi khi bạn thua mà không biết tại sao. Điều đó thật khó giải thích. Chúng tôi hoàn toàn kiểm soát trận đấu, tạo ra rất nhiều pha tấn công và cơ hội”, Mourinho chia sẻ sau trận.

05-1788567836-mourinho-bat-luc-khi-real-madrid-de-thua-betis-toi-khong-biet-vi-sao-chung-toi-thua
Mourinho cùng Real nếm trái đắng.

Ông cho rằng ngay cả một kết quả hòa cũng đã khiến Real Madrid cảm thấy tiếc nuối, bởi đội bóng có đủ cơ hội để giành chiến thắng. Vì vậy, việc phải rời sân với hai bàn tay trắng càng khiến thất bại trở nên cay đắng.

“Hãy tưởng tượng cảm giác của chúng tôi khi phải nhận thất bại”, Mourinho nói.

Mourinho cũng nhắc đến trọng tài Hernandez sau trận đấu. Ông thừa nhận bản thân không hiểu lý do phải nhận thẻ vàng, nhưng không muốn sử dụng những quyết định của trọng tài để giải thích cho thất bại của Real Madrid.

Đáng chú ý, Mourinho không đưa ra đánh giá về quả phạt đền ở cuối trận hay tình huống bàn thắng của Real Madrid bị VAR từ chối. “Người đặc biệt” cho biết ông chưa quan sát đủ rõ hai tình huống này để đưa ra kết luận chính xác.

“Tôi có thể thay đổi suy nghĩ vào ngày mai, nhưng hôm nay thì không. Sự thật là tôi không biết tại sao chúng tôi thua, bởi đội bóng đã chơi rất tốt”, Mourinho khẳng định.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng không quy trách nhiệm cho bất kỳ học trò nào sau trận đấu.

Trên sân La Cartuja, Real Madrid nắm quyền kiểm soát và liên tục tạo sức ép về phía khung thành Betis. Tuy nhiên, sự thiếu sắc bén trong những pha dứt điểm khiến đội khách không thể tìm được bàn thắng.

Ở chiều ngược lại, Real Betis tận dụng tốt cơ hội để ghi bàn duy nhất của trận đấu.

Kịch bản càng trở nên nghiệt ngã với Real Madrid ở những phút cuối. Kylian Mbappe được trao cơ hội từ chấm phạt đền trong thời gian bù giờ nhưng không thể ghi bàn.

Chung cuộc, Real Madrid thua 0-1 và nhận thất bại đầu tiên dưới thời Mourinho ở mùa giải này. Với Mourinho, điều khó chịu nhất không chỉ nằm ở kết quả, mà còn ở việc ông không thể tìm ra lời giải thích cho một trận đấu mà đội bóng của mình cho rằng đã chơi tốt.